BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Đòi hỏi đám cưới hoành tráng chẳng có gì là quá đáng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi thấy có nhiều người phê phán Hà xa hoa, khoe của, đòi hỏi vô lý, nhưng thực ra Hà muốn một đám cưới hoành tráng chẳng có gì là quá đáng.

Tôi thấy có nhiều người phê phán Hà xa hoa, khoe của, đòi hỏi vô lý, nhưng thực ra những gì cô ấy muốn đâu có gì là quá đáng đâu. Đời con người ta, chỉ cưới có một lần, ai cũng muốn có một đám cưới đáng ghi nhớ, cái gì cũng hoàn hảo. Sau này dù có nhiều tiền bao nhiêu cũng không làm lại được, cũng không quay lại được những khoảnh khắc ấy nữa. Có những thứ chỉ có thể thực hiện trong một số thời điểm nhất định mà thôi.

Nếu như cả gia đình Hà và gia đình người yêu đều không có điều kiện thì những đòi hòi này quả thực là rất đáng trách. Nhưng nhà Hà giàu có, bố mẹ cô ấy muốn được lo toan cho con gái mình. Nhà chỉ có một cô con gái nên họ muốn làm hoành tráng một chút cũng chẳng có gì sai cả. Hơn nữa, bố mẹ Hà lại là người có địa vị, làm một đám cưới quá giản đơn e cũng không được hợp lý cho lắm. Đám cưới này cũng thể hiện danh dự của bố mẹ cô ấy.

Một người bạn của tôi cũng từng chụp một bộ ảnh cưới bên bờ biển, cũng mất tầm 20 triệu, nhưng quả thực là đáng đồng tiền bát gạo, rất đẹp. Còn phổ biến bây giờ là chụp ngoại cảnh ở Bách Thảo, bảo tàng dân tộc học… thì cái giá cho một album cũng từ 6 đến 8 triệu rồi. 20 triệu, nói nhiều thì nó là nhiều, mà nói ít thì là ít. Bởi vì bây giờ đi làm, một số người có mức lương khá cao, nhất là trong vài năm tới, kiếm ra ngần ấy tiền không phải chuyện quá khó khăn, lúc có rồi lại ngồi tiếc đứt ruột vì không sao chụp lại được ảnh cưới nữa?

Tôi đoán người như Hà thường ngày cũng toàn mặc đồ hiệu, cũng không hề rẻ, có khi cái túi xách cô ấy vẫn đeo bằng tiền cả cái váy cưới mới tinh ấy thì tội gì cô ấy phải dùng váy cũ. Theo tôi, người yêu Hà đã ích kỷ và sĩ diện nên mới không đồng ý. Chuyện chụp ảnh và chuyện váy cưới, là những điều mà không khoe giá ra thì cũng chẳng ai biết. Hà thích và có điều kiện thì cứ để cô ấy làm. Nhiều người bảo Hà phù phiếm và có thể vì điều ấy mà tuột mất hạnh phúc, nhưng có ai nghĩ chính sự ích kỷ và nhất định không chịu khoan nhượng của người yêu Hà nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này.

Chuyện nơi tổ chức đám cưới, nếu người yêu Hà không chịu nhất trí thì mỗi nhà làm một nới, chứ gia đình Hà như thế mà bảo bố mẹ cô ấy tổ chức tuềnh toàng cho con gái yêu cũng là không ổn. Người yêu Hà đã yêu con gái nhà giàu thì nên chấp nhận điều đó chứ.

Còn chuyện ở rể tôi nghĩ nó cũng không khó giải quyết. Người yêu Hà không muốn mang tiếng “chó chui gầm trạn” và Hà không muốn ở chật chội vất vả thì có thể thuê nhà ở riêng. Chuyện hoãn cưới bây giờ thì chứng tỏ duy nhất một điều là tình yêu của cả hai người đều chưa thực sự lớn, đều có cái tôi lớn quá. Cả hai đều chưa thực sự tìm cách giải quyết và tháo gỡ vẫn đề mà thôi.

Hãy gặp bằng được và nói chuyện với anh ấy, Hà ạ. Đám cưới vẫn có thể diễn ra đúng dự kiến nếu hai người thực sự vẫn muốn kết hôn. Chúc hai bạn hạnh phúc, đừng để những điều nhỏ nhặt đánh mất hạnh phúc lớn. Đời người ta chỉ cưới có một lần, nhưng cũng chỉ có một tình yêu đích thực thôi, nặng nhẹ hơn thua thế nào là tùy bạn lựa chọn, Hà ạ.

Chia sẻ