BÀI GỐC Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

(aFamily)- Anh không gọi điện hay tin tức gì, còn nói sợ tôi sau này sinh con có vấn đề. Nhưng tôi đi khám thì bác sỹ bảo tôi không sao, chị bị viêm nhẹ, vẫn sinh con bình thường.

19 Chia sẻ

Tỉnh lại đi Ngọc ơi, đừng hy vọng anh ta yêu bạn thật lòng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn vẫn còn tình cảm với anh ta và hy vọng những điều xấu xa về anh ta chỉ là nhầm lẫn rồi hai người sẽ quay lại với nhau...? Bạn đang phí hời gian và tâm sức một cách vô ích!

Bạn Ngọc thân!

Bạn nghĩ thế nào về câu thơ dân gian: "Ví dầu tình bậu muốn thôi. Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra"? Sự thật đôi lúc là cái kết thúc phũ phàng, bạn ạ! Thực lòng, tôi đã muốn có ý kiến từ tâm sự trước của bạn, nhưng đọc được phản hồi của nhiều người khác, tôi thấy rất hay và quá đủ. Tuy nhiên, ở đoạn kết của tâm sự lần này, tôi băn khoăn thấy bạn thật sự chưa nhận ra vấn đề, và đang chờ đợi một giải đáp không cần thiết.

Có thể bạn sẽ phật lòng nếu tôi kết luận theo cảm nhận của tôi khi đọc hết 2 lần tâm sự bạn, đó là: "Đáng tiếc!". Mọi người trong cái nhìn khách quan đã và sẽ lên án người đàn ông bạn yêu, tôi cũng vậy! Bởi vì một con người có kiến thức nhất định, ít nhất khi muốn chia tay, anh phải chọn một cách có vẻ... "trí thức", chứ không áp dụng phương án hạ đẳng như vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nhìn lại, cái nguyên nhân anh ta nêu ra và thực tế cho thấy anh ta đơn thuần chỉ là một con người sống theo bản năng! Nói dễ hiểu thì anh ta trước khi gặp bạn là một kẻ ăn chơi trác táng. Cái hậu quả anh ta đang mang chắc không chỉ từ một đôi lần mà trải qua nhiều ngày tháng, là mầm móng bệnh tật xã hội.

Và bạn hiểu đấy, đối với một con người buông mình vào cái sống theo bản năng, kiến thức họ đang có không giúp ích được gì cho họ trong ý thức kiềm chế! Vậy thì đến lúc gặp bạn, họ lặp lại điều đấy xong thấy chán, thấy không muốn tiếp tục nữa, và họ lãng ra theo cái "vừa ăn cướp vừa la làng" thì cũng đúng theo tính cách tầm thường của họ thôi.

Dù bạn cho biết bạn đã 29 tuổi, nhưng suy nghĩ cũng như nhận định về cuộc đời có thể còn non nớt do hoàn cảnh sống chưa có dịp va chạm. Tôi nói rằng "đáng tiếc" cho bạn là vì trong tình trường, bạn đã từng yêu và đã có ý thức không nên vượt quá giới hạn. Đành rằng với tính yếu mềm của phụ nữ, không ai có thể đoan chắc được điều gì trong tình cảm thì dạt dào mà không gian thì thuận tiện. Nhưng bạn ạ! Cái kém may mắn của bạn là ở đây: Bạn đã trao gửi thân phận cho một con người xem chuyện đó giống như nhu cầu "đói ăn khát uống".

Có thể trước đó, anh ta cũng có rung động và định chấp nhận bạn làm một điểm "dừng chân". Bởi thế mới có lúc anh ta đưa bạn đến nhà cũng như giới thiệu bạn với thân hữu. Tuy nhiên, đó là ta nhận định theo hướng tích cực, để bạn tin rằng chuyện mình cho đi có lý do của nó, dù rằng thời gian tìm hiểu về nhau rất ít, dù rằng những gì có vẻ tốt đẹp, có vẻ "duy nhất" bạn chỉ nghe qua lời anh ta bày tỏ thôi!

Điểm chính tôi muốn bạn nhìn thấy, là anh ta tuyệt tình hoàn toàn không phải nằm trong lý do tồi tệ mà anh ta đổ vấy cho bạn. Bởi vậy, tất cả điều bạn thắc mắc, bạn muốn chứng minh, muốn anh ta phải "hai mặt một lời" đều chỉ nằm trong khắc khoải của bạn, vì bạn, chứ anh ta thì đã tự giải quyết cho anh ta từ lâu rồi. Không khó gì để nhận ra điều đó đối với cái nhìn khách quan.

Nhưng bạn với lòng yêu thương còn tràn đầy, với ẩn ức chưa được giải tỏa, với niềm hy vọng đó chỉ là một sự hiểu lầm rồi sẽ được giải tỏa, rồi sẽ hiểu nhau, sẽ "châu về hợp phố" v.v..., bạn đang không thấy mình phí thời gian và tâm sức một cách vô ích!

Nói như thế tôi cũng không đồng tình với cách bạn mất niềm tin vào đàn ông. Bạn chỉ nên cảm nhận là mình không may, hãy xét đoán cho thấu đáo về đối tượng của mình, để thay tình yêu bằng sự xem thường, khinh rẻ cho anh ta nếu như bạn nhận ra điều họ không những không xứng đáng với bạn mà còn rất thấp kém. Song song đó, bạn cũng nên vui vì sự may mắn là bạn được có dịp ngừng lại đúng lúc, trước khi bạn có thể bị lây truyền căn bệnh khác còn kinh khủng hơn!

"Quẳng gánh lo đi và vui sống" nhé bạn! Chúc bạn may mắn và khỏe vui.

Chia sẻ