BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Đọc tâm sự của bạn Hà, tôi tưởng tượng bạn là một công chúa

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chúng tôi chụp trong studio chỉ mất 1 buổi chiều với chi phí cho bộ ảnh là 4 triệu. Nhưng khi lấy ảnh ai cũng khen đẹp và tự chúng tôi cũng thấy thật hạnh phúc.

Đọc tâm sự của bạn Hà, tôi có thể tưởng tượng bạn là một công chúa. Nhưng bạn Hà ạ, bạn đã xác định yêu và cưới một người mà theo bạn là không có gì như thế thì tôi nghĩ bạn nên gác cái tính công chúa của bạn lại nếu như không muốn đánh mất hạnh phúc của mình

Chào bạn Hà,

Tôi cũng là một cô dâu mà chỉ 1 tháng nữa thôi là bước chân về nhà chồng. Phải nói ngay với bạn là nhà chồng tôi tuy không thiếu thốn nhưng cũng không phải giàu sang gì. Nhưng tôi đang thực sự cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến mái ấm sắp tới của mình.

Tôi có thể hiểu là cô dâu nào cũng muốn ngày cưới của mình được trọn vẹn và sang trọng. Nhưng cũng tuỳ hoàn cảnh thôi chứ bạn. Tôi nghĩ chính thái độ "chỉ 20 triệu thôi" và câu nói "nhà em sẽ lo hết" của bạn là nguyên nhân khiến cho người yêu của bạn nhắn tin hoãn đám cưới lại (theo suy nghĩ chủ quan của tôi, nếu bạn còn như thế thì đám cưới đó sẽ không bao giờ diễn ra được).

 

Bạn thử đặt mình vào vị trí của anh ấy mà xem, lấy vợ mà ko lo nổi phải nhờ vả vào nhà vợ nó "mất mặt" như thế nào. Bạn nói rằng bố mẹ bạn có địa vị nên phải tổ chức hoành tráng để các cụ khỏi bẽ mặt. Nhưng bạn có nghĩ nếu tổ chức to như thế thì gia đình chồng cũng sẽ "mất mặt" đến đâu không?

Tôi không có ý cho rằng bạn sai, nhưng rõ ràng những đòi hỏi của bạn đã động chạm đến lòng tự ái và cả danh dự của nhà chồng. Nếu đám cưới có diễn ra theo ý bạn thì sau này liệu bạn có hạnh phúc không khi trong lòng chồng bạn cảm thấy bị tổn thương???

Bạn thân mến, tôi cũng không chụp ảnh ngoại cảnh vì công việc của tôi và chồng đều bận rộn. Chúng tôi chụp trong studio chỉ mất 1 buổi chiều với chi phí cho bộ ảnh là 4 triệu. Nhưng khi lấy ảnh ai cũng khen đẹp và tự chúng tôi cũng thấy thật hạnh phúc. Ảnh cưới là để lưu giữ lại khoảnh khắc của 2 người chứ không phải là cảnh đất trời mây gió ngày đó ra sao. Tất cả chỉ là nền thôi bạn ạ, có thì tất nhiên sẽ đẹp hơn nhưng không có thì cũng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai bạn. Với chi phí 20 triệu cho 1 bộ ảnh đẹp mê ly với điều kiện hoàn cảnh nhà chồng bạn là điều hoàn toàn không cần thiết.

Việc tổ chức tiệc cưới cũng vậy, nhà bạn có thể tổ chức một ngày riêng để mời bạn bè và khách khứa bên nhà bạn, muốn to tát hoành tráng thế nào cũng được. Còn nhà trai muốn làm ở nhà văn hoá thì bạn cứ làm thế đi, có làm sao đâu, đừng ép nhà trai quá bạn ạ.

Tôi nghĩ, chỉ cần bạn nghĩ thoáng hơn một chút, hãy nghĩ cho người mà bạn yêu thương thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả thôi mà. Sau này, khi hai bạn có kinh tế ổn định, có thể kỉ niệm ngày cưới thật ấn tượng để bù đắp lại cũng được cơ mà... Chắc rằng bạn không muốn mất đi người ấy chỉ vì những điều liên quan đến tiền bạc chứ? Bạn sống hạnh phúc trọn đời bên người ấy mới là quan trọng, chứ chỉ một ngày cưới "nở mày nở mặt" rồi sau đó là cuộc sống chung với những cãi vã triền miên thì có đáng để đánh đổi không?

Tôi cũng không biết nói gì hơn, phận đi làm dâu như tôi và bạn đôi khi phải biết kiềm nén những ước muốn cá nhân để đổi lấy hạnh phúc, dù chỉ là một cái gật đầu, một nụ cười từ những người trong gia đình chồng đấy!

Chúc bạn hạnh phúc và mong chờ ngày bạn báo tổ chức đám cưới nha!

Chia sẻ