Điều trị vô sinh hiếm muộn là một hành trình dài và tốn kém chi phí, nhiều cặp vợ chồng không chỉ đối mặt với những áp lực tinh thần mà còn mang trên vai gánh nặng tài chính.
Từ này ngày 12 đến 25/5, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai chương trình Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2025 với chủ đề “Cơ hội vàng cho giấc mơ tìm con yêu”.
Hiếm muộn nhiều năm, mặc cho dư luận bàn tán, mẹ chồng chị Phương Anh vẫn lặng lẽ động viên, đồng hành cùng các con trong hành trình chạy chữa vô sinh.
Thương vợ vất vả, đã có lúc chồng khuyên chị Giang nên từ bỏ ý định sinh con. Tuy nhiên chị cương quyết nói với chồng: "Anh cứ yên tâm, em sẽ cố gắng đến cùng, đau đến mấy em cũng chịu được, miễn là có con, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc".
"Những gì mình trải qua không quá nặng nề, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều chị em vô sinh, hiếm muộn ngoài kia. Dù vậy, mình vẫn muốn kể vì biết đâu lại là lời tham khảo cho mọi người", Quỳnh Anh mở đầu câu chuyện tìm con của mình.