BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Chị Hà muốn tổ chức đám cưới to vì ganh đua với bạn bè

,
Chia sẻ

(aFamily)- Quả thực chị hơi quá trong việc chuẩn bị cho đám cưới của mình.

Chị Hà thân!

Tôi biết rằng đám cưới là một ngày cực kì trọng đại, không chỉ đối với người con gái. Ai chẳng muốn có một ngày cưới thật vẹn toàn, chu tất, long trọng. Nhưng những điều ấy không phải chỉ được thể hiện ở những bức ảnh cưới long lanh, chiếc áo cưới thật đặc biệt hay những mâm cỗ thật to mà mà nó đơn thuần chỉ là sự chuẩn bị vẹn toàn phù hợp với điều kiện gia đình.

Gia đình chị có điều kiện, có thể tổ chức một đám cưới thật to, một yêu cầu chính đáng.

''Hơn nữa bạn bè đứa nào cũng có mà tôi không có thì còn mặt mũi nào nữa. Bộ ảnh phòng chụp như manơcanh đứng cạnh nhau làm sao tôi dám đem khoe ai? Tôi muốn có một bộ ảnh cưới chụp bên biển. Bạn tôi đã đi rồi, tốn có 20 triệu thôi mà một bộ ảnh đẹp lung linh không chê vào đâu được".

''Sau nữa là chuyện tôi đặt mua váy cưới từ nước ngoài gửi về. Tôi đã chọn được mẫu và cái váy đó cũng không đắt mấy, có gần 6 triệu thôi''.

Nhưng trong những dòng tâm sự của chị thì tôi còn nhận ra một điều đó là sự ganh đua với bạn bè.

''Anh gào mặt tôi: “Em đừng có mở miệng ra là nhà em, nhà em nữa đi. Đám cưới của hai đứa chứ có phải của riêng em đâu mà cái gì cũng nhà em?”.

Anh ấy đã không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa, anh ấy đã chịu quá nhiều áp lực mới nổi nóng đến vậy. Chị cần phải biết điều ấy.
Anh ấy là đàn ông, như bất kì một người đàn ông nào khác, đều không muốn bị mang tiếng ''đào mỏ'' hay ''bám váy vợ'' . Chị đã không hiểu được tâm tư của anh mà cứ nhất nhất theo ý mình. Chị có nghĩ rằng anh phải về nhà chị ở rể có pần sung sướng nhưng tinh thần anh có được thoải mái hay không.
''Bố mẹ tôi ngỏ ý muốn anh ở rể vì tôi là con một, nhà lại rộng quá, ở trung tâm, đi làm chỗ nào cũng tiện. Nhưng anh không đồng ý, anh muốn tôi về nhà anh, nhà thì chật ơi là chật, cái nhà vệ sinh cũng phải chung đụng thì làm sao tôi ở nổi vậy mà anh vẫn một mực?''.

Người khác có thể tại sao chị lại không? Có lẽ chị đã quá quen với cuộc sống đủ đầy.

'' Không phải tôi ương bướng, nhưng những điều tôi nói là rất hợp lý và phù hợp. Đúng là tôi muốn chơi sang, nhưng nhà tôi phải thế, bố mẹ tôi có địa vị, không thể tổ chức cho cô con gái duy nhất một đám cưới tuềnh toàng được. Nhà anh khó hơn, nhưng bố mẹ tôi đã nhận lo hết cơ mà?''.

Vẫn cứ là ''nhà chị'' , sỹ diện anh sẽ để ở đâu khi mà ngay cả đến đám cưới cũng phải để nhà gái lo hết. Anh làm sao dám ngẩng mặt lên nhìn họ hàng bạn bè và gia đình nhà gái.

Đành rằng gia đình chị không tính toán, không để tâm chuyện ấy nhưng ngay bản thân tôi, tôi không thể nào chấp nhận được nói chi đến anh.
 
Việc chị có thể làm bây giờ chỉ có thể là theo ý anh nếu chị yêu anh ấy thật lòng. Đừng vì sĩ diện khi đã thông báo đám cưới, không thể hủy bỏ mà chị bắt buộc phải theo ý anh, như thế sẽ chẳng vui vẻ gì.

Nếu như chị cảm thấy mình không thể làm được điều trên thì tôi e là sẽ không có một đám cưới nào của 2 người.

Mong chị có những quyết định sáng suốt. Chúc chị bình an và hạnh phúc. Thân!

Trần 0anh

Chia sẻ