BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Cách cư xử của Hà với chồng sắp cưới chưa khéo

,
Chia sẻ

(aFamily)- Còn về chuyện bạn muốn có một đám cưới sang trọng, mình rất hiểu vì mình cũng là con gái, cũng sắp đi lấy chồng. Nhưng...

Chào Hà,

Đầu tiên, mình xin chia sẻ với bạn. Có lẽ lúc này bạn đang thấy rất rối rắm, vừa ấm ức vì mình nói có lý mà người yêu không nghe, vừa lo sợ anh ấy tức giận, vừa không biết làm thế nào khi đám cưới đã thông báo mà có thể bị hoãn.

Nhưng theo mình, bạn vẫn còn cơ hội, chỉ cần bạn nghĩ lại một chút và cư xử khéo léo hơn chút nữa thôi.

Theo mình thấy, bạn là cô gái rất trong sáng và thoáng, không nghĩ gì đến chuyện kinh tế - gia đình bạn cũng vậy. Nhưng chồng tương lai của bạn thì không như vậy. Bạn nghĩ bạn và gia đình có thể chi trả mọi phí tổn cho đám cưới và anh ấy chỉ việc làm theo, vậy là cả 2 bên đều hài lòng phải không?
 
Trên thực tế thì không phải đâu bạn ạ.

Vì chồng tương lai của bạn là người có tự trọng nên anh ấy mới cư xử như thế đấy bạn nhé. Gia đình anh ấy còn khó khăn, mình nghĩ họ sẽ phải cân nhắc từng khoản chi một, sao cho co kéo được đủ mọi nhu cầu trong cuộc sống (và điều đó chẳng có gì là xấu cả). Vậy anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi bạn chi "mạnh tay" như thế cho những nhu cầu mà theo anh ấy là không thực sự cần thiết? Bên cạnh việc cảm thấy lãng phí, có thể anh ấy còn thấy bạn đã đào sâu thêm khoảng cách giữa 2 gia đình, hoặc tệ hơn, bạn là cô gái chẳng hề biết nghĩ cho hoàn cảnh người khác.

Hơn nữa, một người đàn ông có tự trọng bao giờ cũng muốn họ phải là chỗ dựa cho cô gái, đằng này cái gì cũng phải để  bố mẹ bạn phải lo, chồng bạn hẳn sẽ bị tổn thương vì mặc cảm là mình "kém cỏi", không lo nổi cho vợ. Với đàn ông, điều này là vô cùng quan trọng bạn ạ. Nếu 2 bạn có tiền riêng, bạn bỏ tiền ra thì còn đỡ vì 2 bạn hiểu rõ giá trị của nhau; nhưng đằng này bạn cũng không có tiền, mà lại là bố mẹ bạn, như vậy sự "yếu kém" của chồng bạn bị phơi bày cho gia đình bạn biết.

Ừ thì cứ cho là các cụ thông cảm, nhưng đã thế thì mọi việc chỉ nên tiết chế cho đủ thôi, chứ bạn bày vẽ nhiều rồi các cụ lại nghĩ là con rể đã không kiếm được còn xài sang thì mang tiếng cho anh ấy.

Một lý do nữa khiến chồng bạn giận, theo mình đoán, là có thể do bạn nói năng không khéo nữa. Có rất nhiều cách nói để cho người khác vừa lòng. Bạn hơn chồng về kinh tế, điều đó rất nhạy cảm và rất dễ khiến đàn ông tổn thương nên khi bàn bạc việc gì, có lẽ bạn phải luôn "rào trước đón sau" bằng các câu khẳng định giá trị của anh ấy, để anh ấy thấy rằng anh ấy thực sự có giá trị, bạn và cả gia đình đều rất tôn trọng anh ấy. Bạn còn phải thể hiện sự cảm thông với hoàn cảnh của anh ấy nữa. Bạn chưa từng khó khăn thì điều này thật không dễ với bạn, nhưng nếu bạn lắng nghe thật nhiều thì tự dưng bạn sẽ được chia sẻ.

Ngoài ra, cách cư xử của bạn cũng làm chồng phật ý. Anh ấy đang trong tâm trạng không thoải mái vì cảm thấy yếu kém trong kinh tế, cảm thấy bạn không hiểu nỗi khó khăn của anh ấy, cảm thấy bạn là "tiểu thư con nhà giàu" thì bạn lại đem tiền đi đặt cọc trước áo cưới. Như vậy là bạn hành động mà không hỏi qua anh ấy, cũng đồng nghĩa với việc bạn không tôn trọng anh ấy (đàn ông họ nghĩ vậy đấy bạn ạ). Anh ấy sẽ nghĩ là "phải rồi, em có tiền nên bạn không cần hỏi qua tôi". Và anh ta sẽ suy diễn là bây giờ đã thế, sau này còn thế nào nữa?

Tóm lại, mình nghĩ bạn không có ý gì xấu, chẳng qua chỉ là bạn chưa từng rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn nên chưa có kinh nghiệm và chưa biết cách thông cảm mà thôi. Hãy nhớ rằng người yếu thế hơn luôn luôn dễ mặc cảm, bạn nhé.

Còn phản ứng của chồng tương lai của bạn cũng rất dễ hiểu và chứng tỏ anh ấy là người tốt, có tự trọng bạn ạ. Bây giờ hãy tìm cách gặp anh ấy, hoặc viết email, hoặc đến nói chuyện với gia đình anh ấy, nhận lỗi về bạn rằng bạn đã thiếu sự lắng nghe, bạn đã chưa quan tâm tới cảm xúc và cảm nhận của anh ấy.

Bạn hãy tôn trọng anh ấy hơn và phải nhún nhường hơn nhé. Hãy thật chân thành nhận lỗi về phía mình. Xin lỗi phải nói với bạn điều này, nhưng đúng là trong chuyện này, bạn có lỗi lớn đấy.

Còn về chuyện bạn muốn có một đám cưới sang trọng, mình rất hiểu. Mình cũng là con gái, cũng sắp đi lấy chồng, tâm lý tự nhiên là muốn đám cưới mình trang trọng rồi.
 
Nhưng gia đình bạn có thể đặt ăn riêng, muốn xa hoa thế nào thì tùy. Với những việc như chụp ảnh, váy cô dâu, bạn có thể nhún nhường đi một chút. Chụp chỗ gần gần thôi chẳng hạn. Thể diện của gia đình bạn quan trọng nhưng thể diện gia đình bạn trai bạn và cảm nghĩ của anh ấy cũng quan trọng không kém bạn nhé.

Mình mong rằng tình yêu trong bạn đủ lớn để đặt mình vào vị trí của bạn trai mà nghĩ cho anh ấy. Bây giờ vẫn còn có thể cứu vãn bạn ạ.
May mắn nhé.

Chia sẻ