55 tuổi, nghỉ hưu 5 năm: Tôi thấm thía rằng có tiền và không có tiền, tuổi già rẽ sang hai số phận khác hẳn
Năm nay tôi 55 tuổi. Tôi đã nghỉ hưu được 5 năm. Và chỉ đến lúc bước hẳn sang bên kia của tuổi lao động, tôi mới thực sự hiểu: Tiền không phải là tất cả, nhưng thiếu tiền thì tuổi già gần như không có lựa chọn.
- Sau hơn 30 năm sống, tôi mới thực sự học được cách tiêu tiền, và từ đó, việc tiết kiệm trở nên nhẹ nhàng hơn
- Lương hưu cao hay thấp không quan trọng bằng điều này: Người đã nghỉ hưu nên tránh xa 5 việc "tưởng nhàn mà hóa dại" kẻo tiền bạc và cuộc sống đảo lộn
- Ở tuổi 50, tôi đã không quá khủng hoảng khi nghĩ đến nghỉ hưu: Tất cả bắt đầu từ 500.000 đồng/tháng cách đây 10 năm
Bỏ 1,3 tỷ về quê xây nhà, ở chưa tròn một tuần người đàn ông lặng lẽ khóa cửa rời đi vì câu nói này
Căn nhà hai tầng vừa khánh thành chưa kịp ấm hơi người, chủ nhân đã khóa cửa rời đi.
Về già không đợi con cháu báo hiếu, tôi chi 15 triệu đồng/tháng làm 1 việc, nào ngờ sống viên mãn nhất làng
Thay vì sống phụ thuộc vào con cái, người mẹ Trung Quốc chủ động chi khoảng 4.000 NDT mỗi tháng để tự lo cho tuổi già.
Choáng váng màn cầm 5 triệu đồng của bà nội trợ sắm Tết ê hề thịt cá lại còn dư sức lì xì cho 20 đứa cháu mỗi đứa 50k
Cách làm này giúp việc mua sắm Tết trở nên nhẹ tênh, đỡ hẳn áp lực về tiền bạc.
Thu nhập không tăng, tôi vẫn tiết kiệm thêm 7 triệu/tháng nhờ làm đúng một việc
Hóa ra tiết kiệm không khó như tôi từng nghĩ!
Nhà 5 người chi tiêu cả tháng KHÔNG HẾT 18 triệu: Bất ngờ nhất là khoản tiền ăn!
Nhìn cách chi tiêu của gia đình này, ai cũng phải “mắt tròn mắt dẹt”.
6 năm sống tối giản, tôi để dành được 3 tỷ, giảm 60% việc nhà: Khi cắt đồ cũng là lúc tiền ở lại
Trước đây, tôi từng nghĩ lối sống tối giản chỉ dành cho những người thích dọn dẹp, ghét bừa bộn, hoặc muốn sống “thiền” hơn người khác. Nhưng sau 6 năm thực hành nghiêm túc, tôi nhận ra một điều rất thẳng thắn: mục tiêu cuối cùng của tối giản không phải là nhà đẹp mà là tiền ở lại trong túi.
58 tuổi, kiệt sức và trắng tay sau khi bán nhà cho con cưới vợ: Đây là cái giá đắt tôi phải trả vì buông lỏng tài chính quá sớm
Năm nay tôi 58 tuổi. Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà để coi đây là một lời cảnh báo thẳng thắn cho những người đã và đang bước vào tuổi trung niên: Nếu về già mà mất nhà - hết tiền - không còn quyền quyết định, thì mọi hy sinh trước đó đều có thể trở thành vô nghĩa.
39 tuổi, tôi mới "tỉnh ngộ": Nhà và xe của mình thực chất đều đang hút tiền mỗi tháng
Nhiều năm đi làm, có nhà, có xe, tôi từng nghĩ mình đã “ổn”. Nhưng đến năm 39 tuổi, khi nhìn lại dòng tiền gia đình, tôi mới giật mình nhận ra: những thứ tưởng là thành quả ấy lại đang âm thầm trở thành gánh nặng tài chính.
Làm đủ việc, kiếm được tiền nhưng KHÔNG MUỐN TIÊU: Có tháng tiết kiệm hơn 37 triệu, bữa trưa không thèm đặt đồ ăn
Dân văn phòng đang cố gắng tiết kiệm hơn bao giờ hết?
Từ 30 đến 40 tuổi: Nhìn lại 10 năm biến động, tôi nhận ra tiền bạc đã thay đổi cuộc đời mình như thế nào
Hồi còn trẻ, tôi từng tin vào một lập luận nghe rất hợp lý: "Cuộc sống ngắn lắm, cứ tận hưởng đi, tiền rồi sẽ kiếm lại được". Và tôi đã sống đúng như thế. Kiếm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu. Gần như không có khái niệm tiết kiệm.
Giá vàng hơn 19 triệu/chỉ, một gái xinh khoe "bộ sưu tập": Từng bị mẹ ép mua vàng, giờ lại tự mình mê
Giá vàng tăng, người vui nhất chắc hẳn là những người mua vàng từ sớm và giữ được vàng trong tay.
Không ở cùng con, không vào viện dưỡng lão: Tôi chi 7 triệu/tháng để đổi lấy tuổi già chủ động
Tôi 73 tuổi, đã nghỉ hưu 13 năm. Lương hưu hiện tại của tôi là khoảng 17 triệu đồng/tháng. Sáu năm trước, vợ tôi mất vì bạo bệnh. Từ đó đến nay, tôi sống một mình.
35 tuổi, sống trong căn phòng 28m²: Tôi thoát khỏi cảm giác "thất bại" nhờ một quyết định tưởng rất nhỏ - bắt đầu tiết kiệm tiền
Năm tôi 35 tuổi, tôi đã từng tin rằng mình là một người thất bại.
35 tuổi, tôi đặt phương châm sống tiết kiệm lên hàng đầu, nhưng có 3 điều tôi tuyệt đối không chịu "sống khổ"
Tôi thích tiết kiệm. Thậm chí là rất thích. Nhưng nếu tiết kiệm mà khiến mình sống khổ, sống thiếu niềm vui, thì đó không phải là thứ tôi theo đuổi.
Không thưởng Tết, nhà 5 người vẫn gọn gàng chi tiêu: Mẹ đảm Hà Nội chủ động cắt 16 triệu từ những khoản không ai để ý
Chắc hẳn rất nhiều gia đình khác cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự, Tết vẫn đến nhưng nguồn tiền lại eo hẹp hơn.
32 tuổi, sống với chưa tới 3 triệu đồng mỗi tháng: Tôi không nghèo - tôi chỉ tiêu tiền có ý thức
Ở tuổi 32, tôi không còn thấy hào hứng với những con số chi tiêu “cho vui”. Thứ tôi quan tâm là: tiền đi đâu, vì sao phải chi, và có đáng hay không.