BÀI GỐC Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

(aFamily)- “Bố mẹ đã nói đến của hồi môn khi em đi lấy chồng chưa?”- câu hỏi này của anh ấy khiến em không biết nên xử trí thế nào.

29 Chia sẻ

Đàn ông "tăm tia" của hồi môn nhà vợ không đáng để lấy!

,
Chia sẻ

(aFamily)-Kiểu người đàn ông chỉ mong được hưởng chút của cải từ bố mẹ hai bên, háo hức muốn đục khoét đằng nhà vợ quả thật xấu hổ.

Thật bất bình với thái độ của người yêu Mỹ trong bài “Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em”

Nếu tôi là Hồng Mỹ, tôi sẽ hỏi tận mặt người yêu rằng “Rốt cuộc anh yêu em vì của cải hay vì con người em? Nếu như em nhất định không hỏi bố mẹ em về của hồi môn dành cho em khi lấy chồng và giả dụ bố mẹ em nói không cho cái gì cả, liệu anh có tiếp tục làm đám cưới không? Anh hãy trả lời trung thực đi?”

Đừng nghĩ những câu nói ấy nặng nề, xúc phạm anh ấy mà lầm Mỹ ạ. Bạn phải hiểu rằng ai cũng có lòng tham, khi có cơ hội được tham, họ sẽ không từ bỏ quyền lợi để giành lợi về mình. Con người ai cũng đòi hỏi được thỏa mãn về vật chất và tinh thần. Trong tình yêu của Mỹ, vấn đề tinh thần đã tạm ổn, chỉ còn vật chất là chưa. Vậy nên, người yêu em chắc chắn đang chú ý đến điều đó.

Hãy đặt một dấu chấm hỏi thật to đằng sau người yêu Mỹ. Anh ta có thực sự không coi trọng của cải như em nghĩ không hay chỉ là một màn che đậy tuyệt vời suốt thời gian qua. Nếu như anh ta nghĩ, đã hoàn thành xong thủ tục lễ hỏi thì có quyền đòi hỏi, xin thưa, anh ta đã quá sai lầm. Mỹ hoàn toàn có thể hủy hôn nếu thấy anh ta không còn đáng để cho bạn tin tưởng nữa.

Một người con trai chỉ chăm chăm vào của hồi môn nhà vợ cho hay nói chung hám của nhà vợ thật chẳng đáng mặt nam nhi. Tôi rất sợ những người lấy nhau vì của cải vật chất, để những đồng tiền ban phát phù phiếm lấn át hết tình cảm. Quá coi trọng vật chất mà vô tình vứt bỏ tình yêu.

Tôi có một quan niệm, những gì bố mẹ cho dù là của bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ thì cũng chỉ như người ta nói “của bụt cho thơm”. Đừng trông chờ vào những đồng tiền hương hoa ấy. Nó chẳng đáng là bao, cũng không phải do mình kiếm ra nên mức độ bền vững của nó hoàn toàn không có. Thậm chí sáng vào tối ra rất bình thường. Với tôi, tôi không quan trọng chuyện hồi môn từ bố mẹ vợ.

Những đồng tiền do mình kiếm được từ chính đôi bàn tay, khối óc, giọt mồ hôi của mình mới đáng quý và đáng trân trọng. Một người đàn ông tài giỏi phải biết làm ra tiền từ chính hai bàn tay trắng của mình. Dựng nên cơ đồ mà không phải nhờ vả bố mẹ hai bên. Thế mới đáng để cho người khác ngưỡng mộ.

Còn kiểu người đàn ông chỉ mong được hưởng chút của cải từ bố mẹ hai bên, háo hức muốn đục khoét đằng nhà vợ quả thật xấu hổ. Nhận được chút vật chất của nhà vợ thì có thể thấy cả đời chưa chắc đã ngẩng mặt lên được. Đi đâu cũng bị mang tiếng, về nhà vợ thì sợ bố mẹ, sợ vợ như sợ cọp. Tôi cảm thấy ngán ngẩm những người đàn ông thế này.

Đọc xong chuyện của HM, tôi cũng không biết nên khuyên bạn thế nào cho chính xác nhưng cái kiểu người yêu của bạn đang thể hiện với bạn, tôi chỉ thấy anh ta quá tầm thường cũng như những kẻ trọng vật chất khác, không hơn không kém.

Có khi, để chắc chân và đỡ ân hận, bạn nên xem xét lại cuộc hôn nhân của mình bằng cách kiểm tra lại tư cách của người yêu bạn đi. Anh ta có đáng để bạn trao thân, gửi phận hay không?

Thân!

Chia sẻ