BÀI GỐC Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

(aFamily)- “Bố mẹ đã nói đến của hồi môn khi em đi lấy chồng chưa?”- câu hỏi này của anh ấy khiến em không biết nên xử trí thế nào.

29 Chia sẻ

Tôi bị bố mẹ vợ... "xù" mất của hồi môn

,
Chia sẻ

(aFamily)-Song tôi đã lầm, khi cưới nhau, khi mà mọi người nghĩ tôi sắp sở hữu cả đống của thì mới là lúc tôi biết mặt thật của bố mẹ vợ.

Khi đọc câu chuyện “Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em” đăng trên mục tâm sự của tác giả HM, tôi muốn ủng hộ suy nghĩ của người con trai trong câu chuyện này.

Nhưng điều người yêu HM nói:

“Tại sao em cứ ngại điều hiển nhiên như thế, bạn bè anh lấy vợ, bố mẹ vợ đều nói công khai hồi môn cho con gái (kể cả bố mẹ anh cũng vậy), người cho tiền, người cho của nhưng bao nhiêu là rõ ràng, không úp mở”

Đây là điều cần phải hỏi và hỏi rõ, đồng thời nếu đã biết được cho những gì thì phải đòi hỏi người bảo cho đáp ứng đầy đủ. Đừng thấy đó là bố mẹ vợ mà ngại. Mình là phận con nhưng không phải vì thế mà mặc bố mẹ vợ muốn nói sao cũng phải nghe vậy.

Hãy nhìn trường hợp nhãn tiền là tôi:

Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, lam lũ. Bố mẹ tôi muốn tôi thoát cảnh nghèo hèn nên động viên, cố gắng nuôi dưỡng tôi theo con đường học hành nên người.

Tôi bôn ba đi khỏi mảnh đất quê hương, quyết tâm lập nghiệp nơi thành phố. Ngày tôi học đại học, vốn học giỏi nên trong lớp có nhiều cô gái ngưỡng mộ. Cộng thêm chút hình thức nên tôi rất hay được con gái gần gũi. Trong đám con gái cùng lớp ấy, có Hòa là người mạnh bạo nhất. Trong thâm tâm tôi, chỉ coi Hòa như một người bạn. Song cô ấy thì không nghĩ như thế.

Biết tôi nhà nghèo, Hòa thường nhờ tôi đến nhà kèm cặp vì cô ấy học không được tốt. Tôi tính cả nể nên cũng nhận lời. Mỗi khi đến nhà Hòa, tôi được tiếp đón rất nhiệt tình, nồng hậu và Hòa thường xuyên bắt tôi ăn cơm ở nhà cô ấy.

Nhà Hòa khá giả, bố mẹ Hòa rất giàu có. Trong những bữa ăn, tôi được hai người lớn tuổi đó kể cho rất nhiều chuyện đời, chuyện người. Ở các câu chuyện được nghe, tôi mới thấy bố mẹ Hòa nhiều của cải thế nào. Những mảnh đất, những ngôi nhà, chiếc ô tô cáu cạnh làm tôi hoa cả mắt.

Bố mẹ Hòa cũng thường xuyên nhắc sau này đứa nào lấy Hòa, hai bác ấy sẽ cho nhà, cho xe và lo công việc. Chỉ cần đó là một chàng trai tốt tính, thương yêu con gái hai bác ấy là được.

Thú thực Hòa rất xấu về hình thức nên chẳng mấy đứa con trai nào thích. Hơn nữa, vẻ kênh kiệu con nhà giàu của Hòa lại càng làm cho chúng bạn ghét. Không hiểu sao, tôi vẫn có thể gần gũi Hòa.

Thế rồi, Hòa cứ tấn công tôi hết lần này đến lần khác, bố mẹ Hòa cũng mở đường cho tôi đến với Hòa. Tôi vẫn tự nhủ không lấy người vợ như Hòa cũng không dám đụng tới nhà gái lắm của. Thế mà trước sự tấn công của Hòa, tôi đã đổ nhưng là đổ vì của cải nhà cô ấy, những lời hứa của bố mẹ cô ấy khi chúng tôi lấy nhau.

Song tôi đã lầm, khi cưới nhau, khi mà mọi người nghĩ tôi sắp sở hữu cả đống của thì mới là lúc tôi biết mặt thật của bố mẹ vợ. Chẳng có cái nhà hay mảnh đất nào dành cho tôi, cũng chẳng có cái xe ô tô nào hết. Mọi lời nói của bố mẹ vợ chỉ toàn nói suông. Hai vợ chồng được ở cùng bố mẹ vợ, tôi phải chịu thêm cả cảnh ở rể mất tự do.

Càng sống với Hòa, tôi càng thất vọng vì tính cách và con người cô ấy. Tôi cảm thấy sai lầm khi vì của mà lấy một người con gái như vậy. Tôi ngậm ngùi cho số phận của mình và tôi hận, hận lắm những lời hứa hươu vượn của ông bà nhạc. Họ thật đáng khinh khi lừa tôi như vậy.Do đó, tôi hoàn toàn đồng ý khi bạn trai HM hỏi người yêu về của hồi môn!     

Chia sẻ