BÀI GỐC "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

"Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

(aFamily)- Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai.

27 Chia sẻ

Tôi bị mẹ anh phản đối vì không biết... nấu nướng

,
Chia sẻ

Người yêu buồn nói với tôi rằng, mẹ anh không thích tôi vì tôi vụng về, không thể đảm đương những việc trong gia đình mà theo ý bà là cần sự tỉ mỉ và chu đáo.

Có thể nhiều người nghĩ chuyện nấu nướng không quan trọng. Trước khi tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng chỉ đến khi về ra mắt gia đình bạn trai tôi mới nhận ra điều mà mình nghĩ hoàn toàn sai lầm. Vì vụng về mà có thể nói là không biết gì về nấu ăn nên tôi bị mẹ anh ấy nhìn với con mắt thiếu thiện cảm.  

Sinh ra trong một gia đình khá giả, mẹ tôi cũng là một người khéo léo trong nấu nướng nhưng vì thương tôi học hành vất vả nên không mấy khi bắt tôi nấu ăn.Mà thực tế thì tôi cũng không đủ thời gian để nấu. Một ngày đi học ở trường bán trú, đến tối mới về nhà lại vội vàng với một đống bài tập nên tôi chỉ việc ăn cơm mẹ đã nấu sẵn và học bài. Đó là thói quen từ nhỏ cho đến khi lớn vào đại học trong gia đình.

Đến lúc tôi đi làm, công việc của nhân viên văn phòng công sở bó buộc thơì gian, cũng giống như nhiều chị em ở cơ quan tôi mang theo phần cơm trưa vào một chiếc hộp xinh xắn và tất nhiên đó là cơm mà hàng sáng mẹ tôi nấu từ sáng sớm. Những món ăn mà mẹ làm khiến tôi tự hào với mọi người trong văn phòng vì chúng đơn gian nhưng lạ miệng. Nhưng buổi sáng tôi không thể dậy trước 6h nên việc tự nấu là việc không thể.

Khi có người yêu, công việc của tôi và anh đều chiếm khá nhiều thời gian nên việc hai đứa hẹn hò một buổi để tự nấu ăn là không thể, mặc dù khi yêu anh tôi đã từng có ham muốn sẽ tự tay nấu cho anh món gì đó. Song chính anh cũng không bao giờ đòi hỏi tôi phải nấu thế nọ hay làm thế kia nên công cuộc học nấu ăn của tôi cứ thế dậm chân tại chỗ.

Yêu nhau hơn một năm thì anh ngỏ lời cầu hôn, vì đều ở thành phố và khá tự tin với lí lịch của mình. Con nhà gia giáo, ăn học đàng hoàng và khá xinh đẹp nhưng điều làm tôi bất ngờ là mẹ anh không hề để ý đên vấn đề đó.

Tôi ra mắt hai bác với một tâm trạng khá thoải mái, nhưng đến khi tôi và mẹ anh vào bếp nấu chuẩn bị đồ ăn để sắp cơm ăn thì tôi bối rối, thậm chí luống cuống. Không phải vì run sợ bác mà tôi khong biết làm như thế nào với nhũng dụng cụ nhà bếp đơn giản nhất. Tôi phải làm mộ việc rất đơn giản là rửa rau sống để ăn lẩu nhưng tôi không biết cách làm như thê nào, rau tôi rửa ra bị chê là hơi nát. Và sợ nhất là đến  khâu cho rau vào máy quay để ráo nước. Tôi hì hục với mấy cái lồng đó, mẹ anh ấy đứng nhìn rồi dường như sốt ruột quá nên làm giúp tôi. Đến lúc ăn cơm thì biết ngay là bác ấy không hài lòng. Và lúc ăn tôi mới nhận ra bác là một người rất khéo léo trong việc bếp núc.

Tôi thầm trách anh vì đã không nói gì trước với tôi, nhưng thực ra việc đó là do mình. Và nhất là con gái việc đó là cần thiết. Các bà mẹ nhiều khi không quan tâm đến hình thức, cái mà họ đánh giá con dâu là việc người đó có khả năng chăm sóc con  trai mình không.

Sau đó người yêu hơi buồn khi nói với tôi rằng, mẹ anh ấy không thích tôi vì tôi vụng về, mẹ anh nói tôi không thể đảm đương những việc trong gia đình mà theo ý bà là cần sự tỉ mỉ và chu đáo.

Thế nên bây giờ tôi phải cố. Để học nấu ăn, để làm thay đổi cách nhìn của mẹ anh với tôi.

Chia sẻ