"Mình là một đứa trẻ 2 tuổi. Mình không khủng khiếp… Mình chỉ thất vọng, lo lắng, căng thẳng, choáng ngợp và bối rối thôi. Mình cần một cái ôm", trích trong nhật ký "Khi tôi lên 2".
Cậu bé đang nhắm chặt mắt gào khóc rất to, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng khi đưa thứ này vào gần miệng, bé đã nín khóc lập tức.
Rút kinh nghiệm từ hành trình nuôi con của mình, hot mom xinh đẹp chỉ cách gọi tên từng kiểu khóc của trẻ và cách giải quyết phù hợp cho từng tình huống.
Trước những nỗi sợ hãi của con, không ít ông bố bà mẹ có cách xử lý vô tình khiến bé càng sợ hơn.
Nhiều bố mẹ cảm thấy bất lực trước những cơn mè nheo, ăn vạ của con trong giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3.
Chỉ khi nào biết kiểm soát cảm xúc, trẻ mới có thể trở thành người thông minh, tốt bụng, chu đáo, biết chăm sóc và tôn trọng bản thân cũng như người khác.
Buổi chụp ảnh gia đình đã phải ngừng lại khi đột nhiên, nhiếp ảnh gia thấy yên tĩnh lạ. Quay lại thì anh thấy thằng bé đang đi về phía... hồ nước.