BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Thu là người vợ lý tưởng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dù kiếm được nhiều tiền hơn chồng nhưng Thu luôn biết cách nhún mình, không để mình nổi bật hơn anh ấy, luôn để cho anh ấy có cảm giác là điểm tựa vững chắc của gia đình.

Chào Thu, tác giả bài viết "Tôi tổ chức đám cưới đơn giản dù nhà có thừa điều kiện",
 
Tôi thấy việc khó nhất ở đời không phải là kiếm tiền, học hành… mà chính là việc sống như thế nào cho phải. Khó là bởi vì không phải cứ cứng nhắc làm theo nguyên tắc này nguyên tắc kia là được, mà cần phải biết linh hoạt, tuỳ cơ ứng biến. Điều này cần sự khéo léo, tinh tế mà không phải ai cũng có được. Dù đã rất chú ý đến chuyện cư xử nhưng nhiều lần tôi cũng đã cảm thấy hối hận vì mình còn sơ sót.

 

Đọc bài tâm sự của bạn Thu, tôi đã rút ra được nhiều điều bổ ích. Bạn vừa là người phụ nữ giỏi giang vừa khéo trong cư xử vì vậy bạn có được hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng. Dù kiếm được nhiều tiền hơn chồng nhưng Thu luôn biết cách nhún mình, không để mình nổi bật hơn anh ấy, luôn để cho anh ấy có cảm giác là điểm tựa vững chắc của gia đình. Chồng Thu thật may mắn vì lấy được người vợ như vậy.

 

Bản thân tôi không coi trọng tiền bạc nhưng tôi cho rằng khả năng kiếm tiền nói lên được nhiều điều. Tôi không cần một người chồng xuất thân giàu có nhưng tôi muốn anh ấy phải thật sự giỏi hơn mình để mình nể phục. Thường thì giỏi hơn sẽ kiếm tiền nhiều hơn. Nếu ở trường hợp bạn Thu chắc hẳn tôi sẽ cảm thấy thất vọng vì chồng thua kém vợ, sự thất vọng đó có thể dần dần tích tụ thành sự khó chịu, thậm chí coi thường. Nhưng may mà đọc được bài của bạn Thu, tôi đã rút ra được kinh nghiệm cho mình. Đó không chỉ là bài học về hành động mà quan trọng hơn, đó là bài học về tư tưởng. Cám ơn Thu.

 

Tuy nhiên có một điều mà đến nay tôi vẫn thấy băn khoăn. Tôi nhận thấy nếu như mình quá tốt thì lại thường bị lợi dụng hoặc bị người ta coi việc tốt đó là trách nhiệm của mình. Khi đó mình cảm thấy buồn lòng, thất vọng và giận dữ vì người ta không biết trân trọng tấm lòng của mình. Không chỉ một mà nhiều lần tôi đã bị như vậy. Phải chăng cuộc đời là thế? Và khôn ngoan hơn, tôi nên tốt vừa phải thôi? Tôi không nên hết mình với người ta để khỏi bị thất vọng chăng?

 

Chính vì những băn khoăn trên mà hiện nay tôi chưa chọn được cách sống cho mình. Dường như người tốt thường bị thiệt thòi, bị lợi dụng. Tôi phải sống thế nào đây? Mong rằng những ai quan tâm và có kinh nghiệm trong chuyện này sẽ trả lời giúp tôi.

Chia sẻ