BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

"Bắt cá 2 tay" = Con dao 2 lưỡi sắc nhọn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Yêu “dự phòng” vốn là con dao hai lưỡi. Mà đằng lưỡi “sát thuơng” chính bản thân mình bao giờ cũng sắc nhọn hơn.

Mến gửi chị Phạm Kiều Thương cùng bài viết “Tội gì em không bắt cá hai tay đi Hoài”! 

Tôi đồng ý với ý kiến của chị ở khía cạnh đó là em Hoài nên mở lòng mình ra, cho những chàng trai khác và cũng là cho chính mình một cơ hội. Điều đó đúng, rất đúng. Tuy nhiên, ở trong phần chia sẻ của chị, có vài điểm tôi không đồng tình. Lời khuyên của chị về việc yêu sơ cua, yêu dự phòng, dự bị thật sự là không hợp lý và nó là con dao hai lưỡi. Hơn nữa, đằng lưỡi “sát thương” chính bản thân mình bao giờ cũng sắc nhọn hơn. 

Tôi cũng là người đã từng và vẫn đang yêu. Chị hẳn cũng vậy nên chị hiểu yêu thương một người hạnh phúc nhưng mệt mỏi đến thế nào. Chỉ yêu một người thôi, chăm lo, quan tâm, để ý, suy nghĩ đến mình người ấy thôi đôi khi ta đã có cảm giác mình chẳng còn hơi sức. Vậy mà lại “yêu 50, chọn 10, lấy 1” thì sức đâu. Ngay cả cậu bạn của chị, tôi tin anh ta rất mệt mỏi. Lo cho mấy người một lúc sao lại không mệt cơ chứ? Mệt về sức lực, mệt về tiền bạc, mệt về thời gian…  

Sắp xếp phân bố thời gian dành cho mấy người sao cho công bằng, không ai nghi ngờ, không ai bắt gặp ai là cả một nỗ lực phi thường. Ngộ nhỡ chẳng may đèo người nọ đụng mặt người kia thì không chỉ dại mặt, không chỉ tan hoang cố gắng bấy lâu yêu đuơng mệt mỏi mà còn mang tiếng mãi. Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống, một chàng trai đã từng mang tiếng không chung tình sẽ không phải là ưu tiên chọn chồng của rất nhiều cô gái. 

Mà tôi cam đoan với chị rằng, một người dù có 5, 7 người yêu đi chăng nữa cũng không có nghĩa rằng lòng người ấy hoàn toàn không có khi nào trống trải, thiếu vắng. Thêm vào đó là cái tâm lý so sánh, cái tâm lý không biết nên chọn ai vì rút cục cũng chỉ lấy được một người sẽ làm mình khổ sở rất nhiều. Không phải lúc nào có nhiều sự lựa chọn cũng tốt, ta sẽ bị hoa mắt và đôi khi dẫn đến sự lựa chọn sai lầm. Nên chọn người để yêu và lấy chứ không nên chọn người để lấy. 

Xin lỗi chị chứ cái kiểu “Sử dụng trường hợp “dự bị” là khi cậu ấy giận dỗi người yêu, để lấp chỗ trống hay đơn giản dằn mặt người yêu khi cô ấy không biết điều” là kiểu tinh tướng của những kẻ sáo rỗng mà thôi. Cậu ta là ai mà nghĩ người ta vì mình đến mức đấy? Cậu ta là ai mà nghĩ rằng những cô gái kia sợ mất mình đến vậy? Phàm là những người họ tự trọng và nghiêm túc khi biết kẻ kia có phương án dự phòng với mục đích dằn vặt mình thì đều sẵn sàng chia tay. Đời đâu đã hết người. 

Hoài ạ, cá nhân tôi khuyên em không nên bắt cá hay tay. Mở lòng thì tốt, lăng nhăng thì không em gái ạ. Nên dứt bỏ hoàn toàn anh người yêu không ra gì đó để có một khởi đầu hoàn toàn mới. Nhưng đừng yêu để trả thù, cũng đừng yêu để lấp chỗ trống, hãy giữ cho lòng hoàn toàn thanh thản thì hẵng đón những cái mới vào, như thế là tôn trọng người đến sau và cũng là tôn trọng chính mình. Chị mong em sáng suốt!

Chia sẻ