BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Gửi tác giả bài "Tôi "cưới nhầm" người đàn ông... đã có vợ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Lẽ nào cả gia đình bạn chẳng ai nghĩ đến việc đăng ký kết hôn là chuyện bắt buộc để mọi việc không thể che giấu?

Thân gửi T.T, tác giả bài "Tôi cưới nhầm người đàn ông... đã có vợ",

Trong đời sống, có những chuyện... cần làm ngay mà người ta bỏ qua, đến lúc gặp hậu quả từ những điều mình thờ ơ đó thì mới hối tiếc!

Thoạt đầu, tôi có hơi buồn cười khi đọc lời than của bạn, là.... "tôi đau đớn khi chính mắt mình thấy được người vợ của chồng tôi, có thể nói là xấu, là mập, là già hơn tôi rất nhiều!?". Tôi muốn nói rằng bạn đã than van không phù hợp tâm lý, và với vị trí của bạn hiện giờ, bạn nên nhường phần "đau đớn" cho bà vợ kia mới phải! Tuy nhiên, khi tôi biết là bạn mới 22 tuổi, sống xa gia đình(?) quen người đàn ông lịch lãm, hơn mình nhiều tuổi... thì tôi thấy lời phát biểu ngây thơ như trên cũng không có gì lạ!

Nhưng bạn gái trẻ à! Hãy nhìn lại một cách nghiêm túc để thấy rằng bạn lâm vào tình huống ngày hôm nay, trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về người đàn ông đó. Anh ta rất có lỗi khi biết rằng sẽ không thể đem lại cho bạn một cuộc hôn nhân hợp pháp, nhưng anh ta vẫn dấn thân với bạn và vẫn che giấu thực trạng của anh ta cho đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, quen nhau suốt 1 năm trời mới xảy ra "sự cố", sao bạn không hề có chút thắc mắc nào về thân thế, về liên hệ gia đình, họ hàng, nhà cửa mà chỉ bằng lòng với vị trí xã hội của anh ta là một doanh nhân thành đạt? Tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng hình như dưới mắt một số cô gái trẻ, điều kiện sáng sủa mà người đàn ông có khiến các bạn choáng ngợp và cố tình... lờ đi những nghi ngại là người đàn ông đó có thể không còn... tự do!

Thực lòng, tôi rất mong bạn sẽ không gặp phải những hậu quả nghiệt ngã từ lòng ghen tuông của người phụ nữ "xấu, mập, già hơn bạn nhiều lần" đó! Bởi nếu điều đó xảy ra, bạn không thể biện minh là bạn chỉ là nạn nhân chứ không có ý cướp chồng người.

Bạn còn có gia đình ruột thịt, có được học hành, lẽ nào trước khi đặt vấn đề cưới xin mà cả nhà bạn chẳng ai nghĩ đến việc đăng ký kết hôn là chuyện bắt buộc để mọi việc không thể che giấu? Dân gian thường dùng câu: "Cha nó lú còn có chú nó khôn" để ám chỉ về mối liên kết trong gia đình về hướng dẫn, chỉ bảo lẫn nhau trước những vấn đề có tính đối phó đấy bạn ạ.

Cũng như giá bạn sử dụng phương cách nhờ dịch vụ theo dõi để biết rõ sớm "đường đi nước bước" của "người tình", thì đâu đến nỗi lỡ khóc lỡ cười với "người chồng bất đắc dĩ" hôm nay?

Xin lỗi bạn trước tình trạng đang thai nghén, nỗi tuyệt vọng cũng như bế tắc của bạn mà còn phải nhận những lời phê phán thì thật không phải! Nhưng dù sao, bạn cũng phải đối diện với thực cảnh, với những hỉ nộ ái ố của nó mà tự bạn đã góp phần tạo nên. Vì có bình tĩnh đối diện, tự đặt mình vào địa vị người khác liên quan thì bạn mới có đủ ý thức để tự tìm cho mình một giải pháp tương đối.

Đành rằng dù muốn dù không, những tháng ngày sắp tới bạn cũng không thể giấu nhẹm toàn bộ sự việc với gia đình, với bố mẹ bạn như bạn đã định. Bởi vì với sức khỏe kém cỏi, tinh thần hoang mang, khả năng làm việc thấp, bạn không thể tự làm gì cho bản thân cùng em bé như bạn đã thấy đấy! Tuy nhiên, bạn hãy dũng cảm tự nhận lấy trách nhiệm, hãy thẳng thắn thổ lộ hết với "chồng" để giải tỏa hết ẩn ức trước một việc đã rồi! Thai đã lớn, bạn nên cố gắng nén lòng giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị một cuộc sinh nở tốt đẹp. Con ra đời rồi bạn lại càng phải mạnh mẽ, cứng cỏi để lo nuôi dạy con.

Hy vọng rằng khi đã là mẹ, lòng yêu thương con cũng như những lầm lạc trong quá khứ sẽ giúp bạn trưởng thành hơn, sẽ bình tỉnh nhận ra đâu là điều mình cần làm để mang lại cho con đời sống bình yên dù...không toàn vẹn!

Chúc bạn khỏe vui và may mắn!

Chia sẻ