BÀI GỐC Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em

(aFamily)- “Bố mẹ đã nói đến của hồi môn khi em đi lấy chồng chưa?”- câu hỏi này của anh ấy khiến em không biết nên xử trí thế nào.

29 Chia sẻ

Thất vọng về suy nghĩ lệch lạc của những kẻ "hám" của hồi môn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cảm thấy thất vọng khi đọc bài "Nhà có điều kiện, con gái không đòi của hồi môn là... quá dại!" và "Muốn "phất" nhanh, hãy lấy... gái nhà giàu".

Là một độc giả, cô rất quan tâm đến chủ đề “Bạn trai cứ tò mò... của hồi môn của em” do cháu Hồng Mỹ viết vì cô cũng muốn biết xem các chàng trai, cô gái thời nay nghĩ thế nào về cái “của bụt cho thơm” như ông bà ta vẫn thường nói.

Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, có những đánh giá nhìn nhận riêng. Cô rất mừng khi có nhiều cháu cả vợ lẫn chồng không chú trọng đến của hồi môn bố mẹ cho, muốn một tay mình làm nên. Tính tự lập đó của các cháu thật đáng khen ngợi. Dẫu biết không phải ai cũng làm được như thế song vẫn thật sự thất vọng khi đọc hai bài tiêu biểu:

Nhà có điều kiện, con gái không đòi của hồi môn là... quá dại! của Mỹ miều và Muốn "phất" nhanh, hãy lấy... gái nhà giàu của Songbangdola. Hai cái tiêu đề, hai cái tên đủ làm cho người khác phải ngước nhìn các cháu nhưng đó không phải là cái nhìn ngưỡng mộ.

Ở bài của Mỹ miều, cháu lớn tiếng trách móc anh Huy Hoàn với tâm sự “Nguyên nhân khiến bạn trai tò mò về... của hồi môn của Hồng Mỹ” nhưng cô lại thấy anh Hoàn phân tích đúng. Cháu có biết nghĩ cho bố mẹ không? Ai đã nuôi cháu khôn lớn bằng đầu bằng cổ, từng ấy năm nuôi cháu là bao nhiêu của cải bố mẹ đấy chứ.

Việc bố mẹ có cho cháu của hồi môn lúc đi lấy chồng hay không thì hãy để bố mẹ tự nguyện. Đừng biến mình thành một kẻ vơ vét, ích kỷ. Cháu muốn khẳng định mình, muốn tự hào với nhà chồng, có nhiều cách để thể hiện chứ việc đem của về nhà chồng với mục đích lên mặt thì hôn nhân của cháu cũng đầy sóng gió và cuộc sống trọng vật chất không bền lâu đâu cháu ạ.

Những suy nghĩ của cháu còn không tốt ở điểm cháu coi thường cả tình máu mủ ruột thịt giữa anh chị em chỉ vì đống của. Tiền bạc làm ra được chứ tình cảm mà sứt mẻ, không lấy lại được đâu cháu. Tiền đi với bạc cơ mà.

Mong cháu đừng đem cái suy nghĩ này: Tôi ở trong hoàn cảnh Mỹ, tôi chẳng ngại ngần gì mà không hỏi bố mẹ về của hồi môn cho mình cả. Nhà có điều kiện, phải để cho nhà trai mở mắt với số của hồi môn mình nhận được. Như thế mới là người con gái thức thời, Mỹ ạ!” ra khuyên người khác. Cháu chưa khuyên người ta đã lắc đầu với suy nghĩ của cháu rồi.

Tiếp theo là Songbangdola

“Yêu một cô gái nhà nghèo rồi về nai lưng ra làm nuôi vợ, nuôi con, biết đến bao giờ mới thoát khỏi khổ cực. Trong khi, yêu một cô gái nhà giàu, lúc lấy về, bố mẹ vợ cho cả đống của, chưa kể tốt số còn được nhà lầu, xe hơi. Ở cái thành phố đông đúc, chật chội này, tấc đất tấc vàng vừa quý vừa hiếm. Không có bố mẹ giúp sức, biết bao giờ mới mua nổi.

Nhà vợ giàu có, kiểu gì vợ mình cũng được bố mẹ lo lắng cho chu toàn. Bây giờ con cái ít, con gái cũng như con trai. Bố mẹ vợ có tiền, thế nào chẳng lo cho con mình nghề nghiệp chắc chân, chỗ nhàn hạ lại chưa biết chừng còn làm hái ra tiền. Lấy một cô vợ có nền tảng như thế, có sướng hơn lấy cô vợ nghèo rớt mồng tơi không các bác?”

Cháu là con trai mà suy nghĩ tầm thường vậy sao? Người đàn ông nuôi được vợ, con, làm trụ cột gia đình có những cái tự hào và quyền uy nhiều chứ. Đời người đàn ông phải phong sương mới thành người được. Cháu không biết cái cụm từ “núp váy vợ” nó kém cỏi thế nào sao? Cái gì mình làm ra mình hưởng phải hơn đi hưởng thụ, tầm gửi người khác chứ. Nhà vợ cháu có giàu, cho cháu tí của, cháu ăn nằm trên đống của ấy thì cũng bị người ta coi khinh, sai bảo. Vợ cháu thì cho cháu bất tài, hơi tí sách mé, dè bỉu. Liệu cháu có đủ độ trơ như mặt thớt để sống cả đời trên đống của nhưng hèn không để đâu cho hết không?

“Có tiền sẽ có tất cả. Cái gì không có được bằng tiền sẽ có được bằng nhiều tiền.Muốn nằm trên đống của, tốt nhất là cất đi cái sĩ diện hão huyền không đáng có và vứt luôn cả cái dư luận nửa vời mỗi khi làm việc gì đó.Học cách sống cho bản thân mình mới phù hợp thời thế hiện tại!”

Lại thêm một suy nghĩ giống hệt Mỹ miều và có phần cực đoan hơn. Xã hội này mà ai cũng như hai cháu, chắc các bậc làm cha mẹ sẽ thất vọng thật nhiều vì những đứa con họ đẻ ra thật đổ đốn và hèn kém.

Điều cuối cùng cô muốn nói thêm rằng, cô cũng có cả con trai và con gái, kinh tế tương đối dư dả nhưng con cái cô chưa đứa nào biết dựa dẫm vào bố mẹ. Tất cả đều tự lập hoàn toàn. Cô tự hào về những đứa con của mình. Nhìn chúng, cô thấy mình may mắn, ít nhất chúng không suy nghĩ lệch lạc như Mỹ miều và Songbangdola.

Lương Bích Ngọc

Chia sẻ