BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Gửi Hà - vợ chưa cưới của anh!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn bè anh, nhiều đứa có điều kiện mà cưới xin có cần phải phung phí vậy đâu sao vẫn hạnh phúc.

Hà thân mến!

Anh xin mạn phép được đặt mình vào vị trí chồng sắp cưới của em. Và anh muốn em lắng nghe những dòng tâm sự anh nói ra từ trái tim, từ chính nỗi lòng, từ những băn khoăn, trăn trở. Từ vô vàn áp lực, stress tinh thần, sự tủi thân… Anh không muốn em phải nghe nó vì một mình anh trăn trở là quá đủ, thêm em chỉ tội nghiệp. Nhưng biết làm sao bây giờ?

Thời gian trôi nhanh quá, ngày cưới đã cận kề. Như bao đôi uyên ương khác, chúng ta đều mong cái thời điểm thiệp hồng, bóng bay phấp phới, em áo cưới tinh khôi, anh cài hoa túi ngực, nâng chén sâm banh nhìn bạn bè chúc phúc và nhiều năm sau chúng ta vẫn nhắc về cái ngày chẳng bao giờ quên ấy.

Chúng ta cũng phải chuẩn bị cho ngày ấy như mọi đôi uyên ương khác. Nhưng tại sao khi người ta hạnh phúc, đôn đáo, vui vẻ lo cho thời điểm trọng đại thì anh và em lại bất đồng, giận dỗi để cho cái nguy cơ hoãn cưới phải xảy ra.

Anh biết mình may mắn khi yêu được em, cô gái ngoan ngoãn, tiểu thư trong gia đình có điều kiện. Mọi ước mơ, mong mỏi của em về một lễ cưới đầy đủ thủ tục là hoàn toàn chính đáng. Nó phải xứng tầm với em, với gia đình em là điều không phải bàn cãi. Anh không bao giờ phủ nhận điều đó, anh luôn mong muốn nó xảy ra. Nhưng…

Em hãy nhìn thẳng vào những gì anh đang sở hữu, gia đình anh đang có và em biết cảm thông, chắc em sẽ hiểu anh hơn thay vì giẫn rỗi như vậy.

Anh là một người đàn ông, là người chủ động xin cưới em. Đó là trách nhiệm lớn của anh và gia đình nhà trai. Mà nhà trai thì không phải cái gì cũng nhờ vả nhà gái được. Đây là điều kiêng kỵ trong hôn nhân, chả nhẽ em không biết.

Gia đình anh không có điều kiện kinh tế tốt, bố mẹ anh đang lo cho đứa cháu bệnh tật. Đám cưới của anh, hai cụ không giúp được nhiều. Chả phải anh đã nói như vậy với em.

Em có triết lý của em, bố mẹ em không muốn cô con gái cưng thiếu thốn cái gì. Em có thể mua váy cưới nước ngoài, có thể chụp ảnh cưới ở nơi đẹp đẽ, có thể tổ chức tiệc ở khách sạn sang trọng đều bằng tiền của bố mẹ cho. Nhưng nếu làm như thế thì trong con mắt bố mẹ em, anh có còn ý nghĩa gì không, còn lo lắng được cho con gái cưng của ông bà mặt nào không. Anh cũng có tự trọng của anh. Mình vẫn có ảnh cưới, vẫn có váy cưới, vẫn có cỗ bàn, tuy không xa hoa song cũng chẳng tồi tàn được. Quan trọng là em phải hiểu, thông cảm và giữ thể diện cho anh và cả gia đình anh nữa.

Bạn bè anh, nhiều đứa có điều kiện mà cưới xin có cần phải phung phí vậy đâu sao vẫn hạnh phúc. Tình cảm, tình yêu nằm trong trái tim, tâm hồn chúng ta. Nó được xây đắp, trường tồn bằng thời gian, sự vĩnh cửu của cuộc sống, bằng lòng quan tâm, yêu thương vô bờ bến, bằng sự cảm thông chứ đâu phải bằng chiếc váy cưới xa hoa hay bộ ảnh màu mè. Chúng chỉ là vật kỷ niệm ngày cưới chứ đâu có đảm bảo được hạnh phúc để đến mức chúng ta phải cầu kỳ chuẩn bị và rồi mâu thuẫn vì nó.

Còn điều này nữa, anh là con trai duy nhất trong gia đình nên việc ở rể chắc chắn không thể được đâu em. Vì bố mẹ cần anh ở bên cạnh, vì chữ HIẾU rất lớn anh phải mang. Em đừng ngại nhà anh chật, không đủ điều kiện đón em về ở. Nếu thật sự em yêu anh và chúng ta yêu nhau thì cái gì cũng có thể vượt qua, đừng nói gì đến cái vật chất bé nhỏ ấy.

Đám cưới của chúng ta có cần thiết phải trì hoãn không em nhỉ? Anh tin là không nếu em hiểu tâm trạng và hoàn cảnh của anh bây giờ!

Chờ một sự chín chắn cần thiết trong em để tình yêu trong chúng ta đủ sức chắp cánh!

Anh mãi yêu em!

Chia sẻ