BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Mỹ Mỹ còn rất "trẻ dại" và cần được chia sẻ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hiện cô ấy đang bị tổn thương! Mà một người đến với tình yêu bằng sự toan tính thì họ chỉ cay cú khi thất bại, chứ chẳng mất thời gian làm cái việc kể lể, giải bày...

Như tôi đã nói, cô MM đang rối bời vì nhiều thứ cảm xúc đan xen. Tình cảm một thời gắn bó lẫn với nỗi thất vọng hiện tại khiến cô ấy khó tìm được trạng thái yên bình nên đã bộc lộ mọi điều trên diễn đàn cũng là một cách tự tìm cho mình giải pháp ổn định, dù tất nhiên cũng không thể là hoàn hảo nếu không muốn nói là "lắm thầy...."(xin lỗi các bạn).

Tôi hiểu sự phẩn nộ của MM sau ý kiến bạn Hoàng, và cũng hiểu suy nghĩ của bạn Hoàng khi bạn đọc lần lượt tâm sự từ MM, những trình bày từng diễn tiến sự việc theo cung bậc cảm xúc, trong đó tất nhiên có những lộn xộn, mâu thuẫn khiến bạn kết luận còn đâu đó phần chìm của tảng băng? Thực tế, bạn Hoàng ạ! Đó mới là tình yêu của cô gái 25 tuổi, đã trưởng thành, sống độc lập nhưng không phải là đã không còn trẻ nữa theo nhận định của bạn.

Có thể, một số ít người trẻ trong thế hệ gọi theo thời thượng là 8x, quan niệm của họ không giống như những thế hệ trước khi mà chuyện tình yêu giới tính chưa được cởi mở bày tỏ một cách tự nhiên trên phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, cũng là yêu, cũng là trải nghiệm đủ thứ hỉ nộ ái ố trong tình yêu, cũng là "dấn thân" với nhau trước hôn nhân mà ở thời gian nào cũng có, tuy nhiên, do sự bày tỏ thắc mắc một cách thực tế, không e dè và cũng được một số chia sẻ đầy sự đồng cảm dựa theo tình huống... nên MM đã từng bước tâm sự, "thông báo" một cách "hồn nhiên" diễn biến cuộc tình của mình.

Tôi chắc rằng cho đến hôm nay, sau khi đã nhìn nhận rằng mình bị phản bội, đã mạnh mẽ tuyên bố chia tay, nhưng nếu như có một cuộc gặp gở tiếp tục với người đàn ông đó, nghe những lời trần tình cùng những cử chỉ bày tỏ lòng yêu quen thuộc, sự mạnh mẽ quyết tâm trong lòng MM sẽ chùng đi ít nhiều! Mà trạng thái đó, nếu có... không phải là nằm trong toan tính như bạn Hoàng đã nhận định, chỉ đơn giản là MM yêu thật, yêu rất thực tế và cũng đòi hỏi băn khoăn trước những điều thấy rằng khập khiểng chưa phù hợp. Tuy nhiên, cô ấy không có đủ sâu sắc và bản lĩnh để hướng người tình theo ý của mình, càng không đủ khôn khéo để giải quyết mọi khúc mắc một cách tâm lý.

Tôi kết luận như thế từ trong quá trình theo dõi đề tài này, thấy rằng MM cũng như nhiều bạn trẻ khác, bước vào tình yêu bằng sự rung động xuyên qua chinh phục của người đàn ông từng trải. Không thể nhắm vào tâm lý tỉnh táo của cô ấy khi MM nêu thắc mắc đầu tiên về sự trục trặc trong quan hệ tình dục để nghĩ rằng cô ấy tính toán.

Thật ra, nếu bạn Hoàng đọc xuyên suốt tất cả comment của MM, ngay cả những lời lẽ phản hồi chứa đầy sự cảm xúc hay phãn nộ, bạn sẽ thấy rằng sự non nớt của MM nằm ở những trạng thái bất nhất, không chính kiến! Cô ấy thực sự cần sự chia sẻ, bởi đang sống trong tâm lý mất mát. Tuy nhiên, sự chia sẻ nào cũng được cô ấy đáp lại bằng thái độ cảm ơn hoặc giận dữ (như với bạn), nhưng cuối cùng thì sao? Cô ấy vẫn là cô ấy, vẫn trăn trở với biến cố trong tình yêu của mình. Bên cạnh thổ lộ đầy kiêu hãnh về một động thái chia tay (vì họ không xứng đáng), vẫn chẳng giấu được sự bẻ bàng vì cái cảm nhận mình chẳng là gì đối với họ sau những đam mê gắn bó (vì họ chủ động quay lưng).

Bởi vậy, bạn Hoàng ạ! Ý kiến của bạn trong đề tài này tôi thực sự tôn trọng. Tôi chỉ góp thêm một chút suy nghĩ riêng tôi, rằng tôi vẫn cho rằng MM còn rất... "trẻ dại" trong cách sống, có thể nói rằng cô ấy chưa đủ kỹ năng để hiểu mình và biết người, vì thế cô ấy đang thất bại. Giải pháp cần thiết để khắc phục điều đó chỉ là thời gian thôi. Hiện tại, thực sự cô ấy đang bị tổn thương! Mà một người đến với tình yêu bằng sự toan tính thì họ chỉ cay cú khi thất bại, chứ chẳng mất thời gian làm cái việc kể lể, giải bày. Bạn thấy thế không?

Chia sẻ