BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Sự phù phiếm có thể khiến Hà để tuột hạnh phúc

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đừng lấy cái ý kiến chủ quan rằng gia đình mình sang trọng nên phải thế này thế kia để khẳng định với thiên hạ.

Vài dòng gửi Chi Anh, tác giả bài “Đám cưới còn không lo được thì cưới anh ta làm gì?” và Hà!

Chúng ta cùng đọc tâm sự của Hà xoay quanh vấn đề đám cưới. Chi Anh cũng rất chân thành khi chia sẻ những điều thuộc về suy nghĩ của bạn nhưng bản thân tôi khi đọc thì không thật sự đồng tình với vài quan điểm của Chi Anh.

Chi Anh khuyên Hà hủy đám cưới đi vì theo bạn người yêu Hà đến cái đám cưới còn không lo nổi thì làm sao lo được cuộc sống sau này và chắc chắn không thể là chỗ dựa tốt. Như thế có chủ quan quá không? Người yêu Hà đâu phải không lo được cái đám cưới. Sự thực là anh ta vẫn lo được đầy đủ các lễ nghi, công việc của đám cưới cần thiết. Vẫn dùng đồng tiền bản thân anh ấy kiếm được để trang trải đám cưới mà không hề nhờ bố mẹ đó thôi. Chẳng qua anh ấy không thật dư dật để đáp ứng được nhiều cái đòi hỏi hơi xa hoa và không cần thiết của Hà. Còn tương lai, anh ấy có là chỗ dựa vững chắc hay không thì chưa trả lời được. Mặt khác Hà là người trong cuộc phải hiểu rõ người yêu mình hơn chứ Chi Anh chưa hề tiếp xúc với anh ta làm sao có thể kết luận anh ấy vô trách nhiệm. Có võ đoán con người vội vàng không?

Đúng là cuộc sống bây giờ phức tạp và đòi hỏi cao hơn ngày xưa rất nhiều. Tiền bạc, cơm áo chưa bao giờ là nỗi lo dễ chịu. Cuộc sống vợ chồng xích mích chủ yếu cũng do vật chất tác động xoay quanh các vấn đề sinh hoạt hàng ngày nhưng như thế đâu phải cứ nghèo thì chúng ta không được lập gia đình, hoặc phải lấy người vợ hay người chồng giàu có để bù trừ. Sự thật là người giàu có cách sống riêng, người nghèo xử lý theo cách của họ, nước chảy bèo trôi, trời sinh voi ắt sinh cỏ. Chưa ai chết đói hay không sống được cả. Cũng không phải cặp vợ chồng nghèo nào cũng mâu thuẫn, không có hạnh phúc mà bất đồng thường xảy ra trong rất nhiều gia đình giàu có. Tại sao ư? vì khi người ta giàu, cuộc sống đầy đủ, nảy sinh nhiều cái trái ngược, bất đồng quan điểm dẫn đến mâu thuẫn. Còn nhiều gia đình nghèo, vợ chồng con cái đều hướng về một phía, lao động tối ngày, chẳng còn thời gian mà đôi co.

Chi Anh nêu ra hoàn cảnh của mình, thực sự ai đọc được cũng cảm thông với nỗi vất vả của bạn. Sự lo toan vun vén của bạn là không thể phủ nhận, chồng bạn có nhiều điểm chưa được song lấy hình ảnh chồng bạn ra mô phỏng cho người yêu Hà bây giờ là việc không nên. Điều đó theo tôi không đúng!

Tôi đồng ý với quan điểm ở bất cứ hoàn cảnh nào thì người con gái đòi hỏi một đám cưới đàng hoàng là chính đáng và không có gì sai của Chi Anh cũng như bạn khuyên Hà đang đứng trước ngưỡng cửa của gia đình, nếu chấp nhận cuộc hôn nhân này thì  phải thông cảm với bạn trai, phải san sẻ những khó khăn của anh ấy.

Hà ạ!

Cái quan điểm về sau của Chi Anh bạn nên cân nhắc. Tôi thấy người yêu bạn suy nghĩ có đến nỗi nào. Anh ấy biết hoàn cảnh gia đình, không muốn nhờ vả hay dựa dẫm vào nguồn vật chất không phải của mình. Tính tự lập của anh ấy là rất đáng ghi nhận. Anh ấy không vung tiền vào những việc vô bổ hay phù phiếm thì bạn càng phải cảm ơn anh ấy. Có nghĩa chồng mình biết kiếm đồng tiền khó khăn thế nào nên tiêu nó phải đúng lúc, đúng chỗ. Người đàn ông như thế tốt hơn hay người chồng sau này ăn tiêu bạt mạng bạn thích hơn?

Vấn đề của Hà bây giờ là việc khẳng định tình yêu giữa hai người, cuộc sống về sau mới quan trọng chứ đâu phải vài cái mâu thuẫn trong việc tổ chức đám cưới. Bạn cần hiểu người mình yêu, người chồng tương lai, cần lắng nghe để thấu hiểu. Cần bàn bạc với bố mẹ hai bên để có cách tổ chức đồng thuận, hợp tình hợp lý. Đừng lấy cái ý kiến chủ quan rằng gia đình mình sang trọng nên phải thế này thế kia để khẳng định với thiên hạ. Nếu tư tưởng ấy Hà không rũ bỏ thì bạn đang tự mình rũ bỏ hạnh phúc của chình mình đó.

Ngày cưới chỉ có một ngày và nó trôi qua rất nhanh. Bạn có trang hoàng, có hoành tráng, có hoàn hảo đến đâu thì người ta cũng chỉ nhắc đến nó trong một thời gian rất ngắn, còn hạnh phúc sẽ được nhắc tới liên tục, suốt cả cuộc đời con người. Sự phù phiếm, xa hoa nếu tạo nên được hạnh phúc thì Hà nên làm, còn không mong bạn hãy biết cách để đừng tuột đi những gì mình và người ấy đã kỳ công xây dựng.

Chúc bạn sớm vượt qua thử thách này!

Chia sẻ