Dù chưa đi học nhưng hai cô bé, cậu bé rất thích những tấm giấy khen, vì lẽ đó ông ngoại đã quyết định tự tay làm cho các cháu điều đặc biệt.
Có khi nào buổi sáng thức dậy, nằm trên giường, bạn tự hỏi: “Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Mình đang sống trọn vẹn chứ?”.
Sức hấp dẫn của tiệm ăn này không chỉ là món ngon mà còn là câu chuyện cuộc sống thăng trầm và đậm tình người của 2 cụ bà sinh đôi.
Đây là một trải nghiệm đáng nhớ của em bé và cả gia đình.
Theo nữ nhà văn người Mỹ, người càng trải đời thì càng đạt tới một cảnh giới tâm trí cao hơn, từ đó góp phần thay đổi số mệnh cuộc đời.
Ở Nhật, trẻ nhỏ tự đi học là điều rất phổ biến. Và đằng sau điều này là sự đồng thuận giáo dục của phụ huynh và toàn xã hội.
"Mình vẫn luôn là một người mẹ ích kỷ, lười biếng, và không biết "hi sinh", một người mẹ hạnh phúc khi có những niềm vui riêng mà không đặt nặng trách nhiệm phải trở thành một người mẹ nuôi dạy con thành đạt", chị Hoa chia sẻ.
Nhà như một tổ ấm, nơi mà mỗi người chúng ta có thể tìm về và thả lỏng bản thân.
Nhà tâm lý học John Gottman đã nghiên cứu hàng ngàn cặp vợ chồng trong 4 thập kỷ qua để tìm ra điều gì giữ hôn nhân bền vững.
Có được sự chia sẻ và lắng nghe của bà nội, bà ngoại trên hành trình chăm sóc con giúp mẹ bỉm Thu Trang luôn tự tin, hạnh phúc.