BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Người yêu Hoài đích thị là gã họ "Sở" thường thấy!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ta còn rất độc ác khi mang trong mình một suy nghĩ là chừng nào anh ta chưa tìm được một người con gái vừa ý thì chừng đó Hoài cũng đừng mong có người yêu.

Gửi Hoài,

Sau khi nghiên cứu từng tình huống trong bài tâm sự của em, anh xin phân tích tâm lý người yêu em như sau. Anh nhận xét khách quan trên phương diện người ngoài cuộc, em cảm nhận xem có đúng không nhé?

Với anh ta, em là mối tình đầu nên tình cảm em dành cho anh ta rất lớn. Tất nhiên, anh ta cũng yêu em. Tình yêu đầu thường làm cho con người mù quáng. Có thể anh ta không phải là kẻ sở khanh lúc ấy. Vẻ bề ngoài, sự ngoan ngoãn, gia đình tử tế cùng những lời dạm cưới của anh ta khiến em siêu lòng và đã trao cái quý giá nhất cho anh ta.

Xong lúc đấy, anh ta cũng chưa sở khanh, vẫn bình thường vì hai người còn gần gũi bên nhau. Nhưng sau đó, anh ta chuyển đi làm ngân hàng và ở cách xa em. Xa mặt cách lòng, anh ta bắt đầu gặp cô gái trẻ ở công ty. Chẳng cứ gì thách đố bởi đa phần đàn ông đều thích chinh phục. Hơn nữa, anh ta đã chiếm đoạt được em nên nghĩ chẳng cần lo lắng nếu chẳng may em biết đòi chia tay. Tâm lý anh ta lúc này là chinh phục và chiếm đoạt thêm các cô gái khác. Bản chất sở khanh lúc này đã hình thành.

Rồi khi em đến cơ quan và nghe vợ chồng anh hàng nước nói sự thực về anh ta. Khi đó, anh ta xuất hiện, cảm nhận được nguy cơ căn vặn của người yêu có thể xảy đến nên đã quanh co chối tội, viện lý do để bao biện nhưng trong thâm tâm cũng lường trước nếu chuyện của anh ta được em nói đến tai bố mẹ thì anh ta sẽ dằn mặt em bằng chuyện chia tay.

Và đúng như vậy, khi chuyện đến tai bố mẹ, anh ta đã tức điên và mắng chửi em thậm tệ cũng như nói lời chia tay. Lúc này anh ta nghĩ rằng, nhân tiện cơ hội này để cắt đứt mối quan hệ với em. Từ đó rảnh rang đi tìm cho mình cuộc tình khác, với những người con gái mới mẻ khác. Đằng nào anh ta cũng chiếm đoạt được em rồi và đâu có gì nuối tiếc.

Chính vì anh ta đã nghĩ trước chuyện chia tay nên 8 tháng trời sau đó anh ta không hề liên lạc cho em. Lúc đó đảm bảo anh ta phăm phăm đi tìm cuộc tình mới.

Nhưng rồi anh ta nhận ra rằng, tìm được cuộc tình mới thì dễ nhưng tìm được người như em thì không nhiều nên nảy sinh tâm lý hối tiếc. Rồi thử liên lạc lại bằng cách mời cưới. Khi nhận được câu trả lời của em, chắc chắn anh ta biết rằng em còn yêu.

Sau đó kiểm tra em đã có tình yêu mới chưa bằng cuộc đến thăm và mời em đi chơi. Khi em nhận lời cũng như chăm sóc anh ta trong lúc say sỉn đêm ấy, anh ta biết mình vẫn có chỗ đứng trong trái tim em. Đó là cơ sở để anh ta dằn vặt em. Buổi sáng, sau khi tỉnh, anh ta nói vẫn yêu em nhưng thực ra tình yêu ấy không còn mặn mà, chỉ hời hợt và đến trong lúc anh ta cô đơn mà thôi.

Điều này được khẳng định chắc chắn những ngày sau đó. Kiểu liên lạc tắc bụp, được chăng hay chớ cũng như những câu trả lời nửa vời, vô trách nhiệm càng chứng tỏ anh ta đã trở thành kẻ sở khanh thực thụ. Một con người ích kỷ, đem tình cảm của người yêu cũ ra làm trò đùa. Anh ta còn rất độc ác khi mang trong mình một suy nghĩ mà theo như anh đoán thì chừng nào anh ta chưa tìm được một người con gái vừa ý thì chừng đó Hoài cũng đừng mong có người yêu.

Một kẻ như thế mà Hoài còn tin anh ta quay trở lại ư? Không có đâu em à, chẳng qua là tình cảm của em dành cho anh ta nhiều quá nên mới như vậy thôi. Tỉnh táo lại đi em. Chia tay khẩn trương và tìm cho mình một tình yêu mới.

Đó là lời khuyên chân thành anh gửi cho em đó!

Chia sẻ