BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Em cứ tiếp tục mối quan hệ "lập lờ nước hến" nếu muốn Phượng ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu thời gian trôi qua, anh ấy không tìm được ai khác và em học xong, hai người sẽ tổ chức đám cưới.

Chia sẻ cùng em Minh Phượng.

Anh không thấy em nói ra tuổi của mình và người yêu nên anh đoán em sinh cuối 8x đầu 9x còn người yêu em là thế hệ 7x.

Em vẫn mang một chút gì đó suy nghĩ truyền thống của 8x và sự mới mẻ của 9x. Chất 8x trong em đó là thích yêu một người nhiều tuổi hơn mình vì em nhận ra yêu những người này tình yêu ổn định, chắc chắn hơn, không còn yếu tố trẻ con. Hơn nữa những người đàn ông nhiều tuổi thường chín chắn, biết suy nghĩ và cũng chân thành hơn. Còn chất 9x đó là sự tự lập, muốn khẳng định mình và không muốn lập gia đình sớm ít nhất là cho tới khi học xong.

Trong khi đó, người yêu em thuộc lứa 7x, thế hệ này thừa độ chín chắn và trải đời. Phần lớn họ đều có việc làm ổn định, thậm chí có vị trí trong xã hội. Nhiều người đã thành đạt (ví dụ như người yêu em chẳng hạn, anh ấy đã có công ty hay ít nhất cũng giữ chức vụ). Ở lứa này, hầu như đều đã có gia đình, con cái. Anh nào ở tuổi này chưa lập gia đình thì có thể do kén chọn bạn đời hoặc mải phấn đấu cho công danh, sự nghiệp. Vì vậy, khi đã có sự nghiệp, điều quan trọng hàng đầu của đàn ông 7x là lấy vợ, có con.

Có thể anh ấy muốn tìm một người con gái chín chắn, có công việc, sẵn sàng cuộc sống hôn nhân gia đình hơn Phượng. Tuy nhiên khi người đó chưa xuất hiện thì em đã bước ra và chen vào cuộc sống của anh ấy. Lúc đầu, anh ấy chưa nghĩ gì hoặc cũng chẳng có ý định tiến tới tình yêu với em song do thời gian tiếp xúc liên tục, sự trẻ trung của em hấp dẫn anh ấy và cả sự cô đơn lâu ngày khiến anh ấy tiến gần tới em rồi tặc lưỡi yêu cũng được.

Khi chưa yêu, anh ấy chỉ nghĩ làm thế nào để em yêu. Nhưng khi em chấp nhận lời yêu rồi thì anh ấy đã không thoát được cái guồng quay trong tâm tưởng của mình, đó là cưới vợ. Chẳng thế mà hai tuần anh ấy đã đòi cưới. Vì sao ư? Có thể anh ấy chịu áp lực của gia đình, áp lực từ bạn bè, từ tuổi tác, từ chính cả sự nghiệp mà anh có, nó cho anh ấy sự tự tin về khả năng mình có thể nuôi được vợ, cho dù vợ còn đi học.

Song Phượng thì không thế, chất 9x trong em không cho phép em làm như những gì anh ấy nghĩ. Khoảng thời gian trước mắt của em phải được tự do, tung tăng chứ không phải là bó buộc với hôn nhân gia đình. Cho dù em nghĩ sâu hơn các bạn bằng tuổi nhưng không có nghĩa em khác biệt với các bạn hoàn toàn. Em vẫn mong muốn một tình yêu trong đó người yêu phải lãng mạn, chiều chuộng nhiều hơn là những lời nói. Điều này đã cho thấy sự lệch pha khi em nhìn nhận người yêu mình không còn những cái thú vị ấy. Cũng phải thôi, anh ta 7x mà, làm sao có thể chiều chuộng em, cùng suy nghĩ với em như những người cùng lứa. Cách suy nghĩ của anh ấy cũng kể cả, bề trên và khác biệt so với em. Những câu chuyện giữa hai người cũng không thể hợp gu được vì anh ấy từng trải, sâu xa còn Phượng thì non nớt, thiếu kinh nghiệm. Cái em thích lúc này thì anh ấy đã trải qua, cái anh ấy muốn bây giờ thì em lại chưa biết…

Việc duy trì mối quan hệ giữa Phượng và anh ấy hiện tại không có gì sai vì anh ấy cũng chưa có ai khác và em vẫy yêu anh ấy thật lòng. Tuy nhiên, vấn đề em phải đối mặt đó là sự nhạt phai tình cảm sẽ khó tránh khỏi. Khi mong muốn tiến tới hôn nhân của anh ấy vấp phải sự phản đối của em sẽ khiến hai người khó hòa hợp và câu chuyện này không phải cứ muốn gác lại là được.

Vì vậy, em chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận việc anh ấy đi tìm người con gái khác là chấp nhận được. Nó làm thỏa mãn tâm lý của hai bên. Những ngày tháng còn lại, em vẫn có thể sóng đôi cùng anh ấy, xét cho cùng nó không có gì nguy hại và em vẫn được ở cạnh người đàn ông mình yêu. Nếu thời gian trôi qua, anh ấy không tìm được ai khác và em học xong, hai người sẽ tổ chức đám cưới. Nếu anh ấy tìm được người con gái khác thì em vẫn có thể coi anh ấy như một người anh trai đồng thời xây dựng cho mình một tình yêu mới. Điều đó không có gì khó đối với một cô gái còn trẻ tuổi như em.

Em đừng lăn tăn vì tình yêu hiện tại nhé, nó không phức tạp lắm đâu. Vài lời ngắn ngủi chia sẻ cùng em. Chúc em luôn vui vẻ!

Chia sẻ