Hãy biến nấu nướng thành một... thú vui tao nhã
Nếu chị cho nấu ăn vừa mất thời gian, vừa làm chị mệt mỏi, vừa ảnh hưởng tới sắc đẹp thì sai hoàn toàn chị nhé.
Thân gửi chị Hoa Lê trong bài “Phụ nữ nấu ăn giỏi không bẳng kiếm tiền giỏi”
Mỗi người có một quan điểm riêng chị ạ, em rất tôn trọng phát biểu của chị. Việc kiếm tiền giỏi là niềm mơ ước của rất nhiều người, đặc biệt cánh phụ nữ, luôn được coi là cái bóng của đàn ông. Những người phụ nữ kiếm tiền giỏi chắc chắn sẽ được thiên hạ dành cho cái nhìn ngưỡng mộ.
Nhưng đừng có tư tưởng kiếm tiền giỏi thì không cần phải biết nấu ăn giỏi. Nếu chị cho nấu ăn vừa mất thời gian, vừa làm chị mệt mỏi, vừa ảnh hưởng tới sắc đẹp thì sai hoàn toàn chị nhé.
Chắc chị nghĩ sau một ngày làm việc mệt mỏi, đau đầu với một đống công việc thì tốt nhất đi ngủ cho khỏe. Ăn ù cái gì đó cho xong, mua sẵn cho nhanh tội gì nấu nướng. Thế mà một cách thư giãn đơn giản giúp giảm stress hiệu quả mà ít ai ngờ tới đó là nấu ăn ngay tại căn bếp nhà mình. Điều này nghe qua có vẻ khó tin, song đó lại là sự thật. Khoa học đã chứng minh nấu ăn, một nghệ thuật không chỉ mang đến cho chúng ta cảm xúc khi được thưởng thức những hương vị tuyệt vời, mà hơn thế nữa, đó là cả một công việc đầy sáng tạo.
Đi chợ, bước đầu tiên của công việc bếp núc, là một niềm vui thích khi được ngắm nhìn hàng hóa ngồn ngộn với nhiều màu sắc, tấp nập kẻ bán, người mua. Được chạm tay vào những mớ rau xanh mướt, con gà mái tơ hay những trái hoa quả tươi mọng sẽ giúp ta phấn chấn... Đi chợ và mặc cả giá, một phương thức giao tiếp thú vị giúp ta có thể quên đi những căng thẳng trong cuộc sống. Với nhiều người nội trợ, mua được thực phẩm ngon rẻ đem lại niềm vui nhỏ bé cho một ngày mới.
Nấu ăn để xả stress cũng là cách chúng ta dồn hết tâm trí vào việc chế biến, để tạo ra sản phẩm cuối cùng, nó giống như một cuộc đua ngầm với chính bản thân ta. Công việc bếp núc sẽ cuốn chúng ta đi trong tiếng lách cách của dao thớt, hương thơm của món ăn tỏa ra ngào ngạt căn bếp, tận hưởng thú vui và cái quyền được nếm món ăn đầu tiên... Sự tất bật, ríu rít của con cái, làm cho cả gia đình xích lại gần nhau hơn trong mâm cơm. Và giây phút được chờ đợi nhất là cả gia đình cùng thưởng thức tài hoa của người nội trợ. Một hạnh phúc bình dị và ấm áp lan tỏa bởi lời nói, tiếng cười... Một lời khen của người thân mang đến cho người nội trợ niềm hạnh phúc khó có gì so sánh được.
Từ chuyện nấu nướng để thư giãn, tại sao không biến nó thành một niềm vui bất tận của cuộc sống. Và đó chính là niềm hạnh phúc mà mỗi người nên tận hưởng, tiếp nhận.
Cuộc sống sẽ nhiều ý nghĩa hơn chứ chị Hoa Lê?