BÀI GỐC "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

"Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

(aFamily)- Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai.

27 Chia sẻ

Người đàn ông kỹ tính về ăn uống cũng có điểm hay

,
Chia sẻ

(aFamily)-Anh ấy hay để ý chuyện ăn uống cũng có nghĩa là một người đàn ông luôn biết hướng về gia đình, biết quan tâm đến những thứ gần gũi nhất.

Gần đây, thấy chị em khỏe lên diễn đàn kể nhiều chuyện bất bình về chồng con. Đọc nhiều tâm sự cũng thấy cảm thông với cánh phụ nữ phần nào. Ấy thế nhưng không phải chuyện gì cũng có thể ủng hộ được. Đơn giản như cái chuyện "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng của bạn Dove này chẳng hạn.

Người viết chưa được cảm nhận tài nấu ăn của tác giả nhưng người viết tin chắc nếu một người con gái nấu ăn giỏi, chắc chắn sẽ không bao giờ bị chê. Bởi người viết có cảm nhận thế này, khi ăn một món ăn ngon, ngoài vị giác hoạt động, người ta cũng thường xuýt xoa“ngon quá hay món này ngon thiệt” không thì cơ mặt cũng giãn ra cùng nhịp nhai, ánh mắt háo hức đầy biểu cảm. Do đó, các món ăn của Dove nấu chưa được ngon hoặc có thể tồi, người yêu bạn Dove mới phản ứng như thế.

“Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai”

Bạn đừng trách anh ấy ích kỷ hoặc khó tính mà nên kiềm chế sự bảo thủ trong mình trước đi Dove nhé. Đọc câu bạn viết trên, mình thấy bạn khá bảo thủ. Bạn nhận mình không giỏi nấu ăn thì hãy học nấu ăn cho thật giỏi đi. Như thế tốt hơn là rào thêm câu không phải kém việc nội trợ. Nếu bạn cứ có tư tưởng ấy, khi nào bạn mới chịu tiếp thu những điều người khác nói và trước sau bạn vẫn chỉ ở cái mức trình độ ấy, không thể khá lên được chừng nào còn bảo thủ.

Có một câu “ Người khen ta là bạn ta, người chê ta là thầy ta” vẫn thường được nói. Do đó đừng vội xù lông, gồng mình lên để bảo vệ trước những lời chê. Hãy cảm ơn vì mình yêu được một người đàn ông biết thẳng thắn góp ý (ở đây có thể là lời chê) chứ không phải mấy lời khen nhạt thếch làm vừa lòng người yêu, lấy lòng người mình thương. Anh ấy nói ra là muốn giúp cho người yêu tiến bộ. Vì trình độ nấu ăn của Dove còn hạn chế nên anh ấy mới có ý kiến như vậy chứ.

Một người đàn ông kỹ tính về ăn uống cũng có điểm hay. Miếng ăn có thể là xấu nhưng miếng ăn cũng là cách gắn bó hai người hơn. Sâu xa ở chỗ, miếng ăn liên quan đến tay nghề nấu ăn, liên quan đến chuyện bếp núc của đàn bà mà bếp núc lại là một phần gìn giữ hạnh phúc gia đình, sưởi ấm tình cảm giữa mọi người. Do đó, anh ấy hay để ý chuyện ăn uống cũng có nghĩa là một người đàn ông luôn biết hướng về gia đình, biết quan tâm đến những thứ gần gũi nhất và rất có thể nếu người phụ nữ khéo léo lôi kéo, người đàn ông này sẽ dễ dàng chia sẻ với người bạn đời hơn những người đàn ông khác.

Mấu chốt vấn đề trong câu chuyện của Dove vẫn là bạn phải cải thiện trình độ nấu ăn của mình trước khi chờ sự thay đổi từ người yêu. Bạn nghĩ sao?  

Chia sẻ