BÀI GỐC Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

(aFamily)- “Bố mẹ đã nói đến của hồi môn khi em đi lấy chồng chưa?”- câu hỏi này của anh ấy khiến em không biết nên xử trí thế nào.

29 Chia sẻ

Anh trai "ăn bớt" của hồi môn của em gái

,
Chia sẻ

(aFamily)-Mấy tháng trước khi em cưới, anh ấy nói trong bữa cơm gia đình khi nào cô Lan lấy chồng, vợ chồng anh sẽ tặng cô cái dây chuyền 1 cây vàng 9999.

Chào mọi người trên diễn đàn tâm sự!

Vừa cưới xong mà em có chuyện bực mình quá, chuyện này cũng liên quan đến của hồi môn, muốn kể ra cho đỡ bức xúc.

Em đọc câu chuyện: “Vợ tôi đã khéo léo "vòi" của hồi môn từ gia đình”, anh VIC viết mà mừng cho vợ anh, có được những người anh, người chị xởi lởi, hào phóng, không so đo.

Còn em, chỉ có một ông anh trai duy nhất mà cư xử chẳng đáng mặt làm anh tý nào. Ông bà vẫn thường nói “anh em chín bỏ làm mười”, em thấm nhuần câu đấy nên không muốn đôi co với anh trai làm gì. Nhưng càng nghĩ càng tức, mình là em gái, bỏ qua cho anh trai đâu vấn đề gi. Thế còn em rể, sẽ nghĩ sao về anh vợ?

Ngày xưa lúc anh trai cưới, anh ấy chưa làm ra nhiều tiền như bây giờ. Cưới anh ấy, em cho vay tiền để sắm sửa nhiều thứ vì lúc đó em kiếm tiền giỏi hơn anh trai nhiều. Em chẳng bao giờ nghĩ sau này anh ấy sẽ phải trả công mình hay đòi hỏi anh phải thế này, thế kia khi em cưới.

Mấy tháng trước khi em cưới, anh ấy nói trong bữa cơm gia đình (có đầy đủ mọi người kể cả người yêu em ở đấy), khi nào cô Lan lấy chồng, vợ chồng anh sẽ tặng cô cái dây chuyền 1 cây vàng 9999.

Nói thực, em rất tự hào khi thấy anh ấy nói vậy, chẳng phải vì hám của mà thấy anh mình cũng biết thể hiện trước mặt em rể, làm mát lòng bố mẹ ngồi đấy khi anh em quan tâm đến nhau, con dâu cũng xởi lởi…v.v.

Đến hôm cưới, sau khi bố mẹ trao của hồi môn. Anh trai, chị dâu em cũng làm việc đó, đeo vào cổ em chiếc dây chuyền lóng lánh đúng như lời hứa.

Thế rồi nó xảy ra chuyện thế này. Sau ngày cưới, em đeo chiếc dây và trong lúc dọn nhà vô ý làm bung mất khóa trên dây chuyền. Em bảo chồng em đem ra ngoài tiệm vàng sửa cho em. Lúc đó, người ngoài tiệm vàng nói cái dây chuyền chỉ có 9 chỉ không đủ một cây. Chồng em không tin, nghi ngờ tiệm vàng gian lận nên gọi điện cho em. Em đến tiệm vàng xem thì thấy đúng không có gì gian lận cả. Sau khi sửa xong, em với chồng về nhà trong nỗi thắc mắc không hiểu sao. Hao hụt thì không thể nhiều như vậy, nguyên nhân thứ hai có thể anh trai em sơ ý lúc mua chăng?

Đem thắc mắc hỏi anh trai, cứ đinh ninh anh bị cửa hàng bán vàng lừa, hóa ra không phải. Lúc này mới hiểu thấu sự bủn xỉn của anh trai. Do lúc nói tặng em, vàng chỉ xấp xỉ 30 triệu/cây. Nhưng đến thời điểm em cưới thì nó đã tăng lên hơn 30 triệu nên hai vợ chồng anh mặc định tặng em số tiền trên. Vì vàng tăng giá thì mua rút đi, số tiền vẫn không đổi.

Ôi, nghe ông anh quý hóa của mình nói trên điện thoại mà em buồn quá, chẳng muốn nói gì nữa. Đành phải lảng sang chuyện khác. Chồng em nghe láng máng câu chuyện của hai anh em trên điện thoại, nhìn em rồi quay đi cười. Một nụ cười ngao ngán.

Em chẳng dám kể lại câu chuyện với chồng, với bố mẹ mình. Thất vọng không phải vì của hồi môn không đủ mà thất vọng về cách hành xử của anh trai, chị dâu.

Thiết nghĩ, trong câu chuyện của Hồng Mỹ hay bất kỳ những người nào khi có ý định cho ai của hồi môn, đã nói thế nào thì nên thực hiện như vậy. Nếu không chắc chắn, đừng nói ra sẽ tốt hơn!

Quỳnh Lan

Chia sẻ