BÀI GỐC "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

"Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

(aFamily)- Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai.

27 Chia sẻ

Dù xã hội có phát triển, chị em đừng dại coi thường nấu nướng

,
Chia sẻ

Khi nhận xét về tính cách của người con gái trước khi kết hôn, người ta vẫn e ngại khi biết cô ấy không giỏi nội trợ, thậm chí "ghét" công việc nấu nướng!

Cùng các bạn,

Đề tài liên quan đến khía cạnh "tâm hồn ăn uống" mấy hôm nay khiến người đọc thấy thú vị lắm! Thì ra, nếu xem là quan trọng, thì trong tình yêu và hôn nhân chuyện gì thực tế hay lãng mạn đều cũng thật là quan trọng và cần thiết cả? 

Nói riêng về tâm sự của Dove thôi, tôi thực lòng chia sẻ với bạn về tính cách của người bạn trai quả thật khó cho bạn chịu đựng và hoán cải! Bởi tính cách đó không đơn thuần chỉ là khảnh ăn, mà còn ích kỷ cũng như thiếu lịch sự của một con người có trình độ văn hóa tối thiểu.  

Dân gian có câu: "Miếng ăn là miếng tồi tàn", hàm ý cái thực tế cần thiết không thể chối bỏ trong đời con người là ăn&uống. Nhưng cũng từ cách "xử lý" cái thực tế cần thiết ấy như thế nào, người ta đánh giá một con người là... "thanh cảnh" hay "trần tục" quả cũng không sai! 

Xoay quanh đề tài này, với nhiều tác giả, lại có những quan điểm rộng hơn và đi dần đến sự tranh cãi liên quan đến "bình đẳng, bình quyền" giữa nam và nữ? Có thể, ý kiến của tôi ở đây sẽ là một trong những ý kiến không thể làm đẹp lòng mọi người. Tuy nhiên, với chủ trương "nghĩ sao nói vậy", mong có gì không phải thì cũng được mọi người bỏ quá cho.

Trong tâm sự bình thường, đơn giản của nick Linh linh, với tiêu đề "Tôi bị mẹ anh phản đối vì không biết nấu nướng", tôi đọc thấy ở đó khái niệm chân thành cầu tiến mà nếu nói theo tự ái giới tính thì như là một sự hạ mình trước mãnh lực tình yêu. Nghĩa là chỉ vì sợ mất người yêu mà Linh linh mới cảm thấy cần thiết để thay đổi chính mình? Tuy nhiên, hy vọng suy nghĩ của tôi là đúng, khi tôi cho rằng bên cạnh nỗi lo bị gia đình bạn trai không hài lòng, Linh linh còn đựơc đánh thức về bản năng phụ nữ để tự nhìn lại và hoàn thiện một cách hợp lý! 

Thành thật mà nói, xưa giờ người đàn ông thường hay hãnh diện khoe với bạn bè tài nấu ăn ngon của mẹ hay vợ họ, chứ ít khi người phụ nữ mạnh dạn khoe chồng trong khả năng đãm đương công việc nấu nướng. Điều đó chứng minh rằng: Người ta cảm thấy hạnh phúc khi khả năng gia chánh nằm trong tay người vợ, cả người khen và được khen! Đổi ngược lại vị trí, thì... hình như có điều gì đó không ổn!?  

Xin nói nhanh để các bạn nữ khỏi mất công phật lòng, rằng tôi chỉ đề cập đến vấn đề bản năng, chứ không hề quy chụp bổn phận và trách nhiệm cũng như so sánh hoàn cảnh xã hội xưa và nay. Và cũng công nhận rằng xưa kia, thế hệ của bà và mẹ chúng ta, với chức năng "tay hòm chìa khóa", hay "nội tướng", thời gian sống của người phụ nữ thường là quanh quẩn trong mái nhà và chăm sóc ngày ba bữa ăn cho chồng con như một điều "hiển nhiên".

Ngày nay, xã hội rộng mở, phụ nữ cũng phải ra ngoài kiếm tiền cùng chồng tạo điều kiện kinh tế cho gia đình, cái điều "hiển nhiên" đó cứ gán mãi cho một mình họ thì quả thật là không còn hợp tình nếu không muốn nói là bất công!  

Tuy nhiên, trong tâm lý người đời, nhất là trong nhận xét về tính cách của người con gái trước khi kết hôn, người ta vẫn có nỗi e ngại khi biết cô ấy không giỏi nội trợ, thậm chí "ghét" công việc nấu nướng! Bởi vì dù rằng thời gian chúng ta sử dụng để ăn&uống trong một ngày rất ít so với thời gian chúng ta làm việc và ngủ nghê, nhưng ăn uống lại là điều tối cần thiết để nạp năng lượng và duy trì sức khỏe và sự sống.

Có thể các bạn cho rằng: "Ừ thì ăn thế nào cũng là ăn, tại sao lại bắt phụ nữ cứ phải "đâm đầu vào bếp" trong khi xã hội càng ngày càng có nhiều điều kiện phục vụ cái ăn uống tốt gấp bao lần? Xin thưa, "Râu tôm nấu với ruột bầu" thì không thể gọi là ngon được, nhưng "chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon" nó có ý nghĩa đề cao đến tính thu vén và lòng quan tâm của người vợ trong hoàn cảnh nghèo khó, cũng như thể hiện sự xúc động của người chồng với sự tận tụy của vợ mình. 

Trở lại tâm sự của bạn Dove, tôi cho rằng rất cần thiết để khiến cho anh bạn trai nhận ra tính lố bịch của anh ấy trong thể hiện với người yêu và gia đình về chuyện ăn&uống, và nếu không thể cải thiện thì quả là nguy cơ cho hạnh phúc của hai bạn sau này!

Tuy nhiên, việc nào ra việc đó! Các bạn nữ có tâm lý "phải chia sẻ tất tần tật công việc gia đình, ngay cả việc nấu ăn..." thì xin hãy nhìn lại... Người đàn ông như bạn trai của Dove chỉ là số cực ít trong xã hội! Nếu cứ lấy trường hợp này để nêu lên quan điểm bình đẳng thì hệ quả sẽ là: Số chị em thuần hậu, xem chuyện "nổi lửa trong bếp ấm" hằng ngày là niềm vui của người phụ nữ sẽ dành lấy hết chồng! hihi... 

Một chút góp ý vui để mong rằng đỡ căng thẳng cho một đề tài có gây ra  tự ái giới tính. Chúc các bạn gái tươi trẻ, hạnh phúc và...dịu dàng!

Chia sẻ