BÀI GỐC "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

"Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

(aFamily)- Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai.

27 Chia sẻ

Phụ nữ nấu ăn giỏi chẳng bằng... kiếm tiền giỏi

,
Chia sẻ

Không phải đứng bếp, chúng tôi có thời gian làm đẹp, gìn giữ được nhan sắc, làm đẹp mặt các ông không tốt sao?

Chia sẻ với chủ đề “Điên tiết vì bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng”
 
Theo bản thân tôi, người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại này nên có suy nghĩ thoáng hơn, đừng tự ép mình vào những lề lối, khuôn phép cứng nhắc khi xưa nữa. Nên thể hiện cái tôi của mình một cách rõ ràng để cánh đàn ông dần dần quen với sự bình đẳng giới. Mặt khác, những người đàn ông nên biết cách chia sẻ, đừng phức tạp quá vấn đề hay đòi hỏi nhiều ở phụ nữ khoản chăm sóc gia đình, con cái, hầu hạ chồng như trước nữa. Xã hội bây giờ rất mở, mọi thứ sinh ra từ hàng hóa tới dịch vụ cũng để phục vụ con người. Vậy chỉ cần ta kiếm tiền thật giỏi là có thể dùng đồng tiền để đổi lấy dịch vụ, đổi lấy sự chăm sóc, đơn giản như thế thôi.

 
Lấy ví dụ cụ thể khi muốn ăn ngon, chúng ta có hai cách: Nhấc điện thoại gọi đến cơ sở chế biến món ăn ta thích và gọi món. Sau đó chờ một lát, nhà hàng đem đến tận nơi với đầy đủ từ thức ăn cho đến bát đĩa, đồ nhắm. Ta chỉ việc ngồi ăn hoặc cả nhà làm một chuyến xe, đến quán ăn mình thích. Vừa được ăn ngon, lại được phục vụ tận tình. Thuê một người giúp việc, biết nấu ăn thật ngon. Sẵn sàng trả lương họ thật cao để hàng ngày cả gia đình được phục vụ đầy đủ các bữa. Thích ăn món gì, được món đấy. Ăn xong, người giúp việc cũng dọn dẹp từ A đến Z. Vai trò của người vợ sẽ được giảm thiểu một cách đáng kể.
 
Ngoài hai cách trên, hiện nay ở siêu thị có rất nhiều món ăn chế biến sẵn, thuận tiện, chỉ cần sắm về nhà là yên tâm bày lên bàn ăn. Như thế cần gì phải nấu nướng, vừa lích kích, vừa mất thời gian. Tại sao không tận dụng khoảng thời gian đó để làm ra thật nhiều tiền. Tiền đó sẽ giúp cho phụ nữ chúng ta nhàn hạ hơn, không phải lo việc bếp núc làm chi. Vừa mệt mỏi, lại vừa tủn mủn, bận rộn.
 
Các ông chồng thân mến. Khi chúng tôi làm được nhiều tiền nhưng chúng tôi vẫn lo cho các ông được những bữa ăn ngon mà không nhất thiết phải nội trợ, chả nhẽ không được sao mà cứ nhất thiết phải đòi hỏi vợ giỏi nữ công gia chánh. Không phải đứng bếp, chúng tôi có thời gian làm đẹp, gìn giữ được nhan sắc, làm đẹp mặt các ông không tốt sao? Vậy nên các ông chồng hãy rút bớt tiêu chuẩn đi, đừng đem chuyện nữ nấu ăn, bếp núc ra tạo thêm áp lực cho phụ nữ chúng tôi nữa. Thân!

Chia sẻ