BÀI GỐC Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

(aFamily)- Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi nhưng vấn đề là cậu ấy lại kém tôi tới tận... 4 tuổi.

32 Chia sẻ

Yêu phụ nữ hơn mình 6 tuổi là điều... rất bình thường

,
Chia sẻ

(aFamily)- Việc người nữ hơn tuổi người nam cũng chỉ là trở ngại rất nhỏ trong mắt nhìn người khác. Nếu có tình yêu thật sự, thì chênh lệch này không là vấn đề gì to tát!

Gửi tác giả bài viết: "Tôi đang yêu hết mình người con gái hơn tôi 6 tuổi".

Phải nói ngay rằng câu chuyện của bạn rất bình thường chứ không có gì viễn vông, cổ tích như bạn đã nghĩ. Bình thường từ điểm khởi đầu cho đến những khúc mắc về tâm lý ở hiện tại. Tôi xin chia sẻ với bạn một chút suy nghĩ của riêng tôi, hy vọng rằng sẽ góp ít nào để bạn nhìn lại, tự đánh giá và tìm cho mình lẫn đối tượng một giải pháp hợp lý.

Có lần tôi đã đề cập trên diễn đàn về hoàn cảnh kết hợp, thành vợ thành chồng của một cặp mà vợ chênh lệch với chồng cũng là 6 tuổi! Họ cũng đến với nhau, cũng "dấn thân" trước trong hoàn cảnh gần gũi, thuận lợi. Không ai biết được là anh chồng có phải là người... "đầu tiên" của vợ anh ta hay không, chỉ thấy rằng họ thành hôn cũng phải trải qua thời gian thuyết phục mới có được sự tác hợp hoàn toàn của gia đình anh ấy.

Tôi nhắc lại chuyện này để bạn thấy sự chênh lệch tuổi tác nếu có cũng chỉ là trở ngại rất nhỏ trong mắt nhìn người khác, bản chất người đàn ông là mạnh mẽ và chở che, nên nếu có tình yêu thật sự, thì chênh lệch tuổi đời bao nhiêu năm về phía người con gái đối với đàn ông cũng không là vấn đề gì to tát!

Nhưng, nói đi cũng phải nhìn lại! Trong tâm sự này, điều đáng lo ngại lại là tuổi đời của bạn, là tâm lý tưởng rằng mình đã trưởng thành, đã khẳng định được giá trị của tình yêu, đã không biết rằng điều mà mình cho là bất di bất dịch thật ra theo thời gian, nó sẽ tự xoay chuyển mà cả bạn cũng không ngờ hết.



Có lẽ, sẽ rất là không nên khi phân tích về người con gái mà bạn đang day dứt, đang nghĩ rằng bạn đã và đang yêu cô ấy rất thật lòng, từ tính cách đáng mến của cô ấy cũng như từ rung động đặc biệt của riêng bạn. Thật ra, người con trai có quan niệm chân thành, có trách nhiệm về tình yêu như bạn cũng không phải là quá hiếm, nên tôi tin rằng cảm nhận của bạn là rất thật, ít nhất là trong thời gian này, khi mà bạn cũng còn quá trẻ, còn chưa có cơ hội cọ xát với cuộc đời để có dịp so sánh và cân nhắc thiệt hơn.

Dù sao, có lẽ bạn cũng nhìn thấy là khoảng cách địa lý giữa 2 người là một yếu tố không thể không nói đến khi xét về sự thủy chung, nồng nàn trong tình yêu mà bạn đang có chứ? Có nghĩa là, bạn hãy hình dung nếu như cả hai ở cùng một chỗ, có cơ hội gặp gỡ dễ dàng, sự "dấn thân" không sẽ chỉ một lần, mà sẽ nhân nhiều lên trong sự thôi thúc bản năng?

Tôi không cho rằng bạn là người "vô tâm, bạc tình" như bạn đã đánh giá về 4 người đàn ông đã đi qua trong cuộc đời cô gái ấy. Nhưng thực tế cho thấy rằng, khoảng cách không gian khiến tình cảm dễ phai nhạt, nhưng khoảng cách cũng khiến người ta nhân thêm yếu tố nhớ nhung và dễ ngộ nhận về cái điều gọi là thủy chung không thể thay đổi như trường hợp của bạn.

Phải thực lòng mà nói rằng: sau 4 lần thất bại, cô gái đáng thương đã rất may mắn gặp được người có tính cách nhân hậu như bạn! Cô ấy khá chân thành khi bộc bạch hết với bạn những trải nghiệm trong tình trường, và cũng không thể cho rằng bạn ích kỷ khi dần dà, những sự thật ấy đã khiến bạn suy nghĩ, day dứt và dằn co! Con người, trong tình cảm nếu ai cho rằng không cần đến sự trọn vẹn thì là họ tự dối lòng, hoặc chỉ do họ thực tâm chấp nhận hoàn cảnh.

Tuy nhiên, ở bạn bây giờ cái "nguy cơ" đau khổ cho cả hai trong cuộc tình này là rất lớn, khi bạn cho biết bạn đã không thể thoát ra được tâm lý dằn vặt vì quá khứ của cô ấy, bạn không muốn mất cô ấy, nhưng cũng bất lực trước ám ảnh không thể nguôi quên!

Có lẽ bạn đọc và bạn sẽ mắng tôi "nói chuyện hòa vốn" khi tôi "phát biểu": "Không có một giải pháp nào giúp bạn hiệu quả trong sự quên đi nỗi ám ảnh quá khứ trong cuộc tình này!". Bởi vì thời gian là yếu tố tốt nhất để bạn tích lũy thêm sự gắn bó giữa 2 người cũng như để tìm kiếm ở cô ấy những điểm tốt đẹp có thể giúp bạn cũng cố thêm niềm tin về nhân cách của cô ấy. Tuy nhiên, thời gian lại cũng được bạn đề cập đến trong sự áy náy cho cô ấy do bạn cũng chẳng vững tin vào sự độ lượng của bản thân? Thế thì... "yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau" bạn ạ!

Một chút vòng vo với bạn thôi cho đỡ căng thẳng. Kết luận của tôi là: "Thời gian!", bạn ạ! Thời gian để bạn lớn thêm, ra trường đi làm, có điều kiện nghĩ đến xây dựng tình yêu và hôn nhân một cách thực tế. Khi đó, bạn sẽ tự tìm ra hướng đi cùng sự nhận định tích cực về tình huống của mình.

Chúc bạn may mắn, thành đạt.

Chia sẻ