BÀI GỐC Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

Tôi có nên yêu một người có gia đình "phức tạp"?

(aFamily)- Bố mẹ anh không hoà thuận. Bố anh không thương con, hay đánh mẹ anh, còn mẹ anh thì mê tín, tin vào thiên đàng và địa ngục, kiếp trước kiếp sau...

27 Chia sẻ

Bố mẹ "phức tạp", chưa chắc con cái cũng "phức tạp"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có thể khi ra ngoài xã hội, người yêu bạn nhận ra sự "phức tạp" trong tính cách của gia đình mình là không tốt và cần thay đổi...

BạnMy Lang thân,

Theo nhận định của riêng tôi, tôi nghĩ rằng: Trong hôn nhân, tính cách của một con người thường ảnh hưởng rất lớn đến người bạn đời của họ. Nghĩa là nếu một người vốn tính toán, ki bo thì sau một thời gian chung sống, người kia dần dần bị "lây truyền", và ngược lại cũng thế! Tất nhiên, sự lây truyền tốt lành, phù hợp quan hệ với người chung quanh thì mọi sự xem như hoàn hảo! Ngược lại... thì như bạn thấy đấy, là những ác cảm, những dè chừng xa cách của... cộng đồng.

Gia đình người bạn yêu rất may còn có hoàn cảnh khá thuận hòa và không đến nỗi khó khăn, phải không? Vấn đề theo bạn chỉ là cái cách thuận hòa ấy không ổn do họ có cùng một quan điểm về thực dụng? Thật ra, tôi cũng thấy nhiều qua suy nghĩ của người khác và cả bản thân tôi nữa, là cho dù mình hào phóng, nhân hậu đến đâu, đứng trước thái độ "xum xoe" của đối tượng mình đang tiếp xúc, mình cũng thấy khó chịu!

Vậy thì ta phân tích thử xem ta khó chịu vì điều gì? Trước hết, ta thấy họ... hèn hèn thế nào ấy, và ta nghi ngờ cái thiện cảm của họ dành cho ta có hơi hướng của lợi lộc. Từ cảm nhận đó, ta dè chừng cũng như co cụm lại mọi giao tiếp, thậm chí ta không còn muốn nối tiếp quan hệ, chỉ vì ta nhận ra "tình" đối với những người này luôn luôn đứng sau... đồng tiền!

Tất nhiên bạn ạ! Khi bạn cảm thấy thất vọng thì ít khi bạn chịu khó nhìn đến mặt tốt của vấn đề. Thậm chí bạn cố tin từ những điều mới chỉ là... "có lẽ, có thể" để khẳng định một tình huống. Mà thật sự tình huống của bạn cũng khá phức tạp! Vì khi mà trong mọi hoàn cảnh, vật chất lúc nào cũng là tiền đề để cân đo đong đếm thì dĩ nhiên cái "tình" cũng như những giá trị tinh thần khác bị thui chột đi.

Tuy nhiên, người con trai trưởng thành trong một gia đình có bố mẹ "tư duy" kiểu như vậy, nếu như theo thời gian, theo sự hiểu biết cũng như theo những trải nghiệm của anh ta ngoài xã hội, anh ta nhận ra cái nhỏ hẹp trong suy nghĩ xem như là "truyền thống" của gia đình mình, anh ta thấy cần phải thay đổi, phải thông thoáng hơn... thế là quá tốt! Và dần dà, những phức tạp từ một nguyên nhân đó thôi của gia đình anh ta xem ra chẳng còn gọi là... phức tạp nữa.

Ý tôi muốn nói: Bạn đánh giá về người bạn yêu ra sao? Bạn có khi nào hỏi anh ấy những điều bạn nghe về gia đình anh để anh có dịp thổ lộ chính xác hơn? Thực tế, trong đời sống xã hội khó khăn, bố mẹ mong muốn con trai có một người vợ có khả năng kiếm tiền căn bản thì cũng đáng thông cảm. Cái chính là người con trai ấy tìm kiếm và bảo vệ tình yêu cũng như sự lựa chọn của anh ấy như thế nào!

Cũng có rất nhiều bậc cha mẹ mặc dù không khó khăn, nhưng nuôi con trưởng thành họ muốn con họ có ý thức đỡ đần và bảo bọc em út. Điều đó về mặt đạo lý không có gì sai cả! Tuy nhiên, khác nhau là ở cách người con ấy tự nguyện hay phải tuân thủ theo đề nghị của bố mẹ.

Ở bạn bây giờ, tôi hiểu tâm lý ngại sự ràng buộc về trách nhiệm liên quan đến vật chất của chồng bạn trong tương lai. Nhưng một người đàn ông phủi bỏ hết trách nhiệm trong quan hệ ruột thịt sau khi kết hôn, cũng như riu ríu nghe lời mẹ hay nghe lời vợ trong cách cư xử cũng đều là không hay lắm. Bởi khi bạn so đo: "anh ấy đi làm, tháng nào cũng phải đóng góp 3 triệu tiền ăn (không rõ anh thu nhập bao nhiêu) mặc dầu trưa ăn cơm hộp và tối thì tuần chỉ ăn vài bữa... Anh bảo số đó là do mẹ anh đề nghị" thì rõ ràng là đã có sự lấn cấn "đong đếm" không ổn rồi! Rồi thì nếu sau này, giả dụ gia đình riêng của anh ấy gặp biến cố, thu nhập của anh ấy sút giảm, mà bố mẹ ruột cứ đòi hỏi "phụng dưỡng" theo yêu cầu thì... xem ra cũng không xong!

Bởi thế, nhắc lại là tùy vào tính cách của anh ấy thôi bạn! Và tùy vào cả suy nghĩ thấu đáo của bạn nữa. Hai bạn có thể trao đổi và điều chỉnh quan hệ của hai bên ngay từ bây giờ. Có điều, hãy nghĩ cho người khác một cách tình cảm hơn, bạn sẽ thấy nhẹ lòng! Và hãy để cho chồng bạn được cảm nhận sự biết điều của bạn, anh ấy sẽ thấy bạn có lý.

Chúc bạn khỏe vui và may mắn..

Chia sẻ