BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Mỗi người hãy nhường nhịn một chút

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tình yêu của bạn dành cho anh ấy đâu rồi? Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn thể hiện tình cảm và sự thấu hiểu của mình với anh ấy.

Chào Hà!

 

Tôi cũng là phụ nữ nên hiểu tâm trạng của bạn. Tôi cũng là người khá phù phiếm, thích được mọi người ngưỡng mộ và cũng muốn đám cưới mình sau này thật đặc biệt. Tôi đã mơ mộng về việc chụp ảnh cưới ngoài trời, việc thay nhiều váy trong đám cưới, việc đi hưởng tuần trăng mật… Những thứ đó chắc hẳn rất tốn kém nhưng vì là sự kiện quan trọng trong đời nên tôi nghĩ nó hoàn toàn xứng đáng.

 

Nhưng không phải việc gì ta muốn cũng được. Ở trường hợp của bạn, vì gia đình bạn trai không có điều kiện thì bạn nên “hoãn cái sung sướng lại”. Tôi biết bạn sẽ rất ấm ức, nhất là khi gia đình bạn lại có khả năng chứ chẳng phải không. Nhưng hãy thử cân nhắc lại, cái gì mới là quan trọng nhất? Việc được chung sống với người mình yêu thương là điều hạnh phúc nhất. Đâu phải dễ dàng mà tìm được người phù hợp với mình và yêu thương mình thật lòng. Nếu vì chuyện cưới xin mà hai bạn có mâu thuẫn với nhau, thậm chí có thể chia tay nhau thì quả thật rất đáng tiếc.

 

Vì người mình yêu và cũng vì hạnh phúc của mình, bạn phải xác định mình cần nhún nhường thôi. Bạn có lý do của bạn và anh ấy cũng có lý do của anh ấy. Cái nào cũng có lý lẽ riêng của nó, đâu phải những điều anh ấy nói là sai đúng không? Chỉ vì nhà anh ấy khó khăn nên không thể vung tay quá trán, chứ tôi tin rằng nếu có điều kiện anh ấy sẵn sàng chiều lòng bạn.

 

Tình yêu của bạn dành cho anh ấy đâu rồi? Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn thể hiện tình cảm và sự thấu hiểu của mình với anh ấy. Nếu bạn cứ bướng bỉnh làm theo ý mình thì bạn trai sẽ rất thất vọng, chán nản không muốn cưới xin là đúng thôi. Hãy dằn lòng mình lại, làm theo những lời của anh ấy đi.

 

Tôi có một gợi ý nhỏ, bạn hãy thử bàn bạc với bạn trai nhé. Bạn chấp nhận chiều theo anh ấy và mong bạn trai cũng chiều mình một tí. Chẳng hạn hai người sẽ tổ chức lễ cưới ở một nơi giản dị nhưng sẽ chụp ảnh cưới ngoài trời. Bạn sẽ về nhà anh ấy ở nhưng sau này có thể khéo léo nói anh ấy ra ở riêng…

 

Bây giờ anh ấy đang giận bạn nhưng “đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”. Hãy nhắn tin thể hiện thành ý của mình, tôi tin rằng anh ấy sẽ không giận đòi hoãn đám cưới nữa mà sẽ rất cảm động và yêu bạn nhiều hơn. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc.  

Chia sẻ