BÀI GỐC Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

(aFamily)- Anh không gọi điện hay tin tức gì, còn nói sợ tôi sau này sinh con có vấn đề. Nhưng tôi đi khám thì bác sỹ bảo tôi không sao, chị bị viêm nhẹ, vẫn sinh con bình thường.

19 Chia sẻ

Mang thai 20 tháng vẫn... chưa sinh và bị hành kinh đều đặn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị ấy mang bầu 20 tháng mà vẫn chưa sinh con và vẫn đang có kinh nguyệt hằng tháng bình thường?!

Gửi tác giả bài “Anh vẫn cưới ngay cả khi biết tôi gần như vô sinh” cùng các bạn quan tâm đến đề tài "Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa",

Ý kiến cho đề tài này khá nhiều, với những phân tích đầy đặn và hợp lý. Vì vậy, đến với diễn đàn lần này, tôi xin không nêu thêm gì về ý kiến cá nhân tôi, mà chỉ mượn một chút liên quan để trình bày với các bạn một trường hợp đang có của người thân trong gia đình tôi.

Người đàn ông ấy sinh năm 1974, vợ anh ấy sinh năm 1968, tức chị ấy lớn hơn chồng 6 tuổi! Hai người gặp nhau khi người chồng đang tuổi sinh viên, vì hoàn cảnh khó khăn mà anh ấy được sự giúp đỡ của gia đình người bạn thân, bố mẹ người bạn nhận anh ấy làm con nuôi, cho tá túc trong nhà (cũng cùng địa phương với nhà anh ấy), đồng thời trợ cấp tất cả chi phí sinh hoạt cũng như học tập.

Trong nhà sau đó có thêm một người cháu gái gọi mẹ nuôi anh ấy là cô ruột, từ miền Trung vào đi làm cho một công ty may mặc. Có thể do hoàn cảnh lửa gần rơm, nên 2 người "cùng nhà mà ngoại tộc" ấy cảm nhau, yêu và... dấn thân với nhau lúc nào không biết. Khi chàng trai tốt nghiệp, có việc làm và trở về nhà mình sống, người bạn anh ấy biết chuyện đã hỏi xa gần: "N. không định tiến tới với chị X. sao?"

Chàng trai ngỏ ý với gia đình, gặp ngay phản ứng quyết liệt của bà mẹ do tuổi tác chênh lệch và thêm sự khác biệt về tôn giáo. Một hôm khác, anh ấy hẹn người chị ruột (đã lập gia đình và sống riêng) ra quán cà phê để bày tỏ sự chọn lựa thật sự của mình và nhờ chị tác động đến bố mẹ. Trước tính cách thành khẩn (thậm chí chảy nước mắt) của em trai, người chị mủi lòng chấp nhận đứng ra thuyết phục bố mẹ và đã thành công. Đám cưới hai người diễn ra bằng khả năng tài chính của cả hai, và bằng sự đón nhận bình thường vui vẻ của hai họ.

Có đến 3 năm sau, sau 1 lần hư thai thì khả năng thụ thai của người vợ tự nhiên trở nên... bất khả! Hai vợ chồng khắc khoải, gia đình sốt ruột do anh ấy là con trai độc nhất trong dòng họ. Bố chồng đã bắt đầu khó chịu khi biết ra con dâu lại còn đang điều trị bệnh đa nang buồng trứng (tức khả năng khó có con là do người vợ). Tuy nhiên, sau đó trong lúc người chồng cũng đến BV xét nghiệm, thì vỡ lẽ ra chính anh ấy cũng có vấn đề về.. .tinh trùng! Thế là tích cực chạy chữa, thậm chí tích góp tiền để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm mà kết quả cũng bằng không!

Một ngày nọ, bỗng nhiên cơ thể người vợ bắt đầu thay đổi, chị ấy mập ra và bụng bắt đầu... lùm lùm! Bà mẹ chồng hoan hỉ gọi yêu con dâu là "con bầu", người thân chung quanh chia vui và ai cũng hỏi câu thông thường: "Mấy tháng rồi? bao giờ sinh?"... và chị ấy cười lúng túng! Với người thân thuộc trong gia đình, bà mẹ chồng thổ lộ là con dâu mang bầu nhờ vào... đức tin! Ngày sinh chưa biết vì còn tùy theo... ý Chúa và "thai phụ" vẫn đang có kinh nguyệt hằng tháng bình thường?!

Cho đến lúc trên mạng và báo đài rộ lên tin tức, phóng sự và hình ảnh về chuyện "cầu con" của một tổ chức và khá nhiều trường hợp tương tự đã được phân tích là... giả tạo, thì lúc này chị ấy "mang thai" tính gần 1 năm! Mệt mỏi, thất vọng, hoang mang chị tâm sự với người cô chồng, tuy nhiên chị giấu biệt nguyên nhân gây nên tình trạng "bụng bự" là do có uống thuốc của cơ sở MHĐ mà sau này đã bị nhà nước kiểm tra và bắt ngừng hoạt động.

Thế là đã rõ! Hiện tại (có đến 20 tháng) chị ấy vẫn mang cái bầu mà tâm lý nặng nề bởi không biết làm sao cho phải. Người chị và cô em chồng phân tích điều nên không thì gặp phản ứng của bà mẹ nên đành im lặng mà rầu! Hơn thế nữa, người chồng do tâm lý quá mong muốn có con nên cũng cương quyết bắt vợ chờ đợi và tin tưởng! Hiềm một nỗi, bà mẹ mê tín đến độ tuyên bố: "...phán rằng sẽ "cho" sinh đôi"?! Anh chồng nhập tâm, nằm mơ luôn thấy mình có 2 đứa con, 1 trai 1 gái và sinh rất dễ dàng!... Thế là... đố ai dám thuyết phục "bỏ"!

Thật là bi kịch! Tôi là một người thân trong gia đình, thấy thương vợ chồng họ lắm (đặc biệt là người vợ) nhưng không biết phải khuyên họ làm sao! Người chồng từ trước đến giờ rất yêu quý, nể trọng vợ. Tuy nhiên, đứng trước một hy vọng cho dù ít nhiều cũng bị giao động từ thực tế, anh cũng không muốn từ bỏ . Bởi điều trước hết là vợ anh hiện vẫn bình thường, đã nghĩ làm từ khi được phán "có thai", vẫn vào ra sinh hoạt trong nhà mặc dù... lần gặp gần đây nhất, tôi quan sát thấy khuôn mặt chị ấy bỗng mập thêm ra, và trĩu nặng!

Mức độ quan tâm của dư luận trong chuyện này lâu nay đã lắng xuống. Vì vậy, tôi mong qua diễn đàn, sẽ có người ở hoàn cảnh tương tự,  có hảo ý giúp gia đình chúng tôi phương cách giải quyết bằng thực tế mà họ trải nghiệm.

Chân thành cảm ơn tòa soạn và các bạn đọc đã lưu tâm.

Chia sẻ