BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Sự xa hoa của bạn Hà thật là khủng khiếp!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu chỉ vì những mâu thuẫn giữa hai người trong chuyện cưới xin mà đám cưới bị hoãn lại thì thật đáng tiếc.

Thật kỳ lạ khi vào diễn đàn tâm sự của afamily, tôi lại thấy hào hứng đọc nhiều chủ đề cũng như muốn viết ra nhiều những suy nghĩ của mình.

Tôi biết ở các bài viết trước, có nhiều người đồng tình ủng hộ quan điểm tôi đưa ra. Bên cạnh đó thì có bài viết của tôi lại nhận được vô vàn chỉ trích, ăn thua thậm chí bao nhiêu lời lẽ khó ưa cứ nhằm tôi ào ào. Song không vấn đề gì, tôi rất cảm ơn mọi người đã đọc bài của tôi, mọi ý kiến phản hồi của các bạn với tôi đều quý. Trên tất cả, tôi vẫn viết để thể hiện cách nhìn của chính mình. Cảm ơn ban biên tập nếu các bạn thấy bài tôi viết vẫn có ích cho diễn đàn.
 

Tâm sự mới nhất “Đám cưới của tôi có nguy cơ bị hoãn... vô thời hạn”, tôi vừa đọc xong. Chẳng biết cảm xúc của mọi người thế nào, chứ riêng tôi, một cảm giác khó chịu khôn tả chỉ trực trào lên. Tôi đang cảm thông với người yêu bạn Hà thì đúng hơn. Ở vị trí của anh ấy, tôi xót xa vô cùng. Tại sao anh ấy lại yêu phải một cô người yêu hoang phí đến mức như vậy. Liệu lấy một cô gái ném tiền qua cửa sổ như vậy thì sau cưới không biết cuộc sống của anh ta có được đảm bảo không, tài chính xây dựng tổ ấm có được lâu bền không hay bao nhiêu tiền của kiếm được chỉ để cho vợ đốt sạch.

Đành rằng cô ta sinh ra trong một gia đình khá giả, có điều kiện. Thế nên cô ta cho phép mình vung tay quá trán, tiêu pha bạt mạng. Tôi tự hỏi, cô ta đang làm gì, đồng tiền cô ta kiếm được qua lao động của bản thân có ở mức doanh nhân không mà đốt không biết xót vậy. Hay cô ấy quen tiêu tiền của người khác (ở đây là bố mẹ cô ấy) nên chẳng cần phải suy nghĩ. Trong đầu cô ấy luôn tâm niệm ta muốn tiêu thì người khác phải chu cấp cho ta.

Nếu quả thật một cô gái như vậy thì khốn khổ cho chồng cô ta. Sau này nếu anh cung phụng cho nhu cầu của vợ mình đầy đủ thì không sao. Nếu có thiếu thốn, không chu cấp đủ thì có lẽ cô ấy mè nheo, đay nghiến, xỉ vả, so sánh thậm chí bỏ đi. Và đang sống trong sung sướng quen thì khổ sở chịu sao nổi. Có câu “từ ngòi ra bể thì thích, chứ từ bể vào ngòi thì chịu sao thấu!”.

Sự xa hoa của bạn Hà thật khủng khiếp đối với tôi (không biết bạn trai của bạn có cùng cảm nhận không?). Nhà bạn Hà thách cưới có to không vậy, chứ chỉ nghe đến việc bạn muốn chụp một bộ ảnh cưới xứng tầm với lũ bạn ở bãi biển đẹp với giá 20 triệu, đặt mua váy cưới tận nước ngoài những 6 triệu, tổ chức ăn ở khách sạn 5 sao... Đúng là bố mẹ bạn chắc làm to nên có thể chu cấp cho bạn điều kiện như vậy chứ bố mẹ tôi mà bảo chụp ảnh cưới những 20 triệu thì các cụ ngất ngay, số tiền quá lớn đủ để xây một căn nhà ở quê, có khi họ tích cóp mấy năm trời khéo may chưa đủ. Thế mà chỉ trong một ngày với mấy cái ống kính, vài ông ê kíp cầm ô, cầm máy, bấm bấm, nháy nháy đã đi tong mấy chục triệu.

Tại sao hàng nghìn, hàng triệu người trên đất nước Việt Nam vẫn xây dựng gia đình với chiếc áo cưới đơn sơ hoặc hiện đại, vẫn đi thuê, đi trả (trong đấy nhiều người có điều kiện) đâu nhất thiết phải đặt mua ỏ nước ngoài, phải có ý định sở hữu. Thế chả nhẽ không sở hữu được chiếc váy cưới thì không bao giờ ghi nhớ được ngày cưới hay sao (một suy nghĩ quá chủ quan), chưa kể lại có ý định để dành nó cho con gái mình (nói chẳng có cơ sở gì cả, liệu bạn chắc chắn đẻ con gái chứ, và sau 20 năm nữa liệu chiếc váy ấy có được các cô dâu tương lai ưa chuộng không?). Đây chỉ là một sự đua đòi, phí phạm không cần thiết.

Bạn Hà lại lấy triết lý nhà bạn sang nên bạn phải vậy, mọi việc bạn nghĩ đều là đúng. Bạn cho rằng nhà trai không có điều kiện thì nhà gái lo. Bạn chỉ nghĩ cho bản thân mình, chẳng nghĩ cho chồng bạn dù chỉ là một chút xíu. Bạn chỉ chăm chăm đạt mục đích của mình mà chẳng biết đến mọi người xung quanh. Tóm lại tôi thấy bạn quá thiếu chín chắn, cái tôi cá nhân phủ kín con người bạn.

Nếu chỉ vì những mâu thuẫn giữa hai người trong chuyện cưới xin mà đám cưới bị hoãn lại thì thật đáng tiếc. Rất may người yêu bạn Hà chưa đến mức nản. Vậy tôi khuyên bạn Hà nên biết điểm dừng trước khi mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát.

Hãy thể hiện mình vừa phải, phù hợp với hoàn cảnh cả hai bên. Đừng làm mọi thứ trở nên lố bịch, còn mình trở thành kẻ hợm hĩnh.

Xin lỗi vì có thể tôi đang xúc phạm bạn Hà nhưng đó là điều bản thân tôi muốn chia sẻ!

                                                                                                                                          Mr Hoàn Hảo

Chia sẻ