BÀI GỐC Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

(aFamily)- “Bố mẹ đã nói đến của hồi môn khi em đi lấy chồng chưa?”- câu hỏi này của anh ấy khiến em không biết nên xử trí thế nào.

29 Chia sẻ

"Khi tiền bạc được đề cập đến, tình yêu sẽ đội nón ra đi"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Việc người yêu Hồng Mỹ cứ muốn biết bố mẹ bạn cho của hồi môn bao nhiêu là điều khó chấp nhận.

Thân gửi bạn Hồng Mỹ

Có một câu nói truyền miệng, rất cũ, nhưng tôi thấy cũng nên nhắc lại với bạn để mở đầu cho cuộc hàn huyên. Đó là: "Trong chuyện yêu đương, khi tiền bạc được đề cập đến, thì tình yêu đội nón ra đi!".

Thật ra, không thể coi câu đó là chuẩn bị để đánh giá mọi vấn đề liên quan đến tình cảm, bởi vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Và tình huống đồng tiền được đề cập, nó phải ở vào thời điểm nào và hoàn cảnh nào nữa.

Điều đầu tiên trong tâm sự của bạn, cảm nhận của tôi là điều kiện của hai bên gia đình quả thật thuận lợi và hợp lý cho một cuộc hôn nhân, trong đó tất nhiên đã hội đủ yếu tố gồm có lòng yêu thương, tính trách nhiệm và cả sự tin cậy nữa. Giá như không có sự thắc mắc của anh ấy liên quan đến điều tế nhị, mà không phải chỉ được nêu lên một lần, để bạn có thể biện hộ rằng: Anh ấy chỉ hỏi...cho vui miệng, thế thôi?

Với ý kiến cá nhân, tôi trả lời ngay cùng bạn về đoạn bạn viết về phát ngôn của vị hôn phu bạn:

"Tại sao em cứ ngại điều hiển nhiên như thế, bạn bè anh lấy vợ, bố mẹ vợ đều nói công khai hồi môn cho con gái (kể cả bố mẹ anh cũng vậy), người cho tiền, người cho của nhưng bao nhiêu là rõ ràng không úp mở"... Điều này chỉ xuất phát từ quan điểm cá nhân anh ấy, điều anh ấy nhìn nhận qua một số ít trường hợp (nếu có thật), chứ không thể xem đó là một điều kiện gọi là "hiển nhiên", bạn ạ!

Tất nhiên rằng trong khó khăn đời sống, con người ta đối diện với thực tế hôn nhân cũng không thể tránh khỏi những so đo thực dụng. Nếu như thực lực cá nhân cùng gia cảnh của người mình yêu có quá nhiều vấn đề, quá thiếu căn bản như nghèo túng, không nghề nghiệp, nhà cửa không ổn định, v.v... thì bất luận là nam hay nữ, bạn vẫn rất có lý khi bạn cân nhắc. Bởi vì dù thế nào, ta cũng không thể chối bỏ được hết những mối liên quan của vợ và chồng. Mà trong tương lai, gia cảnh của mỗi bên càng căn bản thì càng giúp cho hai người an tâm trong những băn khoăn về vật chất.

Tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội, quyền bình đẳng giới cũng như tự do trong hôn nhân giúp con người thoải mái dễ dàng trong việc cưới xin, tất nhiên là lại càng không ràng buộc nhau trong lễ nghi truyền thống. Tôi cũng từng tham dự nhiều đám cưới, từng tham gia góp ý cũng như tính toán cho những người thân trong gia đình, họ hàng, bạn bè...,mục đích là làm sao phù hợp với khả năng tài chính của cả hai bên, trong đó vai trò chính yếu vẫn là thực lực của cô dâu&chú rể.

Khi hôn lễ diễn ra, thường có "phân đoạn" bố mẹ, anh chị em ruột cũng như họ hàng 2 bên trao quà hay tiền mừng cho 2 vợ chồng, nhưng "công khai" tuyên bố hay không là tùy người trao cho, chứ không hề có điều lệ nào bắt buộc bố mẹ vợ phải thực hiện nghĩa vụ tặng cho hồi môn, và đòi hỏi từ con gái là bố mẹ phải "công khai tài chính, không úp mở" thì lại càng chưa có.

Với những trao đổi trên, ý kiến cá nhân tôi tỏ rõ không đồng tình với cách suy nghĩ của vị hôn phu bạn, dĩ nhiên sẽ khiến bạn thêm chán nản, băn khoăn trong đánh giá về tính cách anh ấy. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều ý kiến khác, nhiều phương cách giúp bạn đối diện và giải quyết tình huống một cách hữu hiệu. Dù sao, ngày trọng đại của hai bạn cũng sắp đến... Chúc bạn may mắn và suôn sẻ! 

Chia sẻ