BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Mr Hoàn Hảo chẳng hiểu gì tâm lý phụ nữ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi xin nói ra ý kiến thật lòng của tôi rằng tôi thấy anh có vẻ không hiểu gì tâm lý phụ nữ cho lắm...

Anh Hoàn Hảo thân mến,

Là đàn ông , có lẽ các anh không xem trọng các dịp lễ nghi như phụ nữ chúng tôi. Qua người yêu tôi thì tôi cũng cảm thấy điều đó, nhưng tôi cũng từng nói với người yêu tôi rằng những dịp quan trọng (như sinh nhật, Valentine, kỷ niệm ngày quen nhau, Noel...) thì tôi muốn chúng tôi cùng nhau làm gì đó thật hay để đánh dấu những ngày này. Mà nói về lễ cưới, thì thật sự là không thể coi thường sự quan trọng của nó đối với phái nữ chúng tôi được.

Tôi xin nói ra ý kiến thật lòng của tôi rằng tôi thấy anh có vẻ không hiểu gì tâm lý phụ nữ cho lắm. Anh toàn nói theo cảm nhận của cánh đàn ông các anh, mà như vậy thì khó có được hạnh phúc lắm anh ạ. Những câu nói của anh toát lên sự gia trưởng, gần như là đàn áp, luôn muốn người ta phải nghe theo mình. Nói thật, chị nào dính vào anh có lẽ phải có sức chịu đựng tốt lắm.

Việc chị Hà sinh ra trong một gia đình khá giả, có phải lỗi của chị ấy đâu? Chẳng nhẽ anh lại bảo chị ấy sao không kiếm một gia đình tầm trung mà sinh ra ở đó hay sao? Anh đừng đánh đồng việc chị Hà muốn tổ chức lễ cưới của mình thật long trọng đồng nghĩa với việc chị ấy thích hoang phí. Như tôi đã nói, chắc anh chẳng bao giờ hiểu được cảm giác quan trọng của lễ cưới đối với người phụ nữ sắp lấy chồng.

Còn chuyện tiêu xài sau này có hoang phí hay không, thì nó tùy thuộc vào khả năng tài chính của cả 2 người. Nếu chị Hà làm ra nhiều tiền, có khả năng để tiêu xài theo mức chị ấy muốn, thì đó là quyền của chị ấy. Còn người chồng, nếu có làm ra tiền ít hơn vợ, thì nên nhìn lại mình mà biết phấn đấu để có khả năng thu nhập cao hơn thay vì chán nản quay ra trách vợ "Cô ỷ làm ra tiền nhiều hơn tôi nên lên mặt với tôi chứ gì?" (mà mấy anh sao cứ toàn có cái câu này dù vợ chẳng có ý nói gì ấy chứ).

Chuyện chiếc váy cưới, một lần nữa thể hiện anh chẳng hiểu gì tâm lý phụ nữ. Chẳng biết anh có xem những bộ phim Hàn quốc, Hong Kong không? Người mẹ mặc bộ váy cưới từ mấy chục năm trước, đến dịp lễ cưới của con gái, bà mới đem ra, và người con thì rất vui mừng đón nhận nó. Hoặc đến dịp kỷ niệm ngày cưới của nguời mẹ, bà sẽ đem nó ra và ngắm nhìn (đây là trong trường hợp người con hiếu thảo và cả gia đình sống hạnh phúc).

Tôi nói thế này anh đừng bảo tôi không thực tế, chỉ giỏi bắt chước theo phim ảnh. Phim ảnh phản sống đời thực, qua đó anh có thể thấy một phần nào đó tâm lý của người phụ nữ khi được mặc chiếc váy cưới mình ưng ý. Mà tôi nghĩ một người nóng nảy, khô khốc, đánh giá phiến diện như anh có cảm nhận được không nhỉ? Chắc là khó lắm.

Đoạn cuối, anh bảo chị Hà nên thông cảm cho chồng sắp cưới, vậy tại sao phụ nữ chúng tôi luôn phải nhường nhịn cái tôi, sĩ diện của phía đàn ông các anh thế? Sao các anh không chịu hiểu tí gì tâm lý phụ nữ chúng tôi? Việc tiêu xài hoang phí thì đúng là không nên, nhưng đây là dùng cho lễ cưới, sự kiện quan trọng nhất đời người, anh có hiểu không? Tại sao lại không khi mình hoàn toàn có thể?

Những người như anh Mr Hoàn hảo lúc nào cũng muốn phụ nữ thế này thế kia, các anh hãy nhìn lại mình đi.

Chia sẻ