BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Tôi và chồng cũng từng cãi nhau về đám cưới nhưng...

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đọc bài viết của bạn, tôi lại nhớ tới mình trong hơn 1 năm trước đây...

Gửi bạn Hà, tác giả bài viết "Đám cưới của tôi bị hoãn ....vô thời hạn"

Tôi cũng cưới chồng hơn 1 năm trước. Trước ngày cưới, tôi cũng có một vài khúc mắc nhỏ với người yêu của mình về việc tổ chức đám cưới ra sao.

Vốn là con gái, ai cũng có những ước mơ về 1 đám cưới thật đẹp cho đời mình, tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Cũng gần giống bạn Hà, gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả, còn gia đình bạn trai tôi thì kém nhà tôi nhiều. Bố mẹ anh ý đều đã nghỉ hưu và không có đủ điều kiện để tổ chức 1 đám cưới hoành tráng.

Đầu tiên, chúng tôi cũng bất đồng từ việc chụp ảnh cưới. Tôi thì chỉ muốn chụp ngoài trời, còn bạn trai tôi thì muốn chụp trong nhà thôi. Nhưng cuối cùng, anh ấy cũng nhượng bộ tôi vì chắc anh ý cũng hiểu, chụp ảnh cưới là niềm mơ ước của tôi, không nỡ dập tắt nó. Tuy nhiên, thay vì chụp bộ ảnh cưới 15 triệu thì chúng tôi chỉ chụp 1 bộ ảnh cưới 10 triệu mà thôi và tôi đã đồng ý vì theo quan niệm của tôi, cảnh ngoài trời đẹp là 1 phần, nhưng cơ bản là gương mặt của cô dâu chú rể phải thật đẹp thì đó mới là 1 bộ ảnh cưới đẹp. Nếu mình mất công đi chụp dã ngoại xa quá thì sẽ mệt và ảnh đâu có đẹp nữa đâu. Với tôi, 1 bộ ảnh cưới ngoại cảnh 10 triệu là đủ đẹp rùi. Như thế, mình vừa vui mà người yêu cũng vừa lòng.
Tiếp đến là việc sửa nhà. Cưới xong chúng tôi có ý định ở chung với b ố mẹ chồng 1 thời gian. Vậy nên bố mẹ anh cũng có sửa nhà qua qua, chủ yếu là sơn lại nhà cửa. Tôi thì muốn sửa lại cái nhà vệ sinh nhưng anh cáu gắt bảo không cần thiết. Tôi và anh đã cãi nhau 1 trận rất to về việc đó. Rồi anh nói "Như thế là quá sức bố mẹ anh rồi". Câu nói của anh khiến sự trẻ con trong tôi dừng lại. Tôi nhận ra mình đã là người lớn rồi. Mình lấy chồng, dù cuộc sống mình trước đó sung sướng nhưng mình không nên vì mình mà làm đảo lộn cuộc sống nhà chồng.Vậy là nhà tắm vẫn không cần sửa, tự bản thân tôi cảm thấy như thế là ổn. Tôi cũng vui vẻ.

Anh phải đi công tác nhiều. Trước khi cưới, tôi cùng bạn bè đi sắm sửa các đồ cưới trong phòng mình. Đặt giường tủ, chăn ga gối đệm, mua sắm các thứ trong phòng cưới thật đẹp theo đúng ý tôi. Và tôi cảm thấy rất vui vì điều đó, không còn cảm giác mọi thứ trong nhà phải theo ý mình. Tôi chỉ cần phòng tôi theo ý tôi là đủ, ko cần thay đổi cuộc sống của những người xung quanh.

Khi tôi cưới là mùa hè, nóng. Bố mẹ tôi thương con gái, muốn phòng 2 đứa phải lắp điều hòa cho khỏi nóng nên nói sẽ cho hai đứa tiền. Nhưng chính tôi là người đã từ chối. Tôi nói với bố mẹ rằng "cũng sắp sang thu, con thấy không cần thiết. sang năm mùa hè tới con lắp cũng được". Thực ra phòng 2 đứa khá nhỏ nên cũng nóng. Nhưng tôi không muốn 2 đứa nằm phòng điều hòa còn bố mẹ anh thì không. Nếu lắp 2 cái điều hòa 1 lúc thì lại quá sức anh. Tôi không muốn anh phải buồn, đau đầu về việc đó nên từ chối. Tôi cũng không muốn cuộc sống của gia đình anh đảo lộn khi có cô con dâu mới.
 
Cũng còn nhiều vấn đề nhỏ nữa, nhưng đều đã được giải quyết.

Bí quyết là mỗi người nên nhường nhau 1 chút, và nghĩ cho nhau 1 chút. Tôi nghĩ rằng nếu bạn thực sự yêu người yêu mình, bạn sẽ biết dẹp bỏ những ý nghĩ trẻ con để đưa tới 1 thống nhất chung của 2 đứa.

Với tôi, tôi cũng có những ước mơ từ hồi còn nhỏ về  1 đám cưới như mơ, 1 ngôi nhà xinh xắn nhưng tôi không muốn người yêu của tôi cảm thấy kém cỏi hơn so với mình, không muốn anh ấy cảm thấy tự ti vì không thể lo cho người yêu của mình  1 đám cưới như ý, như thế cả 2 đứa sẽ đều không hề vui vẻ gì. Một gia đình hạnh phúc là khi cả 2 người đều cảm thấy hạnh phúc khi bên nhau. Với tôi, niềm hạnh phúc của mình là làm cho người mình yêu được hạnh phúc.

Có 1 lời nhắn tới bạn Hà: Mọi người đàn ông đều có lòng tự trọng, bạn đừng nên để người đó cảm thấy người đó kém cỏi. Nếu không, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Chia sẻ