BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Điều ngu ngốc nhất của phụ nữ trong tình yêu

,
Chia sẻ

Một người bạn của em cao ráo, xinh, học hành tử tế và cũng nhiều người theo đuổi, nhưng đường tình duyên của bạn ấy thì khá trắc trở.

Điều ngu dốt lớn nhất của phụ nữ là nghĩ ty của mình có thể cảm hóa ng đàn ông

Có 1 câu tôi đã từng nghe, đó là điều ngu dốt lớn nhất của phụ nữ là muốn trở thành đàn ông, nhưng với tôi, và qua rất rất nhiều người phụ nữ mà tôi quen, tôi thấy đấy không phải điều ngu dốt nhất. Sai lầm ngu dốt nhất của phụ nữ là họ luôn nghĩ ty của mình có thể cảm hóa người đàn ông.

Thân gửi chị Hoài trong bài viết "Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?" .

Chị làm em nhớ đến 1 người bạn mà em quen, bạn ấy cao ráo, xinh, học hành tử tế và cũng nhiều người theo đuổi, nhưng đường tình duyên của bạn ấy thì khá trắc trở.  Mối tình đầu tan vỡ mang lại quá nhiều thất vọng, nhưng đến mối tình thứ 2, bạn ấy cũng không nhận ra mình sai lầm ở đâu.

Bạn ấy cứ cố gắng níu kéo 1 con người yêu mà cũng chả ra yêu mình, lúc thì chửi bới không tôn trọng, nhưng khi cần thì liên lạc, ngọt nhạt, có những cô gái bên ngoài nhưng luôn xoen xoét anh yêu em, em thấy hắn giống hệt người yêu chị, kém mỗi cái cờ bạc thôi. Chị biết sai lầm của bạn ấy là gì không? Là cố đấm ăn xôi, là ảo tưởng, là nghĩ rằng mình có thể cảm hóa anh ta.

Anh ta còn yêu chị? Như thế thì sao? Yêu mà đối xử với người mình yêu như thế thì còn gì phải tiếc? Em nói thật, thà bảo anh ta không yêu chị, nên mới phản bội, mới cư xử không ra gì rồi dùng dằng, lúc nọ lúc kia làm khổ chị còn đỡ, chứ bảo anh ta yêu mà làm thế em thấy ghê rợn lắm!

Em kể cho chị thêm 1 câu chuyện nữa, về người bạn khác của em, anh này tốt tính, đẹp trai, nhà giàu, nhưng phải 1 tội ham mê cờ bạc, 2 năm mà báo nhà 4 lần, mỗi lần có phải ít đâu, toàn 1, 2 trăm triệu, nhà có giàu thì cũng bị anh ta phá hết. Đợt báo nhà gần đây bố anh quyết không cho ra HN học nữa, vì sợ con lại lao vào lô đề, nhưng anh ta nhất định bỏ nhà ra đây học và mang quyết tâm làm lại cuộc đời.

Em khuyên anh ấy nên ở lại với gia đình, để có người quản, may ra còn bỏ được, nhưng anh ậm ừ, bỏ ngoài tai, vài bữa đầu anh tiến bộ lắm, vì lúc đấy mới yêu vào mà, nhưng được 1 thời gian, đâu lại vào đó, em cũng biết trước, chẳng lạ gì nữa.

Có những thứ, nó ăn vào máu rồi, như 1 thói quen rồi, thì cần 1 nỗ lực cực kỳ lớn mới có thể bỏ được, em nói thật, mấy chất kích thích còn dễ bỏ hơn cờ bạc, 1 khi đã ham mê, chị đừng bao giờ nghĩ anh ta có thể thay đổi, vô ích thôi. Loại người mà sĩ diện, vô trách nhiệm, không biết suy nghĩ thì không đủ quyết tâm bỏ được đâu .

Cứ tiếp tục với anh ta thì chỉ có chị khổ, ai cũng biết trước điều đó, em tin chị cũng biết, câu trả lời cho chị chị cũng thừa rõ rồi. Trao thân rồi thì có sao, cũng không cần phải ân hận, vì lúc đó chị thật lòng, anh ta thật lòng, chị hãy tự tin mà sống tiếp, đàn ông không phải ai cũng đặt nặng chữ trinh đâu, mà là bản chất, tính cách của chị. 

Còn nếu muốn dứt khoát với anh ta, chị đổi số đi, nếu cần có thể đổi luôn chỗ làm, để mình cảm thấy thư thái và yên tĩnh, như bắt đầu cuộc sống mới, khi 1 cánh của khép lại thì sẽ có 1 cánh nữa mở ra, quan trọng là mình phải biết trân trọng bản thân và cuộc sống của mình. Chúc chị hạnh phúc!

 

Chia sẻ