BÀI GỐC "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

"Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

(aFamily)- Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai.

27 Chia sẻ

Xấu về đường ăn uống không quá nghiêm trọng

,
Chia sẻ

(aFamily)-Đánh giá một con người, nên phân biệt giữa những gì anh ấy thể hiện chỉ nhất thời và những gì thuộc về bản chất sâu xa bên trong con người anh ấy.

Bạn Dove thân mến!

Cảm ơn bạn đã tin tưởng mọi người trên diễn đàn và viết ra tâm sự của mình. Tôi cũng là thành viên tham dự diễn đàn đã lâu và cũng hay viết bài chia sẻ với mọi người ở đây. Câu chuyện "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng mà Dove viết, tôi có vài điều muốn nói với bạn như sau:

Nên xét một con người theo góc độ những gì anh ấy thể hiện chỉ nhất thời hay thuộc về bản chất sâu xa bên trong con người anh ấy.

Ở trường hợp của Dove, nếu người yêu bạn chỉ thể hiện cái tật xấu ăn uống trong một vài tình huống, điển hình như khi anh ấy bực tức hay muốn lên mặt với người yêu, bạn bè, người thân chẳng hạn. Khi đó, mọi thứ chỉ nhất thời và có thể coi người yêu mình mắc bệnh sỹ, thích thể hiện mà thôi. Góc độ này nên thông cảm cho anh ấy. Chờ lúc khác, bạn có thể nói với người yêu những điều mình cảm thấy chưa hài lòng để anh ấy sửa chữa, tác động dần dần chắc sẽ thay đổi được.

Trường hợp hai, chê bai là một điều xuất hiện thường xuyên trong con người anh ấy. Điều này lặp đi lặp lại hết lần này sang lần khác thì đó đã thuộc về bản chất bên trong và rất khó thay đổi được. Lúc này chỉ có hai sự lựa chọn hoặc chấp nhận hoặc chia tay.

Nếu chia tay, có nghĩa khi tính xấu của anh ấy, bạn không còn tha thứ được. Nó xúc phạm bạn đến mức không còn chịu đựng nổi. Mỗi khi tính xấu của anh ấy bộc lộ, bạn không thể yêu thương anh ấy được nữa. Có thể nói, khi mâu thuẫn không thể dung hòa, như một cái gai trước mắt bạn. Lúc đó, cần thiết phải nói lời chia tay.

Còn chấp nhận, có nghĩa khi đã yêu, người ta biết chấp nhận tính xấu của nhau và sẵn sàng dung hòa nó. Điều này xảy ra khi bạn nhận thấy ở anh ấy có rất nhiều điểm tốt khác. Những điểm sáng ấy làm cho bạn yêu anh ấy nhiều hơn và nó lấn át được tính xấu trong người anh ấy. Trong cuộc sống hôn nhân sau này, bạn ý thức được điều đó, vẫn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi gần anh ấy. Khi đó, có thể nói, tính xấu về đường ăn uống của anh ấy không làm bạn bận tâm, bạn hoàn toàn có thể yên tâm với hôn nhân mình lựa chọn.

Nói chung, tôi vẫn cho rằng, không có con người nào được hoàn hảo và trọn vẹn. Khi bản thân mình chưa trọn vẹn, đừng đòi hỏi người khác phải hoàn hảo. Điều cần nhất với Dove là hãy xem con người anh ấy, điểm nào tốt, điểm nào quan trọng với bạn, điểm nào có thể bỏ qua hoặc không xem xét. Nếu thấy điểm mạnh nhiều hơn, điểm mình thích có nhiều hơn thì cứ mạnh dạn chọn và thích nghi với những điểm xấu của anh ấy. Đừng vì một cái tật xấu về ăn uống mà quên hết có nhiều điều tuyệt với trong người anh ấy đang có!

NY-CT

Chia sẻ