BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Bộ ảnh cưới độc đáo của tôi chỉ tốn... 2 triệu

,
Chia sẻ

(aFamily)- 20 triệu cho 1 bộ ảnh cưới? Về vật chất, nó đắt hơn nhiều bộ ảnh khác. Về giá trị, nó cũng chỉ để làm lưu niệm, không có tác dụng gì khác.

Chào Hà,

Mình đã đọc khá nhiều bài phản hồi cho tâm sự của bạn và mình thấy, hầu hết mọi người đều không tán thành với bạn cho lắm. Là người cùng phái, và đã lập gia đình, mình chỉ có 1 đôi lời, mong bạn suy nghĩ kỹ, hy vọng bạn sẽ tìm thấy cách giải quyết đúng đắn nhất cho đám cưới sắp tới.

Con gái chúng mình, ai chẳng muốn được đẹp mặt vào ngày cưới. Ai cũng háo hức, mong đến ngày mình trở thành người đẹp nhất, là tâm điểm của mọi sự quan tâm. Vậy nên ngày cưới có ý nghĩa rất lớn với mỗi cô dâu. Nói như vậy, không có nghĩa là chú rể không được chú ý, song chú rể trong ngày cưới, họa chăng có 1 bộ comple mới, đôi giày mới, chứ cũng không thể khoác thêm cái gì lạ lùng, khác biệt được. Mà từ xưa đến nay, trẻ con chỉ đòi bố mẹ cho đi xem cô dâu, có thấy đòi xem chú rể đâu nhỉ? Vậy nên nhu cầu nổi bật của bạn là chính đáng.
 
Tuy nhiên, chính đáng, nhưng phải hợp lý bạn ạ. Mình biết, nhà bạn khá hơn nhà chú rể, nhưng đọc cả bài, mọi người sẽ nghĩ bạn đang đi cưới chồng, vì: ảnh cưới "nhà em lo", cỗ cưới "nhà em lo", váy cưới "nhà em lo", ở rể nhà em... không biết, nếu không thống nhất được về số mâm lễ ăn hỏi, thì nhà bạn có lo nốt không? Việc làm đấy, làm tổn thương tự trọng của người đàn ông lắm bạn ạ.

Váy cưới, chỉ mặc 1 lần trong đời, bạn chắc chắn không có cơ hội mặc lại lần 2, trừ phi bạn đặt may thật thừa vải, để sau này nới ra. Chuyện cho con gái hay con dâu là một suy nghĩ đẹp, nhưng liệu đến thời các con bạn, chúng còn muốn mặc đồ lỗi mốt không? Vậy, việc may vấy ở nước ngoài là quá xa xỉ. Với số tiền 6tr, bạn có thể làm được nhiều việc khác có ý nghĩa hơn cho đám cưới, thậm chí cho chú rể của mình. Bạn có nghĩ, anh ấy sẽ mặc gì không? Hay là bạn diện váy cưới 6 triệu, chú rể mặc bộ comple 500.000?

Ảnh cưới: chỉ là kỷ niệm, cưới nhau rồi, cũng chỉ là trưng bày thôi, thậm chí, còn chẳng có thời gian mang ra mà ngắm nghía lại. Họa chăng, thỉnh thoảng có khách, buồn tay giở ra xem. Mỗi năm qua đi, phong cách chụp ảnh cưới lại khác, chẳng lẽ, mỗi lần nhìn lại bạn lại nghĩ, ảnh của mình vẫn chưa đẹp bằng của tụi trẻ bây giờ, và thế là đi chụp lại? 20 triệu cho 1 bộ ảnh cưới. Về vật chất, nó đắt hơn nhiều bộ ảnh khác. Về giá trị, nó cũng chỉ để làm lưu niệm. Không có tác dụng gì khác.
 
Chia sẻ với bạn nhé: Vợ chồng mình chụp bộ ảnh cưới đúng 2 triệu nhưng là hàng độc, bởi ý tưởng, phó nháy, khung cảnh, không trùng hàng với ai, và không phải diễn xuất. Vì nó là tâm huyết của tất cả những ai yêu quý 2 vợ chồng. Vậy liệu có ý nghĩa hơn không nhỉ?
 
Về cỗ cưới, nhà chú rể của bạn ở quê, không khá giả, anh ấy cũng biết tầm, biết sức của họ hàng nhà mình nên mới không đồng ý chuyện tổ chức ở khách sạn 5 sao. Có thể tổ chức ở khách sạn 5 sao hợp với gia đình bạn, nhưng lại không hợp với nhà chú rể. Vậy bạn nghĩ sao về việc tổ chức riêng nhà trai, nhà gái. Việc này giờ rất phổ biến, nhà gái ăn trước, ngày cưới chính thức vào hôm sau, xuống dự tiệc ở nhà trai. Vậy là vẹn đôi đường, bạn khỏi ấm ức, mà chú rể cũng bớt căng thẳng.
 
Có thể nhà chồng bạn không phải là ở quê, nhưng bạn có biết, ngay ở thành phố thôi, nhiều gia đình còn lo bạc tóc khi được mời đi đám cưới? Ở quê, họ đến với nhau bằng tấm lòng, tiền mừng có khi nhiều dược 50.000, ít thì 20 - 30.000 bạn ạ. Vậy nên, bạn hãy suy nghĩ cho chín chắn nhé.

Đám cưới là chuyện nhất thời, cuộc sống hạnh phúc mới là tâm điểm. Mong bạn hãy có những quyết định thật đúng đắn cho tương lai của mình.  

Chia sẻ