BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Bạn gái nào cũng thích mặc áo cưới

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu Hà phải đi vay mượn để có đám cưới như mình mong muốn thì mới đáng trách. Đằng này mình có điều kiện mà phải ngậm ngùi để thua kém bạn bè thì quả thật không nên.

Nguyệt Linh thân mến!

 

Nếu cũng ở trong trường hợp của bạn chắc là tôi sẽ không chịu đâu, tôi sẽ nhất định đòi cưới cho bằng được cho dù chuyện gì xảy ra. Từ khi còn nhỏ tôi đã tưởng tượng đến ngày mình được mặc áo cưới và mọi người thì trầm trồ khen cô dâu xinh đẹp. Tôi không phải là người cố chấp nhưng chắc hẳn đó là một lần trong đời tôi ích kỷ, đòi phải được làm theo ý mình. Tôi biết như vậy là phù phiếm nhưng tôi sẽ vô cùng đau khổ nếu đời mình không được mặc áo cưới.

 

Nhưng chuyện đời khó nói trước lắm. Tôi chỉ mong đừng bao giờ bị rơi vào trường hợp của Linh. Tôi xin chia sẻ cùng bạn với tất cả sự cảm thông. Người phụ nữ nào mà không muốn được mặc áo cưới cơ chứ? Bạn quả thật là thiệt thòi. Nhưng chuyện cũng qua rồi tôi mong Linh đừng buồn nữa, hãy trân trọng hiện tại vì bạn may mắn có được người chồng yêu thương mình. Nhiều bạn gái có được đám cưới xa hoa nhưng cuối cùng lại bất hạnh vì gặp người chồng không tốt. Xin chúc mừng vì bạn có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc và vui vẻ.

 

Còn về đám cưới của bạn Hà, tôi lại có ý kiến khác với số đông. Tôi ủng hộ Hà tổ chức một đám cưới lớn và trang trọng. Tôi không cho rằng như vậy là xa hoa bởi nó nằm trong tầm tay của gia đình Hà. Nếu Hà phải đi vay mượn để có đám cưới như mình mong muốn thì mới đáng trách. Đằng này mình có điều kiện mà phải ngậm ngùi để thua kém bạn bè thì quả thật không nên.

 

Tôi nghĩ vấn đề ở đây là do chồng chưa cưới của Hà quá sĩ diện. Anh ta sợ mất mặt khi để nhà gái lo liệu nhiều cho đám cưới. Hai người đã sắp là vợ chồng sao lại phải ngại những chuyện đó. Bên này không lo được thì để bên kia, đều là người một nhà cả mà. Kể cả chuyện ở rể, bây giờ đâu thiếu những đôi vợ chồng sống cùng bố mẹ vợ mà cũng có sao đâu. Nếu có quyết tâm thì dần dần tích luỹ rồi sau này ra ở riêng cũng được kia mà. Nếu thực sự yêu Hà tôi nghĩ anh chàng đó đừng làm cho cô ấy buồn lòng như vậy.

Chia sẻ