BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Tôi và chồng sắp cưới đã giận nhau về việc chụp ảnh cưới

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi viết cho bạn dòng tâm sự này thì chỉ còn 17 ngày nữa thôi là tôi làm đám cưới. Khi đề cập đến vấn đề chụp ảnh cưới, chúng tôi từng bất đồng...

Gửi bạn Hà, tác giả bài viết " Đám cưới của tôi có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn..."

Thật tình cờ khi tôi đọc được bài viết của bạn. Cũng không hiểu sao khi đọc xong tôi lại muốn chia sẻ cùng bạn suy nghĩ của tôi đến vậy, có lẽ chúng ta là con gái và có những điểm chung đối với 1 việc hệ trọng trong đời người đó là "Đám cưới".

Trước tiên tôi xin được chúc mừng bạn vì đã tìm được người mà bạn muốn gắn bó suốt đời. Khi viết cho bạn dòng tâm sự này thì chỉ còn 17 ngày nữa thôi là tôi làm đám cưới. Hiện tại mọi việc diễn ra rất tốt nhưng để có được sự thoải mái này không phải là không có nhưng mâu thuẫn. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi có được người chồng hiểu biết, bao dung và độ lượng như anh.

Hà thân!

Nói thật khi đọc xong bài viết của bạn sao tôi thấy mình giống bạn quá. hihi. Tuy gia đình tôi không giàu có như gia đình bạn nhưng tôi là con út nên cũng được mọi người cưng chiều nhất (2 chị tôi đã đi lấy chồng).

Hiện tại tôi đang làm tại 1 ngân hàng gần nhà. Nói về kinh tế tôi không gặp khó khăn. Chồng tương lai của tôi cũng là sếp của 1 cơ quan.

Bạn đang thắc mắc tại sao lại giống hoàn cảnh của bạn ư? Gia đình chồng tôi làm nghề nông, các anh  và em chồng tôi đã xây dựng gia đình, kinh tế mỗi người đều rất tốt. Nhưng mọi người chủ yếu là làm nông và kinh doanh. Ở nhà chỉ có chồng tôi là được ăn học. Anh là niềm tự hào của gia đình nên khi lấy vợ mọi người cũng rất kỳ vọng vào anh.

Có lần anh nói với tôi rằng "Mỗi lần về nhà thấy bố mẹ phải đun rơm nấu cơm anh đã nghĩ sau này kiếm ra tiền anh sẽ sắm sửa đầy đủ cho bố mẹ" và chồng mình đã làm được điều đó.

Anh bảo "khi quyết định lấy vợ anh mới tiết kiệm "nên lấy tôi là anh không có gì cả. Tôi không mấy quan tâm về vấn đề này. Tôi cũng có tiền mà. Sắp là vợ chồng thì tiền ai chẳng vậy. Tôi đã nghĩ thế. Vậy mà.....

Khi đề cập đến vấn đề chụp ảnh. Tôi háo hức lắm. Nào là phải đi dã ngoại này, phóng 3 ảnh thật lớn này, album phải thật hoành tráng mới được. Đi xem bao nhiêu cửa hiệu, khi tôi nói ý tưởng với anh thì đã bị chồng tôi phủ đầu 1 câu "anh không thích đi dã ngoại, phóng ảnh thì cũng bình thường thôi em ah, album cũng vừa phải thôi”....

Tôi hụt hẫng, trách anh đã không chiều tôi (chồng tôi không phải là người kiệt sỉ). Tôi giận anh, không thèm nói chuyện, viện cớ mệt đi ngủ sớm để tránh nói chuyện với anh (vì chồng tôi làm xa, mỗi tối là chúng tôi nói chuyện mạng với nhau).

Suốt 1 đêm suy nghĩ, tôi quyết định  mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ theo nhưng chỉ là đối phó thôi.hihi. Dường như chồng tôi hiểu đc điều này, anh phân tích cho tôi rằng "Album là kỷ niệm của mỗi người, tùy vào tình hình tài chính của mỗi gia đình sẽ làm album ra sao. Anh có thể chiều em nhưng anh nghĩ rằng bỏ tiền ra làm những thứ đó thì không đáng. Chúng ta hãy dành tiền đó để mua sắm thiết bị cho gia đình của chúng mình sau này, cho em đỡ vất vả  như vậy có thiết thực hơn không" (chồng tôi hiện tại đang làm ở Quảng Ninh còn tôi thì ở Thái Nguyên, tôi dự định sau cưới sẽ chuyển về đó làm).

Anh nói gia đình nhà anh làm nông, mọi ng rất quý trọng đồng tiền, khi vợ chồng mình bỏ ra 7-8 triệu đi chụp ảnh mọi ng sẽ nhìn nhận mình sai đi. Anh hứa sau này về Tuần Châu làm việc sẽ cho tôi tha hồ mà chụp ảnh. hihi.

Nói thật với Hà là con gái ai chẳng muốn được người khác khen. Vậy mà khi nghe anh nói tôi đã xuôi lòng. Chồng tôi nói đúng "quan trọng là vợ chồng sống với nhau sau này".  Album hoành tráng sau này 1-2 năm ly dị liệu bạn có muốn dở nó ra xem không?

Trên đây là những gì mà tôi đã trải qua. Gia đình chồng bạn có hoàn cảnh khó khăn, con chị chồng thì lại bị bệnh, đáng nhẽ Hà phải nên nghĩ cho gia đình chồng chứ. 20 triệu cho 1 album nó không khó với gđ nhà bạn nhưng nó lại vô cùng có ý nghĩ với nhà chồng bạn.

Bạn có thể tìm 1 nơi chụp ảnh nào đó rẻ hơn mà bạn vẫn thích số tiền còn lại bạn có thể trao đổi với chồng là giúp đỡ gia đình nhà chị chồng bạn. Váy cưới 6 triệu bạn có thể thuê 1 cái váy khác thay cho cái đi mua đó.

Tôi tin với tình yêu của bạn dành cho chồng tương lai sẽ vượt qua được cái tôi của bạn lúc này. Đàn ông ai cũng có lòng tự trọng của mình. Nếu bạn luôn mồm nói rằng nhà tôi nhiều tiền thì chắc chắc chắn hạnh phúc sẽ không bao giờ mỉm cười với bạn được đâu.

Và tôi nghĩ bạn nên tự hào khi có người chồng tương lai của bạn lại không phải là loại người ỉ vào nhà bạn gái. Hà hiểu ý tôi chứ? Anh sẽ thầm cảm ơn tình cảm mà bạn đã dành cho gia đình anh. Và như vậy anh sẽ càng yêu H hơn đấy.

Hà thân!

Tôi hi vọng những dòng tâm sự này của tôi đến với bạn khi bạn và anh đã nên duyên với nhau. Chúng mình là con gái, điều quan trọng là sau này sẽ tìm được người chồng yêu thương và quan tâm đến mình. Sau này cuộc sống gia đình còn vô  vàn khó khăn, ai cũng có cái tôi mà không biết kiềm chế thì hạnh phúc không bao giờ có được. Bố mẹ không thể sống với con cái suốt được.

Tôi nghĩ Món quà ý nghĩa nhất mà Hà dành tặng cho bố  mẹ chính là có 1 gia đình hạnh phúc và 1 chàng rể hiểu đạo nghĩa đấy Hà a. Chúc bạn sẽ có gia đình cho riêng mình. Hạnh phúc là do mình nắm giữ./.

 

Chia sẻ