BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Tôi sung sướng vì vớ được vợ giàu!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vợ tôi chẳng xinh nhưng giàu có. Tôi yêu cô ta và một bước lên công tử đều nhờ vào thứ vật chất cô ấy đem đến.

Chào Hà!

Đầu tiên tôi chúc Hà cùng người yêu chóng vượt qua mâu thuẫn không đáng có. Chúc cho đám cưới của bạn diễn ra đúng kế hoạch. Chúc cho bạn có một hôn nhân bền vững và hạnh phúc thăng hoa.

Người yêu Hà hơi kỹ tính song dại dột quá. Lấy được vợ gia đình giàu có phải mừng chứ. Đâu phải ai cũng có số lấy được cô vợ có hậu phương khá giả. Nên bỏ tư tưởng cũ rích, lạc hậu khỏi đầu cho nhẹ: “sỹ thì không nên yêu mà yêu thì đừng sỹ”.

Biết gia đình Hà giàu có, anh ta sợ không tương quan, sao chẳng rút luôn từ đầu cho đỡ rách chuyện. Bây giờ đến ngày cưới còn bày đặt làm khổ nhau, phát sinh câu chuyện cho mọi người thêm cơ hội khoan xiên vào.

Tôi cũng yêu và lấy cô vợ con nhà đại gia đây. Nhà tôi cũng chỉ bình thường, kinh tế chẳng dư dả lại ở tít trong ngõ tại một khu phố cổ Hà Nội. Bố tôi mắc căn bệnh mãn tính, dặt dẹo liên miên, nhiều lần tưởng đã ra đi. Tiền thuốc cho bố đã đủ làm gia đình tôi méo mặt. Bản thân tôi, học hành chỉ đến mức trung cấp, bù lại được cái đẹp trai, cao ráo nên lọt được vào mắt xanh con gái đại gia.

Vợ tôi chẳng xinh và tất nhiên nhà giàu có thì việc vênh váo cũng là bình thường. Người ta có tiền, ắt có quyền, có lực,mình nhún nhường một tý kiểu gì chẳng có lợi. Tôi yêu cô ta và một bước lên công tử đều nhờ vào thứ vật chất cô ấy đem đến.

Ngày cưới, cả họ hàng nhà tôi đều đánh giá tôi là “Xuân tóc đỏ”. Tự dưng rơi vào cái mả tiền bạc. Đám cưới được tổ chức ở một trong những khách sạn to và có tiếng nhất Hà Nội vì nó phù hợp với quan khách của nhà gái. Nhà trai được nhà gái chu cấp hoàn toàn mâm cao cỗ đầy. Sở dĩ, bố mẹ vợ tôi thừa biết hoàn cảnh nhà con rể nên cũng thông cảm. Vả lại họ cần con người chứ vật chất họ thừa thãi từ lâu rồi.

Lấy vợ xong, vợ chồng tôi được bố mẹ vợ cho ngay một căn nhà to ở đầu hồi dãy biệt thự đã được phân lô vì bố vợ tôi là chủ thầu xây dựng kiêm buôn bán bất động sản. Toàn bộ tiện nghi trong nhà đã được thuê người lắp đặt, trang trí không hề thiều một thứ gì của cuộc sống hiện đại. Phương tiện đi lại thì xe máy có con LX150 trắng, còn ô tô có con Yaris màu đỏ đỗ dưới gara.

Trăng mật của tôi kéo dài tới cả tháng vì vợ tôi đã đặt tour đi 5 nước Á, Âu từ trước khi cưới cả tháng. Sau khi từ nước ngoài trở về chúng tôi còn qua Hòn ngọc Việt để tận hưởng không khí trong lành ở Việt Nam cho đầy đủ hành trình.

Hiện nay, với chút kiến thức xây dựng từ hồi học trung cấp, được cái khéo nịnh bố vợ nên tôi được ông truyền đạt cho nhiều mánh khóe trong nghề nên cũng thành một tay quản lý am hiểu, được bố vợ tín nhiệm cho quản lý các công trình của ông. Lúc rảnh, tôi lại đánh xe BMW đưa bố lên sàn giao dịch bất động sản để được tận mắt học hỏi tài năng của bố vợ.

Ông rất quý tôi, chưa bao giờ nhìn tôi với con mắt xem thường. Đi cùng ông, tôi cũng được tiếng thơm. Mỗi khi vào đâu, tất cả mọi người đều nhìn hai bố con đại gia bằng con mắt ngưỡng mộ sự giàu có, sang trọng.

Vợ tôi được ông giao cho cả một khách sạn mà ông từng gây dựng tên tuổi. Hàng ngày, cô ấy đánh xe đến đó làm người quản lý. Bố vợ tôi nói: “ông gây dựng cơ đồ và hướng con cái cho chúng mày có nghề nghiệp, chí thú làm ăn. Sau này bao của cải, bố mẹ cũng dành cho các con hết.”

Các bạn thấy không, lấy được vợ nhà giàu, lại biết cách sống thì chẳng lo gì phải sợ cảnh “chó chui gầm chạn”. Mà xét cho cùng, cứ cho là như thế, khi ra ngoài, ta giàu có, nói ai chẳng tin. Sự sang trọng và đẳng cấp của ta đâu phải ai cũng đủ thời gian để biết rằng ta nhờ vợ.

Tôi luôn quan niệm, lấy vợ nhà giàu, mình nhờ cô ta thì cứ “kính vợ đắc thọ, nhịn vợ sống lâu”. Thế là cuộc sống chẳng bao giờ sợ có mâu thuẫn. Hơn nữa, cho vợ ở chiếu trên thì ta đã tranh thủ lấy lòng được cô ấy. Khỏi lo!

Thế chẳng phải, lấy vợ giàu, một bước có cơ ngơi, tiền đồ. Ai dám bảo tôi bất hạnh nào?

Chia sẻ