BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Tôi thấy buồn cho người yêu của bạn Hà

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu bạn thật sự yêu anh ấy thì đã không đòi hỏi như vậy.

Đọc phần tâm sự của bạn, tôi cũng buồn cho anh người yêu của bạn. Nếu bạn thật sự yêu anh ấy thì đã không đòi hỏi như vậy. Tôi biết tâm lý của bạn là "cả đời mới có một lần nên phải làm cho hoành tráng và đẹp". Nhà bạn có điều kiện thì mấy triệu không thành vấn đề nhưng đối với nhà anh ấy thì khác. Anh người yêu bạn là một người có lòng tự trong cao, anh ấy không muốn dùng tiền của bạn và cũng không muốn về sống ở nhà vợ. Đó là tâm lý chung của nhiều người đàn ông, bạn nên thông cảm cho anh ấy.

Hơn nữa anh ấy cũng là con một, có nhà cửa, chị gái đã đi lấy chồng thì sao anh ấy phải về nhà bạn ở. Mình thấy nhiều cặp đôi khi cưới nhau đâu nhất thiết phải chụp ảnh ngoài trời, đâu cần phải đặt váy cưới tận nước ngoài, đâu phải tổ chức ở khách sạn mà họ vẫn vui vẻ, hạnh phúc.

Đó chỉ là một vấn đề thôi, quan trọng hai bạn sống với nhau thế nào. Nếu bạn yêu anh ấy thật lòng và bằng lòng với những gì mình có thì bạn sẽ trở thành một cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất, bạn bè cũng sẽ khen ngợi mặc dù bạn không chụp ảnh ngoài trời, không mặc bộ váy đặt ở nước ngoài.

Nếu hai bạn vẫn bất đồng với nhau với nhau thì mình nghĩ bạn nên suy nghĩ lại về đám cưới. Nếu bạn vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình và không nghĩ cho người mình yêu thì mình nghĩ bạn nên tìm một người bạn mới hợp với bạn hơn, có thể đáp ứng yêu cầu của bạn.

Nếu hai bạn cưới nhau rồi, có sống với nhau mà với hai cách suy nghĩ khác nhau, nhà bạn thì có điều kiện còn nhà anh ấy thì không, mà anh ấy lại có lòng tự trọng cao thì rất khó, nhất là lại có một đứa con nữa. Mình chúc bạn suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc!

 

Chia sẻ