BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Chị Hà không hiểu tâm lý đàn ông

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi thấy chị như tiểu thư vậy, và có chút gì đó phải nói là “lên mặt” với anh ấy cũng như gia đình anh ấy.

Tôi thấy chị Hà làm như thế chứng tỏ chị không hiểu gì về cánh đàn ông bọn tôi cả, càng chứng tỏ chị không tôn trọng cũng như nghĩ cho anh ấy. Sao chị có thể tự quyết định những việc chuẩn bị cho đám cuới mà không hỏi ý kiến của chồng tương lai?

Một điều chị phải hiểu là không đơn giản chỉ là chuyện chuẩn bị đám cưới, mà nó còn thể hiện mức độ tôn trọng của chị cũng như gia đình chị đối với anh ấy và gia đình anh ấy. Nếu đến chuyện đám cưới nhà chị cũng lo cho, chị tự ý quyết định mọi chuyện, vung tiền để có 1 đám cưới sao cho bằng bạn bằng bè, để khoe với mọi người thì tôi nghĩ sau này chị và gia đình chị sẽ không coi bên nhà chồng ra gì và đây chính là điều mà anh ấy không muốn.

Tôi nghĩ nếu chị đã biết hoàn cảnh gia đình nhà anh ấy là không khá giả gì rồi thì chị càng phải khéo léo hơn trong vấn đề tiền bạc mới được, nếu chị sợ khổ khi sống trong ngôi nhà chật chội của anh ấy, hay suy nghĩa rộng hơn là không muốn cùng anh ấy vượt qua những điều khó khăn vất vả trong cuộc sống thì tôi nói thật: xem ra tình cảm của 2 người chưa đến độ chín muồi để kết hôn đâu.

Nếu chị muốn 1 đám cưới hoành tráng, được diện bộ váy cưới trong mơ của chị thì xin lỗi tôi nói thẳng: chị đã cưới nhầm người rồi, anh ấy không phải là đại gia, khi yêu và chấp nhận cưới 1 người chồng kinh tế không bằng mình tôi nghĩ đáng lẽ chị phải nghĩ đến những việc này rồi chứ.

Tôi thấy chị như tiểu thư vậy, và có chút gì đó phải nói là “lên mặt” với anh ấy cũng như gia đình anh ấy. Chị ạ, không phải cứ vẽ ra 1 cuộc sống tốt đẹp và muốn người yêu mình nghe theo là hay đâu, điều đó hoàn toàn bình thường nếu chị là chồng, nhưng ở đây chị là vợ mà, phải không ?

Tôi định phân tích hơn cho chị hiểu nhưng sau khi đọc bài “Nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ hủy cưới chị Hà ngay lập tức” của anh Hoàng Nguyễn Anh Tuấn thì tôi nghĩ mình không cần làm thế nữa vì anh Tuấn đã nói hết những gì mà tôi định nói rồi. Ý cuối của tôi cũng là câu cuối của anh Tuấn : “hãy chia tay, tìm một anh môn đăng hộ đối mà yêu, sẽ ổn cả thôi mà”.

Chia sẻ