BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Đám cưới hoành tráng cũng chẳng để làm gì!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi thấy nhiều người dù có địa vị cao nhưng họ vẫn tổ chức rất đơn giản đó thôi?

Đôi lời gửi Hà,

Là con gái, ai cũng muốn có một đám cưới được như ý muốn, nếu có điều kiện thì phải thật hoành tráng. Nhưng bạn Hà ơi, bạn có thấy mình quá đáng hay không khi có những “đòi hỏi” theo tôi là quá đáng như vậy với bạn trai? Bạn cứ nghĩ rằng tiền của bố mẹ bạn là có quyền quyết định toàn phần về một đám cưới sao của hai người sao? Anh ấy là đàn ông, lấy bạn về anh ta phải có trách nhiệm lo cho cuộc sống của gia đình. Đến đám cưới mà anh ấy cũng phải để cho nhà vợ “lo” hết thì anh ấy biết để mặt vào đâu? Tất nhiên đó là những người đàn ông có suy nghĩ. Trên đời cũng có nhiều chàng trai mang họ “đục khoét” hay “đào mỏ” chất lượng cao. Bạn không muốn có một người chồng như thế chứ?

Tôi thấy bạn trai của bạn cư xử rất bình thường thôi. Bạn sống trong cuộc sống đầy đủ quen rồi, không phải lo nhiều về vật chất. Bạn chỉ nghe kể về cuộc sống “thực” của anh ấy chứ chưa được trải nghiệm. Không thể đem hai gia đình ra để so sánh như thế. Nếu bạn đã thực sự muốn trọn đời bên anh ta thì nên chấp nhận, chấp nhận một cuộc sống vất vả, bởi “thuyền theo lái gái theo chồng”. Nếu đã xác định làm vợ anh ấy thì bạn  phải cùng chia sẻ với anh ấy. Nếu cưới lúc này, về sống với nhau, chắc chắn 2 bạn sẽ còn cãi nhau nhiều nữa chứ không chỉ dừng lại ở việc tổ chức đám cưới thôi đâu. Vì thế nên bạn không việc gì phải vội.

 
Nếu bạn chưa thực sự “chấp nhận” anh ấy thì cưới để làm gì? Gia đình bạn đầy đủ, danh giá nhưng gia đình anh ấy không được như thế thì bạn cũng phải cảm thông chứ. Tôi chú ý những lời bạn viết trong tâm sự, 20 triệu với anh ấy, chắc bạn không biết nó có ý nghĩa như thế nào đâu? Một bộ ảnh cưới đẹp lung linh ư? Trong khi đó với số tiền đó, anh ấy có thể làm được một số việc. Khách sạn 5 sao cũng vậy, một người tự trọng như anh ấy sẽ không bao giờ để gai đình bạn trả tiền tổ chức đâu. Còn nếu cứ theo ý của bạn thì sau khi cưới về mà “kéo cày trả nợ” sao?

Anh ấy cũng có lòng tự trọng của mình, đó là một người đàn ông có suy nghĩ, lẽ ra bạn phải nhận ra điều đó từ sớm chứ?  Khi đang yêu, ít khi nhắc đến tiền bạc nên không sao, thấy hợp nhau cũng phải. Nhưng lúc này, gia cảnh anh ấy vốn khó khăn, đám cưới tổ chức sang trọng vừa tốn kém lại không phù hop với thu nhập của gia đình anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy sẽ nghe lời bạn phần nào nếu như bạn khéo léo hơn. Trước khi đưa ra một quyết định chọn áo cưới hay địa điểm đăt tiệc, xin bạn hãy “gác” lại những lời kiểu như nhà em lo hết hay chỉ có mấy triệu thôi mà. Chính bạn cũng tỏ rõ sự đối nghịch, chênh lệch nhau giữa hai gia đình thì làm sao anh ấy không tự ái cho được?

Nếu đã xác định trở thành vợ chồng thì một đám cưới dù nhỏ dù to không quan trọng bằng nụ cười của cả cô dâu, chú rể và gia đình, họ hàng, bạn bè trong ngày cưới. Bạn muốn chú rể của bạn làm theo tất tần tật những gì bạn sắp đặt, hóa ra anh ta đang “ăn nhờ ở đậu” nhà vợ sao?

Một người có lòng tự trọng như anh ấy rất đáng được trân trọng. Chính sự không bình thường của bạn làm anh ấy bị tổn thương. Chưa về làm dâu mà bạn đã chê rằng “nhà chật ơi là chật, cái nhà vệ sinh cũng phải chung đụng thì làm sao tôi ở nổi…”. Ngỏ ý để anh ấy ở rể vào lúc này là không nên một chút nào. Vì như vậy chẳng khác nào nhà bạn thể hiện đẳng cấp với nhà anh ấy? Vì thế cho nên nếu tình trạng cứ tiếp tục thế này thì cái việc cưới xin không còn quan trọng bằng việc hai người đã thực sự hiểu và thông cảm cho nhau hay chưa?

Tôi nói với bạn điều này nhé. Một đám cưới hoành tráng ban đầu không thể nói lên được điều gì cả. Tôi thấy nhiều người dù có địa vị cao nhưng họ vẫn tổ chức rất đơn giản. Sau bao nhiêu năm sống với nhau họ vẫn sống với nhau hạnh phúc đó thôi?  Với trực quan của người ngoài cuộc tôi thấy bạn còn đang quá mông lung, mơ hồ về một gia đình. Vì hôn nhân không phải chỉ có đám cưới,  không chỉ có những tấm ảnh lung linh trong mơ, không chỉ có cái nhà, không chỉ có tiền bac mà còn nhiều vấn đề nảy sinh lắm. Vì thế tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ nghiêm túc hơn về vấn đề này. Mong hai bạn sớm tổ chức đám cưới.

Chia sẻ