BÀI GỐC Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

25 Chia sẻ

Chị em phụ nữ, xin đừng đánh mất thể diện!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Về quê chồng, gặp bố mẹ chồng mấy ngày mà họ cứ như bị đẩy vào chỗ chết. Tệ hơn, còn người đem bố mẹ người yêu cũ đặt lên trên cả bố mẹ chồng hiện tại.

Anh C thân mến!

Đầu tiên tôi muốn gửi tới anh lời cảm ơn. Bài tâm sự của anh đưa ra một vấn đề mà ai cũng gặp phải. Quan trọng hơn, sự trải lòng của rất nhiều chị em, những người làm vợ, làm con dâu trong cuộc sống ngày nay đã cho cánh đàn ông chúng ta một cái nhìn nào đó. Tôi tin rằng không chỉ anh C mà còn rất nhiều người đàn ông “sửng sốt” khi nghe những chia sẻ này của chị em.

Ở gần nhà tôi có một chú công tác trong ngành hải quân, có nhiều thứ tôi biết chú vất vả, thiệt thòi hơn mọi người bình thường khác nhưng bù lại trời phú cho chú một cô vợ tuyệt vời. Người mà thay chồng làm tất cả các công việc từ khi lập gia đình. Điều kỳ diệu là cô chưa hề làm mất lòng ai, cũng chưa bao giờ có điều tiếng dù là nhỏ nhất. Nghe những lời khen dành cho cô quá nhiều. Những người đàn ông khác, tôi được nghe họ nói, giá như bà xã mình được như vợ thằng P (tên chú ấy).

Từ giá như nói thì dễ nhưng đâu phải muốn là thành hiện thực. Dẫu biết đàn ông tham lam, đòi hỏi này kia nhưng đâu phải cái gì họ yêu sách cũng xấu. Họ thích câu “giàu vì bạn, sang vì vợ” cũng chỉ là muốn vợ mình đẹp trong mắt mọi người, để họ có thể nâng cao giá trị người bạn đời mỗi khi có dịp thể hiện. Tiếc rằng cuộc sống bây giờ quá phức tạp, con người cũng vậy. Phụ nữ ngày nay không thể như xưa, họ cũng có nhiều thay đổi. Nhưng nếu biến đổi cả những giá trị cốt lõi thì thực đáng lo.

Trong gia đình của mình, rất nhiều chị em ngày nay sở hữu cả đống quyền hành, vị thế. Họ được các ông chồng cho toàn quyền kinh tế, được tay hòm chìa khóa. Hàng tháng chồng giao không thiếu một đồng với hi vọng vợ mình sử dụng số tiền ấy hợp lý trong các khoản chi tiêu bao gồm cả đối nội, đối ngoại. Mấy khi đàn ông so đo nhưng kỳ thực nhiều chị em bây giờ quá tủn mủn, ki cóp trong tiêu pha, nông cạn, hời hợt trong đối xử làm mất niềm tin của chồng.

Dường như, ngày nay nhiều phụ nữ cũng bỏ quên hoặc cố tình quên chữ hiếu đối với bố mẹ chồng. Có lẽ họ nghĩ chồng mình tự nhiên sinh ra nên không có khái niệm bố mẹ chồng tồn tại, phớt luôn cả việc quan tâm. Hoặc vì những khúc mắc, những mâu thuẫn, cái tôi của họ quá lớn không thể nhún nhường nên đối xử với bố mẹ chồng một cách bạc bẽo, miễn cưỡng. Đọc những chia sẻ như “Chúng tôi sính ngoại hơn nội, có lý do cả đấy”của Hà Giang Khánh hay “Suốt 4 năm, vợ tôi từ chối biếu tết bố mẹ chồng” của Hoàng Long mới thấy nhân cách nhiều chị em bây giờ thật đáng “nể”. Có người chồng, người đàn ông nào cảm thấy yêu vợ hay tôn trọng vợ nữa không khi gặp thực tế ấy.

Người phụ nữ ngày xưa “tam tòng, tứ đức”, “công dung ngôn hạnh” phải vẹn toàn. Người phụ nữ ngày nay chẳng người đàn ông nào dám kỳ vọng nhiều thế. Đến một cái trách nhiệm đơn giản như về quê ăn tết với bố mẹ chồng một ngày sau cả năm trời xa quê của chồng cũng đã khó thì làm sao đòi hỏi cái gì to tát hơn. Thật buồn cười nhưng là cười trong chua xót.
 
Vì sao ư? Vì những cái có thể làm cho họ vất vả hoặc khổ sở đơn giản như là vo gạo, rửa lá bánh chưng, tiện nghi ở quê thiếu thốn khiến họ không chịu được. Và rồi họ viện đủ lý do như đường xa, con nhỏ thậm chí giả vờ ốm đau để thoái thác trách nhiệm, làm nhạt đi tình cảm của đứa con với cha mẹ, những đứa cháu với ông bà…Nếu chẳng may không trốn tránh được thì họ buông ra những lời than thật khổ sở, ai oán như “Tết này, tôi phải về quê chồng rồi, chán thế!”. Nghe não nề, về quê chồng, gặp bố mẹ chồng mấy ngày mà cứ như đẩy họ vào chỗ chết. Tệ hơn, còn có những người phụ nữ đối xử bên trọng bên khinh, đem bố mẹ người yêu cũ ra đặt lên trên cả bố mẹ chồng hiện tại. Thật quá sức tưởng tượng.

Cứ tưởng người phụ nữ Á Đông thời nào cũng giữ được nét duyên thầm, kín đáo, tế nhị. Ân cần, nhẹ nhàng vẫn là điểm mạnh của phụ nữ Việt Nam bao đời nay. Vậy mà, cách nhìn ấy hiện giờ có lẽ phải thay đổi sau khi chứng kiến những gì họ đang nói và làm. Ngay trong chính cái chủ đề “Biếu tết, vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội” này thôi mà tôi băn khoăn với một thắc mắc: Càng ngày, nhiều chị em phụ nữ càng đánh mất thể diện của mình đến thế sao?

Rất may, tôi vẫn còn có chỗ để bấu víu khi nghe anh Van Pham kể chuyện “Vợ tôi quan tâm nhà chồng hơn nhà bố mẹ đẻ”. Có lẽ đó chính là điểm sáng hiếm hoi để nhiều người đàn ông hi vọng một ngày vợ mình sẽ thay đổi hoặc ít nhất vị hôn phu tương lai cũng được như thế.

Bản thân tôi, xin dành câu kết bài này với lời chúc cho vợ anh C, mong chị cải tiến cách suy nghĩ để chồng được mở mặt và đừng làm tối thêm bức tranh ảm đạm về những người được gọi là bà xã thời nay!

                                                                                                                                                   Mr Hoàn Hảo

Chia sẻ