BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Đàn ông không "dẻo mỏ" thường chung thuỷ

,
Chia sẻ

Còn những chàng trai không màu mè, không hoa lá, không ngọt ngào thì trời lại thường phú cho họ sự chung thủy.

Chào bạn Hoàng Anh, tác giả của “Người yêu không dám hứa sẽ yêu tôi... lâu dài”

Tôi muốn chia sẻ cùng bạn vài lời khi đọc được cmt của một bạn độc giả sau:

“Chia tay thôi.
Bạn thừa hiểu rằng cuộc sống có nhiều bất trắc. Bạn hỏi anh ấy để mong muốn câu trả lời gì chứ? Nếu muốn nghe lời ngọt ngào thì anh ấy đã không đáp ứng được. Cho dù sự thật là như thế nhưng anh ta trả lời vậy chứng tỏ 3 điều:
Thứ nhất, anh ấy không biết làm vừa lòng bạn, không hiểu bạn muốn gì.
Thứ hai, anh ấy không thể hiện một cố gắng đi đến đích cùng bạn.
Thứ ba, anh ấy quá yêu bản thân, yêu cái danh hiệu không hứa hão. Chuyện hứa hão hay không phải thể hiện ở các hành động khác chứ không phải chứng tỏ bằng cách nói rằng anh không hứa.
Tôi đoán bạn không chỉ muốn nghe lời ngọt ngào mà còn xem anh ấy thể hiện thế nào.

trieuvn (12/25/2010 4:14:36 PM)”

Bạn trieuvn này rất thẳng thắn và nóng vội khi khuyên bạn nên chia tay. Có xứng đáng không khi mà khoảng thời gian hai bạn yêu nhau đã rất lâu. Một tình yêu có độ bền vững như vậy lại chia tay bởi một lý do mà theo tôi không có gì đáng để là to chuyện.

Tôi hiểu con gái thường yêu bằng tai và có rất nhiều cô gái đã đổ gục trước những anh chàng dẻo mỏ. Nhưng những anh chàng “mồm miệng đỡ chân tay đó” lại thường có bản tính sở khanh và đem đến hạnh phúc cũng như đau khổ cho cô gái mình yêu là ngang nhau.

Còn những chàng trai không màu mè, không hoa lá, không ngọt ngào thì trời lại thường phú cho họ sự chung thủy. Khi yêu họ cứ cần mẫn vì người mình yêu, không thay đổi hay sứt mẻ tình cảm, cũng như không bao giờ tơ tưởng tới những cô gái khác. Vì họ đâu có giỏi tán tỉnh, khi yêu ai, họ dành trọn tình cảm cho người đó. Tình yêu của họ trường tồn từ lúc yêu cho tới lúc lập gia đình thậm chí đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

Nếu người yêu Hoàng Anh không muốn cùng bạn đi đến cái đích có lẽ anh ấy chẳng yêu bạn lâu như vậy. Anh ấy thực tế và rất thấm nhuần câu “nói trước bước không qua”. Vì vậy không hứa hẹn. Những người thế này thường chứng minh bản thân bằng kết quả chứ không bằng lời nói. Họ có lập trường và bản lĩnh vững vàng, không nhất thời nói một cái gì đó đặc biệt là tình cảm nếu như nó không chắc chắn.

Hoàng Anh cứ băn khoăn với câu hỏi nên làm gì ư?

Theo tôi, trước tiên bạn cần củng cố vững chắc tình yêu của mình, hãy bỏ bớt những gì bạn mong mỏi ở người yêu như sự lãng mạn hay lời nói ngọt ngào. Với người mình yêu đã lâu, đã quen với tính cách của anh ấy thì đừng đòi hỏi người ta phải thay đổi bản chất cố hữu trong con người anh ấy.

Thứ hai, bạn cần tôn trọng sự thận trọng của người mình yêu. Muốn vậy, bạn đừng lặp lại câu hỏi bạn thường xuyên hỏi anh ấy, vừa không bị thất vọng, vừa không phải nghi ngờ. Thay những câu hỏi đó bằng việc tạo điều kiện để anh ấy biết quan tâm tới bạn, tới gia đình bạn hơn. Hãy mở cho anh ấy cơ hội để anh ấy thể hiện trách nhiệm của mình với bạn, với gia đình bạn.

Những người thận trọng thường hay lo xa và hướng tới tương lai nhiều hơn. Nếu như bạn nói về tương lai, về cuộc sống gia đình sau này với anh ấy, tôi tin anh ấy sẽ hường ứng và chia sẻ với bạn nhiều thứ hơn.

Tại sao bạn và anh ấy sắp ra trường không nói đến tương lai nhỉ? Một cách để củng cố tình yêu thay vì những câu mà lúc mới bắt đầu yêu nhau đã nói, đã nhàm quá rồi.

Để kết cho bài chia sẻ của mình, tôi xin mượn lời một cmt khác gửi tới Hoàng Anh. Đây là một câu trả lời rất hay và cần thiết để củng cố tình yêu trong bạn.

Hii, đọc bài này của bạn mình cứ tủm tỉm cười. Ngày đầu yêu anh ấy mình cũng hay hỏi giống bạn, người yêu mình cũng trả lời như thế. Ban đầu mình buồn, nhưng rồi mình lại càng cảm thấy tin tưởng anh ấy hơn vì những gì đã nói là anh làm. Người đàn ông dễ dành thốt ra những lời ngọt ngào với bạn (chỉ để làm bạn hài lòng) thì cũng sẽ dễ dàng nói ra điều đó với những người khác thôi. Tình yêu của hai người như thế nào chính bạn là người hiểu rõ nhất và đôi khi cũng chẳng cần thiết phải nói ra những lời yêu thương thì mới là yêu thương. Mình nghĩ ng yêu bạn (có thể giống ng yêu mình) là một người thực tế, và rất đàn ông, nói là làm, không hão huyền, hứa cho có... bạn nên tôn trọng cá tính này của anh ấy. Đừng để hoài ghi giết chết tình yêu của mình bạn nhé! Không đáng đâu. Thân!

Mimanchi (12/24/2010 2:59:29 PM)

Chia sẻ