BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Phản hồi bài "Tôi, "trai tân" yêu..."gái nạ dòng""

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đừng nghĩ rằng mình sẽ hành xử tốt hơn chồng của họ nhé. Bởi một số đàn ông không thể vừa chu toàn vật chất lại còn có khả năng đáp ứng lãng mạn cho vợ.

Gửi tác giả bài "Tôi, "trai tân" yêu..."gái nạ dòng".

Tâm sự của bạn thật ra chỉ là một sự "trải lòng", bạn chỉ nói ra những điều bạn chất chứa, thuật lại phản ứng cùng kết luận của mọi người chung quanh về hoàn cảnh của mình, cái hoàn cảnh bạn tự chọn lấy, cũng có đôi lúc thấy "lạ" vì không hiểu sao mình lại... đến độ như vậy? Tuy nhiên, bạn không cần lời phê phán đúng sai, không đề nghị phân tích chuyện của bạn cũng như trông chờ giải pháp xử lý tình huống từ... ai đó?

Nhưng bạn đã "nói" ra rồi, mọi người cùng đọc và bây giờ tôi và bạn cùng "trò chuyện" nhé!

Lâu nay trên nhiều diễn đàn, với những đề tài liên quan đến tình cảm gia đình, tình cảm gái trai, quan điểm bình đẳng giới tính..., người ta có rất nhiều bình luận sôi nổi, của cả 2 giới. Đọc qua hết, tôi thấy ai khi tham gia cũng đều nêu lên quan điểm của mình bằng lập luận riêng, rất hay, nói chung là "mỗi người một ý, mười phân vẹn mười"!

Có một điều, đôi lúc tôi tự ngầm so sánh cái tỷ lệ giữa nam và nữ, trong những nỗi gọi là "bất hạnh" thì dư luận thường nghiêng về bên nào? Ai là người thường được khuyên hãy "cố gắng, hy sinh, chịu đựng..." và ai là người được ủng hộ hãy "buông bỏ, mạnh tay và... chấm dứt"? Tôi cũng chẳng đưa ra được kết quả chính xác, vì thực tế, mỗi một ý kiến đều dựa trên tâm lý của nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần, người đã có gia đình, người trẻ tuổi còn độc thân v.v...


Gần đây nhất, tôi đọc được đề tài của một người đàn ông, do chiều vợ, ôm đồm hết công việc chăm sóc nhà cửa, con cái mà vợ anh ta... sinh hư! Nhiều phản hồi lắm, bạn ạ! Và dĩ nhiên, phái nam thì hầu hết đều ủng hộ việc "dạy vợ triệt để" hoặc "chặt đứt, bứt lìa"!

Nhưng điều đáng nói là chị em phụ nữ, nhất là người đang có gia đình, đa phần họ bày tỏ sự đồng cảm và ao ước: Giá chồng họ có được đức tính chỉ bằng một phần của anh đàn ông đầy "tâm trạng" kia? Điều đó nói lên một thực tế, cho dù chị em bây giờ đã rất mạnh mẻ với quan điểm "bình đẳng", nhưng khi đã có gia đình, có con cái, điều mà họ thường phải thất vọng ở người chồng là cái tính lảng mạn ngày yêu nhau bỗng bay biến đâu mất!... thì thật ra theo thời gian, so với nhiều biến cố trong hôn nhân, đó chỉ là... thất vọng tập 1, chẳng nhằm nhò gì!

Tôi không nghi ngờ về tính mãnh liệt trong tình yêu bạn dành cho người phụ nữ ấy. Bạn đã chẳng quả quyết rằng sẽ làm tất cả cho người ấy nếu họ từ bỏ cuộc hôn nhân họ đang có hay sao? Và điều bạn hướng tới là bạn sẽ đáp ứng rất tốt điều người ấy "cần" mà họ không có được từ người chồng hiện tại. Tôi tin, rất tin rằng bạn đã rất thật với lòng mình.

Tuy nhiên, trước khi khẳng định tất cả, bạn có khi nào thử tham khảo ý kiến những người đàn ông đang có gia đình chung quanh bạn chưa? Đành rằng bạn thừa sức đạp lên dư luận, và cho dù bạn đã 30 tuổi, từng bươn chải ngoài xã hội, tôi vẫn thấy có cái gì đó chưa chín chắn lắm từ trong cái cách tự nhận cũng như người khác đánh giá về bạn, đó là từ "trai tân"!

Xin lỗi bạn nhé nếu bạn nghĩ tôi đang chế giễu là bạn còn quá trẻ con, non nớt trong tình trường thì không phải vậy! Tôi chỉ muốn bạn tìm hiểu quan điểm tình yêu trước và sau hôn nhân đối với đại đa số đàn ông là như thế nào? Và khi một người phụ nữ bảo rằng: chồng của họ bình thường về mọi mặt (nếu không muốn nói là chu toàn), chỉ "khuyết" một điểm là thiếu quan tâm, lãng mạn với vợ thì họ (đàn ông có vợ) đánh giá người phụ nữ ấy ra sao?

Nếu như họ bảo rằng: họ rất ngại mẫu phụ nữ ấy, bạn đừng vội phê phán họ nhé! Đừng nghĩ rằng mình sẽ hành xử (trong tương lai) tốt hơn họ. Bởi một số người đàn ông với thực tế đời sống hôn nhân không thể vừa chu toàn vật chất lại còn có khả năng đáp ứng lãng mạn cho vợ. Mà như thế không có nghĩa là không còn yêu vợ, chỉ là tình yêu trước hôn nhân được chuyển đổi thành sự bao bọc, tính trách nhiệm với vô vàn lo toan trong đời sống.

Tôi rất cảm kích trước tâm tình của một người vợ, khi tâm sự chị "hài" đủ tội của ông chồng, nào lười nhác, thiếu trách nhiệm, thiếu chia sẻ... Cuối cùng, chị kết luận rằng: chồng chị như thế nhưng cũng có những ưu điểm khác, và chị tự thấy bản thân cũng có nhiều điều chưa hoàn hảo, chị bằng lòng với sự bù trừ giữa hai vợ chồng. Chị khuyên người đàn ông có vợ "hư" kia hãy rộng lòng như chị, hãy bù đắp cái khuyết và nghiêm khắc với điều "hư" để cãi hóa vợ.

Thế đấy bạn ạ! Tình cảm vợ chồng trong hôn nhân thăng trầm mà chỉ những người trong cuộc mới có khả năng nhìn nhận và xử lý đúng để họ không phải ân hận về sau. Bạn có quyền nuôi giữ tình yêu và tự nguyện phát triển nó theo cách của bạn. Bạn cũng có thể ảo tưởng về điều mà người phụ nữ ấy cần cũng như tự tin vào sự đáp ứng tốt của bạn về cái "cần" ấy.

Nhưng thực tế vẫn là... cho dù không phụ thuộc vào vật chất, người phụ nữ ấy có dám mạnh dạn đổi thay, buông bỏ chồng? Và bạn, là một người chưa có trải nghiệm về hôn nhân, xin hãy khoan kết luận về những gì còn nằm trong tương lai khi bạn vẫn còn là "trai tân", bạn nhé!

Chia sẻ