BÀI GỐC Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

(aFamily)- Chồng chỉ vào bụng tôi (mới mang bầu 3 tuần tuổi) và nguyền rủa: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người".

17 Chia sẻ

Khi chồng đang "điên", chính câu nói của PL như "đổ thêm dầu vào lửa"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Con người trong trạng thái không còn biết đúng sai, không biết kiềm chế như anh chồng này, lời than oán của PL đã khiến anh ta "điên" hơn.

Phản hồi bài viết của bạn Thanh Vân,

Rất cảm ơn bạn Thanh Vân cùng một vài bạn nữ khác đã có ý kiến sau bài của tác giả Thiện:"Lấy chuyện mang bầu ra đe nẹt chồng là sai lầm của bạn, PL ạ!".

Thực lòng, tôi chỉ muốn mọi người nhìn chia sẻ của tôi nlà một phân tích như trong nhiều phân tích, chứ không có ý định "trách cứ" cá nhân bạn Phương Linh. Tuy nhiên, trong tình huống mà ai đọc xong cũng đều có cảm giác cay đắng và kinh hoàng cho thân phận người phụ nữ, phân tích của tôi ít nhiều cũng khiến làm nên sự bất bình! Rất xin lỗi các bạn.

Và cũng rất xin lỗi bạn Thanh Vân, bạn khiến tôi phải cười khi đọc thấy lời bạn: "Mình đọc bài viết của bạn thì mình không hề đồng ý với ý kiến của bạn. Bạn là đàn ông, bạn không hề hiểu tâm tư và tình cảm của nữ giới, mà có khi bạn còn chưa từng một lần yêu hay sao ý(!?) Nếu đúng như bạn phê, thì tôi...ế vợ là cái chắc! hihi...

Bạn có công nhận rằng trong cuộc sống, nhất là với xã hội mà con người thường phải quay cuồng với nhịp sống hối hả, tất bật. Rồi thì với những tác động của bia rượu, của game bạo lực, của phim ảnh...thì có những trường hợp xung đột đưa đến hậu quả thật nghiêm trọng mà bắt nguồn chỉ vì những lý do hết sức...lãng nhách hay không?

Trường hợp vợ chồng Phương Linh, bằng vào tự thuật của bạn ấy, tôi chỉ thấy đơn giản là trong lúc chồng PL đã bắt đầu "điên" (mà tính cách này đã xảy ra trước đây nhiều lần) giá như PL dừng lại những lời "kêu gào" về tình trạng bầu bì, thì đã không có lý do để ông chồng phát triển nặng hơn cơn điên ấy!

Có nhiều bạn gái khẳng định rằng PL chẳng có gì sai (?), những lời nói ấy người phụ nữ nào cũng có thể than oán được với chồng, nhất là trong cảm giác bị tổn thương. Nhưng đã gọi là con người trong trạng thái không còn biết đúng sai, không biết kiềm chế như anh chồng này, lời than oán ấy đã mang đến hành động điên cuồng hơn trong ý nghĩa trả đũa (Ừ thì không muốn mang nữa, vậy phá đi chứ sao!).

Nhắc lại, tôi không nặng nề đổ trách nhiệm cho Phương Linh, mà trong tâm sự bạn ấy nêu lên, trước hết tôi đã rất thông cảm cùng chia sẻ cùng bạn ấy điều bất hạnh mà bạn ấy phải chịu đựng. Tuy nhiên, cũng có thể trong tâm lý...không phải là phụ nữ, đồng thời xa hơn, tôi nhìn vào ngóc nghách phức tạp của quan hệ vợ chồng, tôi cho rằng Phương Linh khó có thể dễ dàng bao dung nhưng cũng không dễ dàng mà đoạn bỏ!

Chính vì vậy, góp thêm một chút ý kiến, tôi mong rằng bình tĩnh lại, Phương Linh sẽ nhận ra đâu là chọn lựa cũng như điều chỉnh tốt nhất mà giờ đây không phải cho riêng cá nhân bạn, mà còn là sự bình yên cho đứa con.

Dĩ nhiên rằng, chỉ là 2 con đường "tiếp tục" hay "từ bỏ". Vậy thì ý kiến của tôi Phương Linh chỉ nên xét lại để biết người biết mình nếu bạn "tiếp tục". Tôi đã từng viết..."Rất khó thể suy đoán cũng như lạm bàn về hạnh phúc của gia đình bạn, vì điều đó tùy thuộc rất nhiều vào sự suy nghĩ và cư xử của cả 2 người, sau "cơn giông" . Lần này, tôi cũng chỉ xin lập lại như thế, bạn ạ!

Trong chủ đề này, có vài bài viết của các bạn nam và nữ, mỗi người đều có cái nhìn theo chủ quan đặc biệt, không biết Phương Linh sẽ đón nhận tất cả và giải quyết cho hoàn cảnh mình thế nào, đành chờ xem.

Thân chào các bạn.

Chia sẻ