BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Hà và chồng sắp cưới xuất thân khác xa nhau quá

,
Chia sẻ

(aFamily)- Còn Hà thì sao? Bạn sinh ra trong một gia đình đối lập hoàn toàn với bạn trai mình.

Hà thân!

Tâm sự của bạn lần đầu tiên tôi đọc được trên diễn đàn. Thực sự làm tôi bất ngờ, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, đa dạng và khó lường quá. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Từ những chuyện nhỏ nhất tới to nhất, bình thường đến phức tạp.

Ngỡ mừng cho tình yêu của bạn, sau thời gian tìm hiểu đã đi đến hôn nhân. Thế mà cuối cùng sắp hoãn vì lý do chẳng đâu vào đâu. Tôi vui vì bạn nói rằng cả hai người rất hòa hợp trong lúc yêu nhau. Tại sao đến lúc quan trọng này lại không hòa hợp được nhỉ?

Có thể tất cả mọi người đọc cũng như bản thân Hà đều nghĩ rằng nguyên nhân là do chính hai người, và các bạn đang vin vào nó để làm cho vấn đề thêm phức tạp, khó đồng thuận.

Riêng bản thân tôi, dưới cái nhìn khách quan của mình, tôi nhận thấy có một nguyên nhân tiềm ẩn hơn. Chính nó mới là cái tạo nên áp lực cho hai bạn. Các bạn hãy thử suy ngẫm xem có đúng không nhé. Nếu thấy đúng, hi vọng hai người sẽ tìm ra cách giải quyết hợp lý.

Nguyên nhân tôi đưa ra là hai bạn đang bị chính hoàn cảnh gia đình và bố mẹ chi phối nên cách thực hiện cũng đang đi theo cái áp lực đó.

Bên phía người yêu Hà, anh ấy chắc chắn sinh ra trong gia đình không có điều kiện khá giả, bố mẹ chắc chỉ kiếm sống vừa đủ, tiền dành dụm không nhiều. Bây giờ về hưu, lại đang phải phụ con gái chữa bệnh cho cháu ngoại. Sinh ra trong gia đình như vậy, chắc chắn người yêu Hà không thể có tiền ăn chơi như kiểu công tử, cũng không có cách tiêu tiền bừa bãi. Anh ta biết cân nhắc chi tiêu phù hợp với đồng tiền kiếm được, với sức lao động bỏ ra. Anh ấy biết nhìn nhận gia cảnh của mình, từ bố mẹ mình hay nói khác đi cách sống tiềm tặn của bố mẹ sẽ ăn sâu vào con người, tâm trí anh ấy. Chưa kể, anh ấy là con trai duy nhất trong gia đình, cũng có nghĩa là phải ở bên chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ lúc về già. Trách nhiệm đó là vô cùng lớn nên tính tự lập trong con người anh ấy cũng rất cao. Bây giờ việc lấy vợ khi bố mẹ không có điều kiện giúp đỡ khiến anh ấy phải tự thân vận động. Phải tổ chức đám cưới phù hợp với hoàn cảnh của gia đình, với yêu cầu của bố mẹ. Lấy vợ về là ở cùng bố mẹ chứ không thể đi ở rể hay ở riêng.

Còn Hà thì sao? Bạn sinh ra trong một gia đình đối lập hoàn toàn với bạn trai mình. Gia đình khá giả, bố mẹ có chức tước, quyền thế. Lại là con một nên tha hồ được chiều chuộng. Từ bé đến lớn, chắc mọi nhu cầu của bạn đều được bố mẹ đáp ứng. Trong con mắt bố mẹ, bạn là số một nên ngay trong tâm sự bạn đã nói ra điều đó “con cứ làm theo ý mình, thích gì thì mua, đừng tiếc, thiếu đâu bố mẹ cho”. Thế nên, chẳng có gì là khó hiểu khi đám cưới của mình, được sự hậu thuẫn của bố mẹ hay chính họ đã vẽ cho bạn suy nghĩ phải làm thế này thế kia để thể hiện sự sang trọng cần có tương xứng với vị thế gia đình. Bạn có quyền đòi hỏi mọi thứ cho dù nó rất đắt mà không cần lăn tăn vì bố mẹ đã cho bạn tất cả. Họ không phản đối, còn cổ vũ thì tội gì bạn không thỏa mãn sở thích. Chính cách chiều con của bố mẹ Hà đã hình thành nên trong bạn tính ích kỷ rất lớn, tự mãn cao, muốn gì được nấy. Coi ý thích của bản thân mình là số một, bạn không muốn ai can thiệp hay ngăn cản.

Hai hoàn cảnh khác nhau là vậy, song hai bạn vẫn yêu và đến được với nhau thì thật lạ, thậm chí trong tình yêu các bạn còn hòa hợp như Hà nói. Vậy có nghĩa khi không bị tác động mạnh của gia đình thì hai bạn vẫn là những cá thể độc lập, có suy nghĩ riêng và vẫn có thể thuộc về nhau.

Chỉ khi có chuyện trọng đại diễn ra, có sự tham gia quá sâu của gia đình thì khi đó cái tôi cá nhân được hiện hình mạnh mẽ. Hai bạn trở thành hai cá thể có sức đẩy nhau lớn. Đó là nguyên nhân xảy ra câu chuyện mà Hà đã tâm sự.

Vậy nên trong trường hợp này, ý kiến của bố mẹ là không thể phủ nhận nhưng Hà và bạn trai cần biết cân nhắc tránh sa vào quá nhiều thứ bố mẹ yêu cầu. Có những cái phải theo, nhưng có những cái hai bạn nên tách ra khỏi chỉ đạo của bố mẹ để có tiếng nói chung trong việc xây dựng hạnh phúc của riêng mình.

Tôi nghĩ việc này không hề khó, chỉ khó khi hai người chưa thực sự hiểu nhau mà thôi!

Chúc hai bạn thành công!

                                                                                                                         Thầy bói

Chia sẻ