BÀI GỐC Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

(aFamily)- “Bố mẹ đã nói đến của hồi môn khi em đi lấy chồng chưa?”- câu hỏi này của anh ấy khiến em không biết nên xử trí thế nào.

29 Chia sẻ

Con gái đẹp đa số... thực dụng

,
Chia sẻ

(aFamily)- “Thà khóc trong BMW còn hơn cười sau xe đạp", đó là phát ngôn nổi tiếng của 1 cô người mẫu Trung Quốc.

Gửi bạn Tóc xù tác giả “Là con gái, tôi sẽ không bao giờ lấy... trai nghèo“; “Tôi bị bố mẹ vợ... "xù" mất của hồi môn”.

Thật sự tôi rất là ngạc nhiên khi đọc bài viết của bạn Tóc Xù, nhưng không phải ngạc nhiên vì nội dung bài viết mà là vì mọi người lên án chủ topic gay gắt quá. Ở đây tôi có 1 sự so sánh giữa tác giả của 2 bài viết trên.

1 bên là chàng trai nghèo, học giỏi, đẹp trai nhưng mờ mắt vì đồng tiền mà lấy đại 1 cô vợ xấu xí, để rồi “ngậm đắng nuốt cay”. Đàn ông “đào mỏ” như thế bây giờ nhan nhản đầy đường đấy thôi, chẳng qua là họ “cao thủ hơn “ anh chàng này nhiều nên chị em không nhận ra được thôi, hoặc đến lúc nhận ra bản chất thật thì cũng quá muộn màng.

Mà nói đi thì phải nói lại, nếu phụ nữ không vì vẻ bề ngoài đẹp trai hào hoa, chỉ thích nghe những lời ngọt ngào mà “không biết suy nghĩ” thì cũng đâu có bị lừa như thế. Loại người “gian mà không ngoan” như trên, muốn tiền từ trên trời rơi xuống, muốn sung sướng mà không muốn làm, nên bị mọi người “ném đá” là đúng rồi, không có oan ức gì cả.

Còn bạn Tóc xù là 1 cô tiểu thư lá ngọc cành vàng xinh đẹp, học hành không thua kém ai, quen sống trong nhung lụa từ nhỏ, và chắc cũng không phải dạng ăn chơi đú đởn đâu nhỉ. Con gái như vậy ai mà chẳng “MUỐN YÊU” nhưng vì cao giá quá nên mới “KHÔNG DÁM YÊU” thôi,  giữa “MUỐN” và “DÁM” là 1 khoảng cách xa vời vợi.

3 chàng trai kia là những người dám yêu  chứ đâu phải là chỉ có 3 người yêu thôi? Cô ta sung sướng như vậy thì làm sao ngồi sau chiếc xe đạp, ăn quán vỉa hè, uống trà đá, dãi nắng dầm mưa …..được chứ? Đang được hầu hạ như thế thì làm sao yêu nổi 1 người không có nhà riêng, sống chung với gia đình chồng, rồi phải “làm dâu” nữa?

Cô ta có nhan sắc, có học, có tiền thì có quyền lựa chọn người môn đăng hộ đối với mình, đó là điều“TẤT NHIÊN” , chứ có phải là tham tiền, đào mỏ,  lừa gạt ăn sẵn của ai đâu nhỉ? Chẳng lẽ phải yêu người nghèo khó hơn mình thì mới gọi là tình yêu chân chính sao? Chẳng lẽ công tử là phải ăn chơi lêu lổng sao?

Muốn biết tính cách của 1 con người thì phải trải qua thời gian tìm hiểu chứ,  đâu  phải ai cũng đủ trình độ nhìn sơ qua là hiểu được liền, thiếu gì người đến lúc thành vợ chồng còn chưa biết bộ mặt thật của vợ chồng mình nữa kìa. Có ai dám chắc là 2 anh chàng kia tốt đẹp hơn anh công tử phó giám đốc này không mà sao mọi người “ném đá” dữ quá?

Tôi thấy Tóc xù bị phê phán như vậy là bởi 3 lý do sau:

Thứ 1:do quá thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, không vòng vo tránh né gì hết. Về mặt này bạn cần phải học hỏi mấy cô người mẫu, diễn viên, hoa hậu đi. Cô nào cũng suốt ngày ra rả với báo chí mấy câu giống nhau chẳng hạn như “người yêu em là 1 người đàn ông tốt, yêu em thật lòng, em không quan tâm người ta có phải đại gia không?......”.

Thực tế như thế nào chắc mọi người đều thấy hả? Nếu anh C$ mà đi xe wave tàu, bác HD mà đi xe wave alpha thì có cửa với mấy em chân dài hay idol  đó không nhỉ? Phải phát biểu giả tạo như thế thì mới được người ta khen ngợi, thần tượng.Còn nói thẳng quá nên bị chửi là đúng rồi.

Thứ 2: Bạn coi thường người khác quá, mọi người chửi bạn thì cũng không sai đâu, cụ thể là qua 3 câu nói của bạn: “ánh mắt tôi dành cho anh ấy là sự chê bôi “đũa mốc chòi mâm son”; ” Khi tôi bảo khi lấy tôi,  anh có lo được nhà cho hai vợ chồng ở riêng không? Mới câu hỏi này thôi đã thấy anh ta không còn dám vác mặt đến”. ”

Với một người đàn ông giàu có như thế,  tôi thấy rất tương xứng với mình và việc nhận lời lấy chàng trai thứ ba đã có sẵn trong đầu tôi ngay từ khi mới gặp mặt”

Thứ 3: Là sự đố kỵ của mọi người. Tôi hỏi mọi người nhé: Nếu các bạn là Tóc xù thì bao nhiêu người trong chúng ta chọn anh SV nghèo kiết xác đi xe đạp hoặc anh đồng nghiệp tầm thường nhỉ? Bao nhiêu người có cùng “ĐẲNG CẤP” hoặc người yêu của mình  cùng “đẳng cấp” như cô ta không? Có dám yêu người nghèo hơn mình 1 khoảng cách lớn như thế không mà sao chê bai dữ quá vậy?

”Đừng tự hào mình nghèo mà học giỏi mà hãy tự hào vì mình dốt mà vẫn giàu”. Giống như cách đây khoảng 1 tuần, cô Jennifer Phạm khoe vòng một gợi cảm, người ta đẹp như thế mà toàn bị “mẹ mướp” chê bai hàng giả, lố lăng này nọ, chẳng qua cũng là do sự đố kỵ mà thôi.

Sau này Tóc xù có hạnh phúc sung sướng với lựa chọn của mình hay không thì chẳng ai biết trước được tương lai mà ở đó đánh giá, khen chê. Thực tế thì tôi quen biết “NHIỀU CÔ GÁI ĐẸP” (không tính con gái nhan sắc bình thường nhé) có suy nghĩ như trên nên thấy “RẤT BÌNH THƯỜNG ” thôi chẳng có gì lạ cả, chẳng đến mức bị lên án nặng nề như thế.  

Nếu ai nghĩ tôi ủng hộ Tóc xù thì hãy đọc cho kỹ topic, mọi người đều có ý kiến trái chiều của mình, chính những ý kiến trái chiều đó giúp ta học hỏi được nhiều điều bổ ích hơn.Xin đừng "ném đá" mình nhé.

Dạo này tôi hơi bận, ai cần gì thì liên lạc vào email hoặc nick  asg_datinh@yahoo.com

Chia sẻ