BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Anh ta đang muốn Hoài phải “nhún” trước

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cái anh ta cần là em ấy là người làm lành, là người bắt đầu lại trước để em ấy sẽ phải chịu thiệt thòi.

Tôi đã đọc bài “Người yêu Hoài đích thị là gã họ "Sở" thường thấy!” của anh Mr Hoàn hảo. Tôi thấy anh phân tích cũng có nhiều điểm hợp lý, song bản thân tôi thì lại có một suy nghĩ khác. Có thể người yêu của Hoài chưa hẳn đã là một tay họ Sở. Anh ta vẫn còn yêu Hoài, không ít đi, bởi vốn trước đây anh ta cũng chưa từng yêu nhiều bao giờ (nếu yêu nhiều đã chẳng mặc kệ người yêu vì xới bạc, không liên lạc vì sợ đen lô đề và sẵn sàng cưa đứa con gái khác chỉ vì lời thách đố). Tuy nhiên, anh ta bản lĩnh và tính toán, nên đang cố tình ép Hoài phải nhún trước. 

Đúng như Mr Hoàn hảo phân tích, anh ta đã nhận ra rằng Hoài còn yêu anh ta rất nhiều nên mới cư xử như vậy. Cái chiêu một tuần một tin nhắn, một cú điện thoại là để người ta không thể quên nổi mình, vẫn day dứt vì mình. Con trai khi mới đi cưa cũng thường có chiến thuật này, một thằng bạn em hay gọi là “bỏ trống thành trì”, biến mất và xuất hiện thưa thốt để gợi nhớ thương, tạo cảm giác nhớ nhung và khiến người ta nhận ra rằng nó na ná tình yêu. Người yêu Hoài cũng đang làm thế, để em ấy không tài nào thoải mái được. 

Và cái tin nhắn của Hoài “em còn yêu anh và nếu anh không còn yêu em thì đừng liên lạc với em nữa để em con lấy chồng” đã khiến anh ta càng thêm khẳng định tình cảm ấy. Hoài đã nhún trước một bước rồi. Cái anh ta chờ đợi là em ấy thừa nhận tất cả và níu kéo, và bảo anh ta hãy quay về với em. Cái anh ta cần là em ấy là người làm lành, là người bắt đầu lại trước để em ấy sẽ phải chịu thiệt thòi. 

Khi hai người yêu nhau, chia tay nhau một thời gian, nếu ai là người bắt đầu lại trước đó sẽ là người sau này phải chịu thiệt thòi phải lép vế trong tình yêu. Anh ta biết em ấy còn yêu và em mặc cảm vì mình đã trao tất cả cho anh ấy nên mới cư xử như vậy. Anh ta tin tưởng rằng Hoài sẽ quay lại với mình. Anh ta cũng muốn điều đó, nhưng để anh ta là người nhún nhường, là người níu kéo thì anh ta không muốn. Anh ta muốn đỏ phải là Hoài cơ. Dù thế nào anh ta cũng phải chiếm thế thượng phong trong tình yêu. 

Tôi cho rằng Hoài không nên quay lại với người yêu cũ. Hãy quên anh ta đi và bắt đầu một cuộc sống khác. Anh ta thách thức em thay số điện thoại thì em thay đi, sao cứ phải níu giữ làm gì. Đừng đánh mất giá trị bản thân mình. Mất trinh không phải là mất hết đâu em. Hơn nữa, một người đàn ông như thế lấy về chỉ có khổ. Bài bạc, trai gái đủ cả, sau này làm sao em có thể hạnh phúc được đây? Đừng tự đày đọa bản thân. Em xứng đáng được nhiều hơn thế. Đàn ông trên đời này còn nhiều lắm. Em phải mở lòng thì mới biết liệu mình có thể yêu một người khác nữa không? Đừng bảo thủ và đóng chặt tâm hồn, em không cho ai đi vào sao trách người ta không lọt cửa? 

Mong em sớm nghĩ thông và hạnh phúc!

Chia sẻ